Nghịch tử sát hại bà nội, cha, mẹ vì bị ngăn cản tình cảm

Khoa Nguyên |

Cho rằng gia đình ngăn cản tình cảm, Nguyễn Hoàng Nam ra tay sát hại cha mẹ và bà nội của mình, cùng bà ngoại của "vợ hờ".

Ngày 26/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi) mức án tử hình về tội "Giết người".

Mức án được đưa ra sau khi HĐXX nhận định Nam có hàng loạt tình tiết tăng nặng như: giết nhiều người; giết ông bà, cha mẹ; mang tính chất côn đồ; có nhân thân xấu...

Nghịch tử sát hại bà nội, cha, mẹ vì bị ngăn cản tình cảm  - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Nam tại toà. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành bản án 11 năm tù về tội "Cướp tài sản", Nam về chung sống với Lý Thị Huỳnh N. (23 tuổi) tại nhà mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Đầu năm ngoái, N. mang thai, song mẹ Nam không nhận con dâu và cháu nội.

Ngày 7/2/2019, Nam chở N. về nhà của cô gái tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Trên đường đi họ xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. 

Về đến nhà, N. đem sự việc kể lại cho bà ngoại là bà Bùi Thị Nết (ngụ huyện Cần Đước, Long An) nghe. Khoảng 21h cùng ngày, Nam đến nhà N., thì bị bà Nết đuổi về.

Khoảng 13h ngày 11/3/2019, Nam tiếp tục đến nhà tìm N. nhưng không gặp. Nghĩ "vợ hờ" đã cùng bà ngoại về Long An, nam thanh niên nảy sinh ý định giết bà Nết.

Đến Long An, Nam thấy bà Nết đang ngồi trong nhà liền lao vào chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, anh ta về nhà ở huyện Hóc Môn, tiếp tục chém chết bà Bé Hai.

Sau khi sát hại mẹ ruột, gã nghịch tử tiếp tục nảy sinh ý định giết bà nội là bà Nguyễn Thị Liêng và cha ruột là ông Nguyễn Văn Đức đang ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Đến nơi, thấy bà nội đang đứng ở cửa phòng ngủ, Nam liền xông đến chém nhiều nhát vào đầu, cổ làm bà Liêng gục xuống sàn nhà. Lúc này, ông Đức đang ở trong nhà tắm vừa mở cửa đi ra cũng bị Nam cầm dao xông đến chém nhiều nhát vào đầu và mặt.

Ông Đức bỏ chạy ra ngoài, liền bị Nam cầm dao đuổi theo tiếp tục chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Nam cầm dao rựa rồi lấy xe bỏ đi. Trên đường, anh ta tiếp tục nảy sinh ý định giết chị N. nên mua thêm 1 cây dao rựa khác, rồi tìm đến nhà "vợ hờ" tại Hóc Môn, song không gặp.

Nam sau đó thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn để ngủ. Đến sáng hôm sau, hung thủ bị công an bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, Nam được xác định âm tính với ma túy.

Tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng quy kết. Nam khai rằng, do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm nên bị cáo chán nản, gây ra tội lỗi. Nói lời sau cùng, anh ta gửi lời xin lỗi đến những người đã bị sát hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại