Ngọc Châu bật khóc: Tôi phải xin anh Hoài Tâm cho làm bưng bê, ngồi góc đường ăn một ổ bánh mỳ

Tùng Ninh |

"Tôi mặc kệ, bảo với anh Hoài Tâm rằng việc gì tôi cũng làm, không ngại gì hết, tôi cần tiền để trang trải cuộc sống vì mọi thứ khó khăn quá" – ca sĩ Ngọc Châu nói.

Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Ngọc Châu đã bật khóc hé lộ thêm về những nỗi vất vả, khó khăn của mình trong những ngày đầu sang Mỹ sinh sống. Anh cũng kể tên một số nghệ sĩ hải ngoại đã cưu mang, giúp đỡ mình để có được ngày hôm nay.

Tôi phải xin anh Hoài Tâm cho làm bưng bê trong nhà hàng của anh ấy

Ngọc Châu bật khóc: Tôi phải xin anh Hoài Tâm cho làm bưng bê, ngồi góc đường ăn một ổ bánh mỳ - Ảnh 1.

Lúc mới qua Mỹ, tôi phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống vì không có tên tuổi gì. Tôi phải tự nhắn tin xin từng bầu show mời mình đi show nhưng người ta chỉ hứa suông chứ chẳng thấy ai mời.

Ở Mỹ được hơn một năm, tôi mua được một chiếc ô tô cũ để đi lại, với giá một ngàn mấy đô thôi nhưng vẫn phải trả góp. Có xe rồi, tôi chạy đi kiếm đủ thứ nghề để làm.

Từng có lúc, tôi phải xin anh Hoài Tâm cho làm bưng bê trong nhà hàng của anh ấy. Anh Hoài Tâm thấy thế mới bảo: "Thật sự, anh không nghĩ em lại đi làm công việc này. Em đừng làm như vậy, mất hình ảnh lắm".

Tôi mặc kệ, bảo với anh Hoài Tâm rằng việc gì tôi cũng làm, không ngại gì hết, tôi cần tiền để trang trải cuộc sống vì mọi thứ khó khăn quá. Anh Hoài Tâm bảo thôi để anh giới thiệu cho một công việc khác chứ không nhất thiết phải qua tiệm anh làm.

May mắn thay, sau đó có một đài truyền hình bên Mỹ có xem tôi trên Youtube, biết tôi từ khi ở Việt Nam cũng có hoạt động MC nên mới mời tôi tới cộng tác. Từ đó, tôi có công việc ổn định.

Ngọc Châu bật khóc: Tôi phải xin anh Hoài Tâm cho làm bưng bê, ngồi góc đường ăn một ổ bánh mỳ - Ảnh 3.

Tôi phải ngồi góc đường ăn một ổ bánh mỳ

Cuộc sống của tôi bên Mỹ này khổ lắm. Đi làm ở đài truyền hình, có lần mọi người về hết rồi, tôi chưa mua xe nên không có xe để đi về, cũng không đi nhờ được ai, phải ngồi góc đường ăn một ổ bánh mỳ để chờ người ta đến đón.

Khi ấy, tôi mới tự hỏi không biết con đường mình đang đi có đúng hay không. Tôi không biết mình phải đi về đâu, hoang mang lắm. Tôi không biết con đường mình đi như thế nào. Tôi chỉ biết ngồi ở góc đường cầu xin Trời Phật cho mình được đi đúng đường.

Đúng lúc đó, tôi gặp chị Mai Thiên Vân. Ban đầu, tôi không hề biết chị ấy là một nghệ sĩ lớn tại hải ngoại. Chị tới tới hỏi han rồi giúp đỡ tôi, dù tôi chẳng hề tiếng tăm gì. Tôi không ngờ một nghệ sĩ lớn như chị ấy lại làm vậy với tôi.

Ngọc Châu bật khóc: Tôi phải xin anh Hoài Tâm cho làm bưng bê, ngồi góc đường ăn một ổ bánh mỳ - Ảnh 4.

Một thời gian sau, công việc của tôi dần ổn định hơn. Từ đó tôi mới có động lực, tài chính để đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại