*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lại thêm một chàng trai khiến các cô gái phải nhìn lại mình rồi đây, cớ sao đàn ông con trai càng ngày càng khéo tay hay làm thế không biết.
Trong công cuộc cải tạo phòng thì các chàng trai cũng khéo tay chẳng kém gì con gái đâu nhé!
Từ giờ trở đi, nữ chính có tể tự tin mời bạn bè đến tổ chức BBQ hoặc ung dung tự tại nằm trên chiếc ghế ban công ngắm nhìn bầu trời rất xanh rồi.
Chỉ với những nguyên vật liệu đơn giản, thậm chí còn vứt xó trong nhà nhưng bạn lại có thể tự tay chế tạo ra một vài thứ có ích cho bàn làm việc của mình.
Gần 40 năm làm nghề đóng giày, biết bao đôi chân khuyết tật đã ám vào cuộc đời của bà Tuyết, để lại những buồn vui, trăn trở.
Vì yêu hoa, mong muốn mỗi ngày được ngắm nhìn, dạo bộ trong thế giới của những sắc màu do mình tạo ra, người đàn ông ở Thành Đô (Trung Quốc) đã tạo nên bất ngờ dành cho mọi người nhờ bí quyết làm vườn của mình.
Vốn là một người theo học ngành kiến trúc lại mê sáo trúc, anh Trịnh Ngọc Huy Toàn (sinh năm 1991, quê ở TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã nhiều lần tự tìm hiểu nghiên cứu và thử nghiệm để rồi cho ra đời những chiếc sáo độc đáo từ ống nhựa, ghế i-nox hay thậm chí là ống pô xe…
Kể từ thời Nhà Đường (618-907), ở Trung Quốc đã xuất hiện thú vui nuôi dế. Người ta mê "nhạc công" của tự nhiên này đến nỗi chế tác ra đủ các kiểu lồng chuyên dụng, từ bằng đất sét đến bằng vàng, thậm chí nỗ lực chạm khắc, biến chúng thành những tạo tác mỹ nghệ tuyệt đẹp.
Một chiếc lá cây tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng qua bàn tay khéo léo và tỉ mỉ của người nghệ sĩ, nó hoàn toàn có thể biến thành các tác phẩm sáng tạo đẹp đến bất ngờ.
Qua bàn tay khéo léo của Kanat Nurtazin, những chiếc lá vô hồn bỗng trở nên sống động đến lạ kỳ.
Sau khi mua lại căn nhà cũ kỹ này, điều đầu tiên mong muốn và thực hiện được của hai vợ chồng trẻ chính là cải tạo không gian ngoại thất để mang lại vẻ đẹp trong lành, xanh tươi và thư thái khi sử dụng.
Nếu như ở quê hương Quan họ có nón thúng quai thao, ở Huế có nón bài thơ, thì ở Bình Định có nón ngựa ở thôn Phú Gia (xã Cát Tường, huyện Phù Cát) - chiếc nón gắn bó với hình ảnh của đội quân Tây Sơn thần tốc hơn 300 năm trước.