Ngọc Trinh đã làm gì để không còn là chân dài vô dụng, ăn bám?

Ý An (tổng hợp) |

Thời điểm này nhắc đến Ngọc Trinh, nhiều người sẽ phải thay đổi lại cách nhìn bởi cô đã chứng minh được rằng, mình cũng "không phải dạng vừa đâu".

Cách đây vài năm, Ngọc Trinh nổi lên với hàng loạt tranh cãi về lối sống và tư cách khi đưa ra những phát ngôn gây sốc như "yêu tôi tốn kém lắm", "yêu không tiền cạp đất mà ăn".

Những câu nói sặc mùi "tầm gửi" đó khiến dư luận mặc định về Ngọc Trinh như một kẻ ăn bám, một kẻ sống nhờ vào tiền bạc và công sức của người khác.

Không những vậy, thời đó, tên tuổi của Ngọc Trinh cũng chỉ được nhắc đến qua những bộ ảnh thiếu vải, hở hang. Dù mang danh xưng người mẫu, nhưng chả mấy khi người ta thấy cô bước chân lên những sàn catwalk chuyên nghiệp và uy tín.

Danh hiệu "hoa hậu" của Ngọc Trinh nhận được từ cuộc thi Hoa hậu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất cũng bị nhanh chóng bị bóc mẽ có quy mô "ao làng". Và kể cả khi đã được đội vương miện trên đầu, người ta vẫn chưa bao giờ công nhận cô là hoa hậu.

Có thể nói, dù xuất hiện nhan nhản trên truyền thông với những bộ ảnh đốt mắt người nhìn và rất nhiều scandal thì hình ảnh của Ngọc Trinh trong mắt công chúng vẫn không được "sang trọng" cho lắm.

Thế nhưng, thời điểm này nhắc đến Ngọc Trinh, nhiều người sẽ phải thay đổi lại cách nhìn bởi cô đã chứng minh mình cũng "không phải dạng vừa đâu" sau hàng loạt việc làm của mình dưới đây:

Tự kiếm tiền

Hiểu được những ưu thế của chính bản thân, Ngọc Trinh lựa chọn việc kinh doanh thời trang và làm đẹp.

Ngọc Trinh từng tâm sự rằng: "Tôi không cần phải đi làm vất vả cũng có những thứ mình muốn, mà người ta cũng chỉ mong có vậy.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trước kia của tôi khi còn rất trẻ. Bây giờ tôi muốn tập tành làm ăn, để tự lập từ từ". (nguồn báo Đất Việt).

Thêm một lý do nữa do chính Ngọc Trinh chia sẻ, nhờ chính lời lẽ của mọi người "chửi" cô sống bám thời gian trước đã khiến cô có quyết tâm tự lập. "Chứ không có, chắc tôi cũng mãi ỷ theo bạn trai mình", Ngọc Trinh tâm sự.

Tuy nhiên, qua cách hoạch định của Ngọc Trinh khi kinh doanh, người ta sẽ thấy được cô làm một cách rất khôn ngoan và tính toán, chứ không phải do đơn giản ngô nghê vì "dỗi thiên hạ" và chỉ muốn chứng tỏ mình.

"Nói thật, tôi chẳng ngu ngốc bỏ tiền ra mà không biết nó sẽ còn hay mất. Số tiền tôi đưa ra để đầu tư kinh doanh spa ban đầu dễ bằng một căn chung cư cao cấp ở thời điểm này.

Cứ thử đầu tư số tiền này vào mua nhà đi, nếu rơi vào thời điểm trước thì tôi cũng mua để đấy rồi được giá thì bán, nhưng giờ mua nhà thì chỉ để ở thôi, kinh doanh sao nổi.

Còn mua nhà bỏ đó, cho người ta thuê mỗi tháng cũng chỉ cầm được gần chục triệu, chẳng để làm gì.

Tiền để một chỗ sao không tính chuyện làm ăn. Nó sinh lời thì mình thấy vui, nếu không thì tôi cũng mua được kinh nghiệm riêng cho mình", Ngọc Trinh tâm sự trên báo Đất Việt.

Và ngay từ khi đầu thử sức với lĩnh vực kinh doanh, Ngọc Trinh đã khẳng định mình sẽ không thu tiền lẻ đâu.


Ngọc Trinh trong ngày khai trương cửa hiệu spa của riêng mình

Ngọc Trinh trong ngày khai trương cửa hiệu spa của riêng mình

Khi bắt tay vào công việc kinh doanh, Ngọc Trinh cũng không "làm chơi". Người ta thường xuyên thấy cô cắm mặt ở spa và cửa hàng thời trang của mình để tư vấn và phục vụ khách hàng. Từ công việc sổ sách, sắp xếp.. cũng tự tay Ngọc Trinh đảm nhiệm.

Giữa năm 2014, Ngọc Trinh cho biết, mức lợi nhuận mỗi tháng từ thời trang trung bình 400 triệu đồng và làm đẹp cũng thu về một con số tương tự.

Cộng thêm số tiền thu được từ cách hợp đồng quảng cáo nghìn đô và lời mời tham dự event cao ngất ngưởng, Ngọc Trinh đang là một trong những "đại gia" kiếm tiền tỷ mỗi tháng của showbiz Việt.

Và cô cũng tự hào khoe với mọi người rằng: "4 tháng nay tôi không phải dùng tiền của bạn trai nữa".

Nỗ lực khẳng định tài năng

Trước kia, Ngọc Trinh khá tự ti về khả năng của mình. Cô từng nhiều lần tâm sự rằng mình chỉ có 2 ưu điểm là sở hữu ngoại hình đẹp và ngoan.

Bởi vậy, Ngọc Trinh chỉ loanh quanh chụp các bộ hình nội y bỏng bắt và tham gia đóng các quảng cáo theo kiểu "thiếu vải" không kém.

Khoảng năm 2013, khi nhắc đến việc đóng phim, Ngọc Trinh cho biết mình không có năng khiếu. Vả lại, cô rất sợ cực, sợ làn da của mình không chịu được nắng gió, không muốn "phá hoại" làn da của mình.

Còn về chuyện ca hát, Ngọc Trinh cho biết cô chỉ hát một lần trong chương trình “Đêm hội chân dài” của công ty, với vai trò người mẫu hát chung một bài cho vui, mà cũng chỉ là hát nhép thôi.

"Tôi không ham điện ảnh và không có ý định cast phim hay đi hát" - Ngọc Trinh khẳng định.

Thế mà đến năm 2015, Ngọc Trinh bất ngờ bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để được đóng phim - một bộ phim về chính cuộc đời mình.

Sau khi bộ phim ra mắt, dù còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận được diễn xuất tự nhiên, nhiều cảm xúc của Ngọc Trinh trong bộ phim này.

Cô nàng cũng tâm sự, sau "Vòng eo 56", cô cảm thấy mình cũng có khả năng diễn xuất, và nếu còn cơ hội sẽ tiếp tục thử sức mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục thử sức mình trong một vai trò hoàn toàn mới là dancer.

Sự xuất hiện của Ngọc Trinh trong đêm chung kết "Bước nhẩy hoàn vũ 2015" đã khiến rất nhiều người sửng sốt về khả năng vũ đạo trên sân khấu của cô nàng.

Được biết, Ngọc Trinh đã rất vất vả tập luyện để có một màn biểu diễn hoàn chỉnh và thu hút như vậy.

Sau khi tham dự chương trình, Ngọc Trinh vẫn tiếp tục tập luyện bộ môn thể thao nghệ thuật này. Thi thoảng trên Facebook Ngọc Trinh, người ta thấy cô đăng một bức ảnh tím chân, sứt sẹo vì tập nhảy.

Việc đóng phim, hay nhảy trên sân khấu đã phần nào chứng minh được những khả năng tiềm ẩn và cả những nỗ lực của Ngọc Trinh trong việc tìm kiếm tài năng của chính mình.

Việc liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia vào những chương trình đặc biệt cũng khiến hình ảnh của Ngọc Trinh trở nên "sang trọng" và đẳng cấp hơn trong mắt người hâm mộ.


Ngọc Trinh và những bước nhảy nóng bỏng, thu hút trên sóng truyền hình

Ngọc Trinh và những bước nhảy nóng bỏng, thu hút trên sóng truyền hình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại