Nghỉ việc đã 2 năm, nữ giúp việc vẫn khiến chủ cũ "điêu đứng"

Nguyễn Nhung |

Chỉ đến khi tìm một chiếc túi da hàng hiệu mà không thấy, chủ nhà mới tá hỏa phát hiện mình đã mất rất nhiều đồ đắt tiền.

Sau hơn hai tháng điều tra tích cực, cảnh sát quận Cao Tân, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cuối cùng cũng đã giải phá thành công vụ án trộm cắp quy mô lớn, trị giá hơn 3 triệu NDT (tương đương 10,5 tỉ đồng) xảy ra trên địa bàn. 

Nghi phạm chính trong vụ án này chính là nữ giúp việc, từng làm việc trong gia đình nạn nhân suốt 10 năm.

Rất ít khi kiểm kê hàng xa xỉ trong nhà

Trung tuần tháng 8/2017, một phụ nữ họ Phùng đến đồn công an Sư Sơn, quận Cao Tân trình báo rằng, hơn 70 sản phẩm xa xỉ trong nhà, có trị giá hơn 3 triệu NDT như túi, đồng hồ, trang sức không biết tự bao giờ đã không cánh mà bay.

Bà Phùng và chồng đều là quản lý cấp cao của một công ty, thường xuyên phải đi công tác xa, mỗi lần đi đều tranh thủ mua sắm những món đồ đắt tiền.

Tuy nhiên mua xong, bà đều vô tư để những sản phẩm này trong tủ, rất ít khi kiểm tra, sắp xếp.

Cho đến đầu tháng 8 vừa qua, bà Phùng muốn tìm một chiếc túi hàng hiệu mình đã mua nhưng không thấy. Khi đó, bà mới ý thức được rằng có việc gì đó bất thường đang diễn ra.

Làm một cuộc đối chiếu nhanh giữa những đồ còn lại trong nhà với những bức ảnh chụp sản phẩm sau mỗi lần mua được lưu lại trong điện thoại, bà mới tá hỏa khi phát hiện ra rằng không chỉ túi xách mà có đến 70 món đồ, từ đồ trang sức, đồng hồ cho đến nhiều thứ đắt tiền khác đã hoàn toàn mất dấu.

Nghỉ việc đã 2 năm, nữ giúp việc vẫn khiến chủ cũ điêu đứng - Ảnh 1.

Vụ việc này đã được rất nhiều kênh truyền thông địa phương đưa tin.

Sau khi nhận được thông tin, nhân viên đồn công an nói trên đã nhanh chóng bắt tay vào công tác điều tra. 

Vì hiện trường vụ việc không có vết tích rõ ràng của việc trộm cắp, trong khoảng thời gian được cho là mất đồ, vợ chồng bà Phùng cũng không phát hiện thấy điều gì bất thường nên công an nhanh chóng nghi ngờ rằng rất có thể người thân quen trong gia đình có liên quan.

Khi đó, bà Phùng mới cung cấp một manh mối quan trọng cho công an: Nữ giúp việc họ Tôn, từng làm việc cho gia đình bà Phùng 10 năm có vấn đề.

 Vào đầu năm 2005, được người quen giới thiệu, Tôn đến làm việc cho gia đình bà Phùng, chủ yếu phụ trách một số việc vặt trong nhà như dọn vệ sinh, giặt đồ…

Vài năm sau, bà Phùng phát hiện Tôn không được cần mẫn như lúc đầu mà thường hay có biểu hiện nói dối, ăn trộm đồ.

Năm 2015, bà Phùng cho Tôn thôi việc và không tuyển giúp việc lâu dài nữa mà chỉ tìm người giúp việc theo giờ qua trung tâm.

Qua manh mối trên, công an sơ bộ phán đoán Tôn chính là nghi phạm chính trong vụ trộm đồ táo tợn này. Tuy nhiên, theo như thông tin của chủ nhà thì từ năm 2015, Tôn đã không làm việc trong nhà bà Phùng nữa, vậy thì làm sao bà ta có thể vào nhà bà Phùng mà không để lại dấu vết?

Nghỉ việc đã 2 năm, nữ giúp việc vẫn khiến chủ cũ điêu đứng - Ảnh 2.

Những món đồ đắt tiền của bà Phùng bị nữ giúp việc ăn trộm.

Con trai giúp việc mang đồ bất chính đi tiêu thụ nhưng không quên khoa trương, khoe mẽ

Tiến hành điều tra sâu hơn, cảnh sát truy ra thân phận của đối tượng đã mang những món đồ của gia đình bà Phùng đi tiêu thụ. Không ai khác, đó chính là con trai của giúp việc họ Tôn, gã này họ Trần.

Ban đầu, Trần định bán số hàng trên cho tiệm cầm đồ ở Hàng Châu song vì giá rẻ nên hắn tiếp tục mang hàng đến cửa hàng chuyên thu mua hàng second hand(hàng đã qua sử dụng) ở Nam Kinh để bán với giá cao hơn.

Kể từ sau giao dịch đầu tiên, nơi này được mặc định trở thành nơi tiêu thụ sản phẩm ăn cắp của mẹ con Tôn. Thậm chí Trần còn tìm được một việc làm tại đây.

Qua điều tra, Trần thường xuyên vào mạng xã hội Wechat để khoe khoang những thứ như đồng hồ, chìa khóa xe hơi – những thứ rất giống với những món đồ của gia đình bà Phùng bị mất cắp.

Công an quận Cao Tân đã giả làm người mua, liên lạc qua Wechat để mua của Trần một chiếc túi da. Qua giám định, đây chính là một trong những chiếc túi đã bị mất của bà Phùng.

Cuối tháng 9/2017, hai mẹ con Tôn đã bị bắt giữ, tìm ra lời giải cho sự mất tích bí hiểm của những món đồ đắt tiền trong nhà bà Phùng.

Nghỉ việc đã 2 năm, nữ giúp việc vẫn khiến chủ cũ điêu đứng - Ảnh 3.

Trang sức đắt tiền của bà Phùng bị giúp việc cũ chiếm đoạt.

Cửa phụ không khóa tạo cơ hội cho giúp việc ra tay

Qua điều tra, cảnh sát đã khai thác được thêm nhiều thông tin khiến bà Phùng không khỏi kinh ngạc.

Theo đó, giúp việc họ Tôn sau khi nghỉ việc vẫn ngày đêm tơ tưởng đến những món đồ đắt tiền trong gia đình chủ. Do đã làm việc trong nhà bà Phùng nhiều năm nên Tôn nắm rất rõ thói quen sinh hoạt của chủ và biết bà Phùng ít khi kiểm lại những món đồ đắt tiền.

Quan trọng hơn nữa là, Tôn biết trong nhà chủ cũ có một cánh cửa phụ thường xuyên không khóa. Chớp cơ hội đó, canh lúc vợ chồng bà Phùng đi vắng, bà ta đã lẻn vào trong lấy đồ.

Cứ như thế, kể từ sau khi nghỉ việc, Tôn đã nhiều lần mò vào nhà chủ cũ trộm tất cả 70 món đồ.

Khai nhận với công an, đối tượng này cho biết mới đầu, bà ta còn thấp thỏm nhưng sau thấy bà Phùng không hề hay biết, hành tung của mình của không bị lộ nên ngày càng liều lĩnh.

Hiện vụ việc đang được công an địa phương tiếp tục hoàn thiện điều tra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại