Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ

NHẬT ANH |

Ngôi nhà đã rêu phong, cũ kỹ nhưng bốn bề cây xanh, trong lành nắng gió này là chốn đi về của người đàn ông từ khi độc thân. Thời điểm hiện tại, anh càng hạnh phúc hơn khi trong ngôi nhà 40 tuổi này còn có thêm 'bạn' đồng hành là vợ và con trai.

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà như đã chìm sâu vào dĩ vãng. 

Bởi lẽ, người đàn ông sống trong ngôi nhà này từ lâu đã giữ nguyên ngoại thất, giữ lại những nét đẹp của tự nhiên. Từng bức tường, bậc thềm như in hình cây cối, đá núi xung quanh.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 1.

Anh Ling bên gia đình nhỏ của mình.

Người đàn ông này đã chọn ngôi nhà được xây dựng từ 40 năm trước làm chốn đi về, là nơi để anh lấy được cảm hứng để sống và làm việc, để yêu thương trọn vẹn từng ngày. 

Anh là Ling Zong Yong, một bậc thầy về cắm hoa ở Đài Loan. Anh đã từng tạo ra nhiều tác phẩm hoa cho các thương hiệu nổi tiếng như Hermer, LV…

Anh Ling sống trong một thung lũng rộng 3000m² ở Đài Loan. Ở đây có phong cảnh hữu tính với thác nước đẹp mê hồn, có hồ bơi, có suối róc rách ngày đêm…

Sau khi kết hôn, anh quay lại thành phố để thuận tiện hơn cho cuộc sống của mình.

Nhưng vì nhớ núi rừng, từ năm 2012, anh Zong Yong và vợ đã sống trong ngôi nhà đã được xây dựng cách đây 40 năm. 

Nhìn bề ngoài, ngôi nhà dường như không có điểm gì đặc biệt ngoài sự cũ kỹ, rêu phong. Phong cảnh ở đây vô cùng đẹp với hoa cỏ, cây cối tươi tốt xung quanh. 

Đây cũng là nơi anh sáng tạo nên những tác phẩm hoa xinh xắn, độc đáo nhờ bàn tay khéo léo của mình.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 2.

Ngôi nhà rêu phong đã 40 năm tuổi.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 3.

Khung cảnh tuyệt đẹp nơi gia đình anh sinh sống.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 4.

Bậc thềm lên nhà.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 5.

Anh Ling thường đi xung quanh nhà để hái cây, cỏ về làm đẹp nhà.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 6.

Từ ban công trên tầng 2 có thể ngắm biển từ xa.

Jiufen nằm cách trung tâm thành phố Đài Bắc vài cây số. Ở đây có những ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ xưa rất xưa. 

Anh Ling cảm thấy yêu thích ngôi nhà của mình ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn. Vì cảm thấy đẹp nên toàn bộ ngoại thất được anh quyết định giữ nguyên.

Ngôi nhà với những ô cửa kính trong suốt mở ra để mọi người thích hợp với việc ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh. 

Đứng ở ban công của ngôi nhà còn có thể thu trọn vẻ đẹp của biển cả, núi rừng trong tầm mắt.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 7.

Góc nhỏ xinh xắn với nội thất mộc mạc và điểm xuyết cây xanh.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 8.

Dương xỉ được trang trí đầy ấn tượng.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 9.

Bữa sáng đơn giản.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 10.

Ngôi nhà mộc mạc được lắp đặt cửa kính để có thể ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài ở bất kỳ góc nhỏ nào.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 11.

Ghế ngồi ngắm cảnh.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 12.

Bàn làm việc sáng tạo từ gỗ cũ.

Tầng 1 được anh Ling cải tạo thành phòng tắm. Căn phòng được mở tối đa ra không gian bên ngoài, giúp mọi người cảm nhận được thiên nhiên đang ở thật gần.

Phòng ngủ và phòng học được bố trí trên tầng 2. Không gian nghỉ ngơi được thiết kế vỏn vẹn giường và tủ. 

Cách chọn lựa ga trải giường, màu gỗ của tủ đựng đồ sát tường giúp không gian như ấm áp, gần gũi hơn.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 13.

Phòng ngủ ấm cúng.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 14.

Từ phòng tắm có thể nhìn ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 15.

Góc chuyện trò xinh xắn của gia đình.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 16.

Điều tuyệt vời nhất mà mọi người yêu thích khi ghé thăm nhà của anh chính là tình yêu thiên nhiên, các tác phẩm nghệ thuật từ hoa và cây lá do chính mình sáng tạo. 

Trong ngôi nhà của vợ chồng anh, đặc biệt là những vị trí cần thiết như bếp, bệ cửa sổ… đều được điểm tô bằng những chậu cây xinh xắn. 

Để luôn có những khoảng xanh bên trong nhà, anh Ling thường trồng nhiều cây dương xỉ và vài loại cây cảnh khác.

Ngôi nhà 40 năm tuổi rêu phong, cũ kỹ trên triền núi ấm áp tình thân của gia đình trẻ - Ảnh 17.

Bồn tắm đẹp như trong phim.

Ngôi nhà với nội thất giản dị bên trong nhờ chất liệu gỗ tự nhiên. Cách bài trí đơn giản đủ để mọi người trong gia đình có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Anh Ling rất thích cây cối, cỏ hoa nên thường xuyên decor thiên nhiên trong ngôi nhà dung dị của mình.

Những vật dụng đơn giản nhưng vẫn có đủ chức năng giúp anh Ling và các thành viên trong nhà luôn cảm thấy thú vị, học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống, khám phá được những kiến thức hữu ích ngay từ những điều bình dị, đời thường xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại