Ngôi làng không đường đi như chốn cổ tích ở Hà Lan, yên tĩnh đến mức âm thanh lớn nhất nghe được chỉ là tiếng kêu của thiên cầm

Minh Nguyệt |

Ngôi làng Giethoorn mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn và đầy quyến rũ được mệnh danh là “Venice của Hà Lan".

Hà Lan là một trong những quốc gia có nhiều điểm đến đặc sắc và hấp dẫn nhất ở Châu Âu. Nơi đây nổi tiếng với những chiếc cối xay gió huyền thoại cùng những cánh đồng tulip rực rỡ sắc màu. Nếu đến Hà Lan để tận hưởng vẻ đẹp quyến rũ, yên bình của đất nước này thì có một nơi là gợi ý lý tưởng dành cho bạn, đó là chính ngôi làng Giethoorn thơ mộng, lãng mạn của Hà Lan.

Giethoorn là một ngôi làng ven sông có lịch sử lâu đời, nằm ở tỉnh Overijssel, Hà Lan. Mang vẻ đẹp đầy quyến rũ với hệ thống những con kênh êm đềm và hàng trăm chiếc cầu gỗ lớn nhỏ, ngôi làng này được mệnh danh là "Venice của Hà Lan". Ngôi làng xinh đẹp, lãng mạn, đầy thơ mộng như chốn cổ tích này có thể mê hoặc bất kỳ ai.

Ngôi làng không đường đi như chốn cổ tích ở Hà Lan, yên tĩnh đến mức âm thanh lớn nhất nghe được chỉ là tiếng kêu của thiên cầm - Ảnh 1.

Ảnh Pinterest

Một điểm đặc biệt của Giethoorn khiến bạn không khỏi ngạc nhiên là ngôi làng này không có đường đi dành cho xe cộ qua lại. Phương tiện di chuyển của người dân và khách du lịch chủ yếu là những chiếc thuyền trên các kênh rạch giao cắt nhau. Chính vì vậy, làng Giethoorn cực kỳ yên bình, hoàn toàn không có tiếng còi xe ồn ào hay khói bụi từ xe cộ.

Khung cảnh ở "ngôi làng không có đường đi" này rất thơ mộng với những ngôi nhà mái tranh như những ốc đảo nhỏ xinh xắn, hiền hòa, được xây dựng dọc theo hệ thống kênh uốn lượn. Những ngôi nhà trong làng nằm giữa thảm cỏ xanh mướt, được bao quanh bởi nhiều khóm hoa tươi và cây xanh. Chúng liên kết với nhau bởi hơn 170 cây cầu gỗ.

Ngôi làng không đường đi như chốn cổ tích ở Hà Lan, yên tĩnh đến mức âm thanh lớn nhất nghe được chỉ là tiếng kêu của thiên cầm - Ảnh 2.

Ảnh Business Insider

Làng Giethoorn mang một nét đẹp rất cổ điển vì nơi đây đã được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13. Khi đang làm việc trên những cánh đồng, cư dân ở làng đã vô tình phát hiện nhiều sừng dê bị vùi lấp trong lòng đất. Đây được dự đoán là những gì còn sót lại của trận lụt lịch sử năm 1170. Chính vì vậy, ngôi làng này được đặt tên là "Geytenhoren", mang nghĩa là nơi khai quật sừng dê, sau này được rút gọn là Giethoorn. Làng Giethoorn trở thành địa điểm thu hút nhiều khách du lịch từ sau khi nơi này xuất hiện trong bộ phim hài Fanfare vào năm 1958.

Ngôi làng có khoảng 2.600 cư dân sinh sống. Vốn không bị ồn ào bởi tiếng xe cộ lại không có quá nhiều người sinh sống, bởi thế mà nơi đây yên tĩnh đến mức âm thanh lớn nhất có thể nghe được chỉ là tiếng kêu của các loài thiên cầm.

Ngôi làng không đường đi như chốn cổ tích ở Hà Lan, yên tĩnh đến mức âm thanh lớn nhất nghe được chỉ là tiếng kêu của thiên cầm - Ảnh 4.

Ảnh Business Insider

Để đi đến ngôi làng Giethoorn, du khách có thể đi các phương tiện công cộng, bạn có thể đi tàu từ Ga trung tâm Amsterdam tới Zwolle, rồi sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt số 70 từ Zwolle tới Giethoorn.

Chèo thuyền dạo quanh và đi bộ qua cây cầu gỗ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp là những hoạt động không thể thiếu khi đến với ngôi làng Giethoorn. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích trượt băng. Vào mùa đông, tuyết rơi phủ trắng, những con kênh, ao hồ lớn đóng thành băng, tạo nên đường trượt lý tưởng.

Ngôi làng không đường đi như chốn cổ tích ở Hà Lan, yên tĩnh đến mức âm thanh lớn nhất nghe được chỉ là tiếng kêu của thiên cầm - Ảnh 5.

Ảnh Business Insider

Ngoài tận hưởng vẻ đẹp thanh bình đến từ khung cảnh thiên nhiên, du khách khi đến đây có thể ghé thăm bảo tàng Het Olde Maat Uus, bảo tàng Oude Aarde, Schelpengalerie Gloria Maris và trải nghiệm các lễ hội âm nhạc và thuyền buồm tại ngôi làng cổ tích này. Đồng thời, bạn cũng có thể tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn ở những quán cafe thơ mộng nép mình ven các con kênh.

Tổng hợp: Business Insider, World Atlas...


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại