Nghiên cứu về bất tử, bác sỹ Nga tự tiêm vi khuẩn cổ đại 3,5 triệu tuổi vào người

Nguyễn Hằng |

Nhà khoa học người Nga tự tiêm vi khuẩn cổ đại 3,5 triệu năm tuổi với hy vọng kéo dài tuổi thọ cho con người, và tuyên bố loại vi khuẩn này giúp ông khỏe mạnh hơn và không bao giờ bị ốm.

Vị bác sĩ kiêm nhà khoa học người Nga tên là Anatoli Brouchkov, đến từ Đại học Moscow, cho rằng vi khuẩn 3,5 triệu năm tuổi có thể là chìa khóa để giúp cho con người trở nên bất tử.

Để kiểm tra giả thuyết của mình, Brouchkov đã tự tiêm vi khuẩn cổ đại vào tĩnh mạch của ông và rất bất ngờ trước kết quả.

Ông Brouchkov chia sẻ với tờ Siberian rằng: "Tôi bắt đầu làm việc lâu hơn và không hề bị cảm trong suốt hai năm qua".

Nghiên cứu về bất tử, bác sỹ Nga tự tiêm vi khuẩn cổ đại 3,5 triệu tuổi vào người - Ảnh 1.

Bác sỹ kiêm nhà khoa học Nga Anatoli đã tự tiêm vi khuẩn cổ đại 3,5 triệu năm tuổi vào trong cơ thể mình với kỳ vọng kéo dài tuổi thọ cho con người.

Trước đó, Brouchkov cho biết, ông đã thử nghiệm vi khuẩn cổ đại trên chuột và ruồi giấm và phát hiện vi khuẩn này giúp khôi phục khả năng sinh sản của chuột cái. Thời gian ngắn sau đó, ông quyết định thử nghiệm trên chính bản thân mình.

Brouchkov thừa nhận rằng việc ông không mắc bệnh không phải nguyên nhân hoàn toàn là từ tiêm vi khuẩn 3,5 triệu năm tuổi, được biết đến với tên gọi Bacillus F. Nhà khoa học người Nga hy vọng rằng trong thời gian tới, loại vi khuẩn cổ đại này sẽ được nghiên cứu lâm sàng để kiểm tra hiệu quả thực sự của nó.

Nghiên cứu về bất tử, bác sỹ Nga tự tiêm vi khuẩn cổ đại 3,5 triệu tuổi vào người - Ảnh 2.

Nếu được kiểm chứng cụ thể, vi khuẩn 3,5 triệu tuổi có thể trở thành "thuốc trường sinh" giúp con người kéo dài tuổi thọ.

Ông Brouchkov cho rằng: "Chúng ta phải tìm ra cách mà vi khuẩn này giúp ngăn ngừa lão hóa. Tôi nghĩ đây là cách thức mà khoa học nên phát triển để phục vụ cho lợi ích của con người".

Vi khuẩn 3,5 triệu năm tuổi Bacillus F được tìm thấy trong lớp băng vĩnh cửu nhưng bây giờ có thể "trốn thoát" ra môi trường ở Siberia. Theo ông Brouchkov nhận định: "Lớp băng vĩnh cửu đang tan ra, tôi cho rằng vi khuẩn đã xâm nhập vào môi trường, nguồn nước và trong cơ thể của người dân địa phương.

Trên thực tế, người Yakut đã tiếp nhận loại vi khuẩn này từ nguồn nước trong một thời gian dài và tuổi thọ của họ cao hơn so với người dân ở một số quốc gia khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra với tôi".

(Nguồn: TheSun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại