Ngọc Trinh thoát kiếp "yêu chui": Cảm ơn cụ Hoàng Kiều!

Nguyễn Xuân Quang Huy |

Tôi mừng cho Ngọc Trinh thoát cái kiếp "yêu chui" để được nở mày nở mặt với cuộc tình bên ngài tỷ phú. Và tôi hiểu, tại sao những ngày này, cô lại "bung lụa" nhiều đến thế!

Thứ bóng tối mà bao tiền cũng không xua được!

Có lẽ, hình ảnh Trinh lái siêu xe đi ngang qua nhà người tình, nhìn thấy người tình vui vẻ với vợ con, rồi lái xe một mạch đi về cánh đồng đầy mưa, trong phim "của Trinh" là một hình ảnh ám ảnh.

Mưa giả. Cảnh giả. Phim giả. Và cả tình tiết này, khá là giả, vì chắc Trinh chả khóc thế ngoài đời đâu - trừ việc người đàn ông ấy đang có vợ con là thật, nhưng phải công nhận rằng, chi tiết đó đã nói được cái bức bí khó chịu, cái "nỗi đau" giời không thấu đất không hay của Trinh: yêu đại gia mà chẳng được công khai cái gì cả.

Hay nói đúng hơn, cô đã sống đúng nghĩa, với một tình yêu trong bóng tối.

Ngọc Trinh thoát kiếp yêu chui: Cảm ơn cụ Hoàng Kiều! - Ảnh 1.

Với cuộc tình kéo dài 8 năm, Ngọc Trinh chưa bao giờ được thoải mái khoe bạn trai. Cô chỉ có thể khoe những bức hình "mập mờ" như thế này.

Tất cả những gì đáng được công khai, cùng lắm thì ngoài đời, dăm câu ba điều trên báo dạng "yêu tôi tốn kém lắm", rằng tôi vui vì nhà xe bạn trai tặng, nhà mẹ tôi bạn trai xây, chứ đố ai mà biết được hình thù người "bạn trai" ấy.

Người ta lên đồng vì Trinh, xem Trinh là biểu tượng khôn ngoan và kín đáo. Đó, rằng thì mà là, Trinh ngoan Trinh hiền, lại kín đáo chả bao giờ làm "thị lộ" người yêu nên mới được cưng chiều là thế.

Thế thì phải cảm ơn cụ Hoàng Kiều (tuổi 72 ở xứ ta, gọi cụ là phải phép). Cụ xuất hiện một cái, thì Trinh đã "thị lộ" hết. Và nỗi uất ức của Trinh được giải toả ngay tức khắc. Chẳng phải Trinh thích giấu giếm người xưa gì đâu, mà ở cái thế phải "ngậm miệng" thôi. Nói thế nào được.

Người ta thường so sánh Trinh với Hà Hồ. Rằng xưa Trinh kín đáo giữ tung tích bạn trai nên đời Trinh yên ấm. Hà thì công khai tay nắm tay trong đêm Giáng sinh ở nước ngoài với chồng người ta để rồi đời nổi bão.

Thôi thì đều cùng phải yêu trong bóng tối, nhiều khi một cái nắm tay trên mạng xã hội cũng đủ để nói lên tất cả. Một kẻ lộ diện cũng đồng nghĩa với việc chúng ta nhìn rõ hơn những kẻ khác trong bóng tối mà thôi. Cái này, showbiz nhiều vô kể.

8 năm, "đời cô Trinh" gói gọn trong cái bộ phim gây tranh cãi kia, té ra, là 8 năm yêu trong bóng tối. Có làm đến 10 bộ phim cũng vẫn là bóng tối. Cả xã hội có đoán già đoán non anh bệu anh gầy thì vẫn là bóng tối.

Một thứ bóng tối u đặc ngột ngạt phủ lấy đời con gái dù cô ấy đang ở cái tuổi hơn hớn như rau muống sau mưa. Một thứ bóng tối ám ảnh mà dù tiền, siêu xe, đồ hiệu cũng không thể đẩy lùi hay gột rửa nó trong đời cô được.

Thứ bóng tối có tên phòng nhì, nó kinh khủng là thế. Thì hỏi sao, khi thoát được nó, đến với "ánh sáng" kỳ diệu của tình yêu mới với ngài tỷ phú, mà Ngọc Trinh không "bung lụa" cho được!

Ngọc Trinh thoát kiếp yêu chui: Cảm ơn cụ Hoàng Kiều! - Ảnh 2.

Giờ thì Ngọc Trinh có thể thoải mái ôm ấp, khoe bạn trai công khai.

Ngọc Trinh thoát kiếp yêu chui: Cảm ơn cụ Hoàng Kiều! - Ảnh 3.

Thậm chí còn được cả gia đình nhà người yêu đón nhận.

Lúc bung lụa cũng là lúc thành "bà nội"

Liên tiếp trên mạng xã hội những ngày qua là hình ảnh Ngọc Trinh với tình mới, cụ Hoàng Kiều. Lúc đầu là bài phỏng vấn úp úp mở mở, rồi chẳng hiểu xì ra từ đâu thông tin "cụ trai" của Trinh, rồi cũng chẳng hiểu từ đâu xì ra cái ảnh gia đình "chàng trai" của Trinh thân với Vũ Khắc Tiệp, người giúp Trinh đổi đời.

Và thế là showbiz có chuyện và mặt báo la liệt một câu chuyện tình của "chàng 72 và nàng 27".

Tiếp theo lại là những hình ảnh nàng đứng bên cạnh tấm ảnh của "cụ chàng". Rồi ảnh tự mình mở quà cụ chàng tặng. Rồi cứ thế, bức tranh cứ tỏ dần dần, khi cụ chàng nắm tay nàng đi chơi; rồi thân mật hơn là cụ chàng sấy tóc cho nàng.

Ôi, may là độ thân mật nàng chỉ xì ra đến thế. Và tấm ảnh tiếp theo, cháu của cụ chàng nghiễm nhiên gọi nàng là "bà nội". Bà nội ngồi cạnh ông nội vui vẻ chan hoà. Mà cũng phải công nhận, chắc đây là bà nội trẻ nhất hành tinh nếu ai đó có xác nhận kỷ lục.

Ừ, thì hiểu cho Trinh, sau 8 năm sống với bóng đêm, bước ra ánh sáng, niềm vui ấy thật mãnh liệt và khó tả. Và đương nhiên mừng cho cô, tìm được ánh sáng thật sự, được quyền công khai tình yêu, hạnh phúc - cái tự do đặc ân của những cặp yêu nhau, nhất là nó càng hiếm trong giới showbiz hiện tại.

Nhưng khi đã thành "bà nội" mà "bung lụa" nhiều quá thì nhiều khi cũng chẳng mấy đẹp mắt trong mắt lớp con cháu. Dù "bà nội" đang tận hưởng tình yêu ở xứ Mỹ, xứ tự do bậc nhất thế giới, nhưng những người chiêm ngưỡng những bức hình của "bà nội" lại chẳng phải dân Mỹ, mà là lớp choai choai ở xứ ta.

Đó là những thiếu nữ (và cả thiếu nam) đã từng xem "Vòng eo 56" để rồi ước mơ mình chỉ cần đẹp, chẳng cần học hành gì cũng có thể giàu. Và rồi sau đó họ lại say ngợp rằng thần tượng của họ một bước lên đời, chễm chệ ngồi trong lòng ngài tỷ phú.

Có phải là "bà nội" đã làm cho lớp con cháu thèm thuồng điên dại những giấc mơ được dệt nên từ cuộc đời "bà nội"?

Lớp con cháu ấy, sẵn sàng không học hành, không lao động, thức đêm thức hôm vào facebook của bà nội hàng đêm để lại những câu comment thể hiện sự ngưỡng mộ đến tha thiết, yêu quý đến chết người, khao khát đến điên dại.

Rồi đây, bóng tối sẽ lại phủ lên tuổi trẻ của biết bao cô gái chàng trai đang vào khóc cười với "bà nội" hàng đêm kia?

Và rồi bao chàng trai cô gái lại đếm tuổi xuân của mình trôi theo thứ bóng tối được đánh đổi bằng vật chất và sự phụ thuộc để rồi chờ một ngày được bung lụa vì một thứ ánh sáng leo lét tiếp theo, lại vẫn là vật chất và phụ thuộc?

Và về bản chất, vẫn là bóng tối. Thậm chí, còn bi kịch hơn bóng tối.

Ừ, thì ai cũng được quyền yêu. Ai cũng được quyền hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó sẽ là thứ hạnh phúc tự nhiên, tự thân, của tình yêu thương thực sự và lòng tự trọng "con người" kia. Đó mới là thứ đáng ngợi ca, đáng cổ vũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại