Ngọc Trinh phản ứng dữ dội khi bị đồng nghiệp mạt sát

Ngân An |

Không còn giữ được sự bình tĩnh như mọi lần, những lời lẽ cay nghiệt đã khiến Ngọc Trinh phải xù lông để bảo vệ mình.

Vòng eo 56 ra mắt, dư luận đã chia thành hai luồng. Người khen không ngớt, kẻ chê cũng vô cùng nặng lời.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đứng trước vòng vây của miệng đời, Ngọc Trinh cũng ít nhiều xao động.

Thay vì mặc kệ phản ứng của người ngoài như những bài báo ồn ào trước đó, chân dài đến từ Trà Vinh tìm đọc hết những nhận xét.

Có những lời lẽ cay nghiệt đến mức cô gái vốn trước nay ít nói cũng trở nên sắc sảo một cách đáng sợ.

Một người đàn ông viết về việc Ngọc Trinh được điểm tin lên chương trình Cafe sáng:

Việc cô Trinh được lên tivi khóc lóc kể lể như thế chả khác gì những phát tát nảy lửa hay những gáo nước lạnh dội thẳng, là sự xúc phạm tới bao người phụ nữ có nhan sắc, có tài đang cật lực làm việc, cố gắng để giữ gìn phẩm hạnh và giá trị của người con gái ở ngoài xã hội”.

Trong khi đó, Á hậu Hoàng Oanh dù không nhắc thẳng tên nhưng ai cũng biết cô đang viết về ai: “Giờ thì tôi tin ai cũng có thể bị dụ dỗ, hoa mắt bởi vẻ ngoài ngây thơ, yếu đuối mà không thể phân biệt được sự thật đằng sau đó là gì...

Ôi thôi! Các giá trị đã thay đổi rồi! Tôi đã quá lạc hậu rồi!

Thế giới đảo lộn rồi... mà sao tôi chưa đảo... chẳng trách sao tôi lọt ra khỏi cái chảo dầu sôi danh vọng đó...

Xót thương cho nhân loại mù quáng nối đuôi nhau!

Đau, quá đau...”.

Những dòng này được Ngọc Trinh chụp lại, đăng nguyên văn lên trang cá nhân kèm theo phản hồi rất sắc sảo: “Hãy làm tốt công việc của mình trước khi mạt sát và phán xét người khác.

Mạt sát nếu làm bạn thấy vui hơn thì xin mời cứ việc.

Chị yêu: Có gia đình rồi thì nên an phận và quy ẩn giang hồ, chuyện quá khứ lẫy lừng của chị cũng không đẹp hơn ai đâu mà đi phán xét người khác, không khéo đến tai anh chồng trẻ của chị thì uổng công chị che giấu bấy lâu nay.

Anh trai: Dù sao anh cũng mang hình hài của 1 thằng đàn ông thì tốt nhất anh đừng nên mạt sát phụ nữ nhất là em không liên quan đến cuộc đời anh, làm nghệ thuật cũng nên nói chuyện cho có nghệ thuật 1 chút.

Nếu anh mặc váy như em thì em không quan tâm, em biết anh thích đàn ông nhưng không có nghĩa phụ nữ đối với anh phải đáng bị mạt sát như vậy”.

Có lẽ, những chửi bới, xỏ xiên của dư luận đã làm cô gái vốn thật thà như đếm và ít nói cũng phải tức giận. Thậm chí, cô còn "vạch mặt" một số nghệ sĩ như Trúc Diễm, Quỳnh Chi like những status chửi bới mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại