Nghi phạm giấu hài cốt trong bể nước suốt 13 năm cướp tài sản gì của người phụ nữ giao gas?

Duy Anh |

Nghi phạm Bùi Trọng Thành sinh sống cách nhà nạn nhân 300m, thời điểm gây án Thành mới 17 tuổi.

Nghi phạm khai nguyên nhân sát hại người phụ nữ, giấu xác

Ngày 22/12, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Trung Thành, 30 tuổi, ngụ làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên - Thành được xác định là nghi phạm sát hại người phụ nữ bán gas N.T.Th., giấu xác trong bể nước bỏ hoang suốt 13 năm qua.

Chiều cùng ngày, Thành được cơ quan chức năng dẫn về khu vực tìm thấy hài cốt chị Thanh để thực nghiệm hiện trường tại khu vực hàng trăm mét vuông. Nhà nạn nhân cách đó khoảng 300 m, sát chân núi đá vôi.

Cùng lúc đó, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của nghi phạm Bùi Trọng Thành để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan.

Nghi phạm giấu hài cốt trong bể nước suốt 13 năm cướp tài sản gì của người phụ nữ giao gas?- Ảnh 1.

Khu vực Thành giấu xác chị Th. từ 13 năm trước. Ảnh: VTC News

Báo VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, cuối năm 2010, Thành khi đó 17 tuổi, giả vờ gọi gas để "dụ" chị Th. đến nhà mình rồi sát hại, cướp tài sản. Hắn ra tay sát hại chị Th. ngay trước hiên cửa ngôi nhà rồi đem xác nạn nhân giấu phi tang.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, bước đầu tại cơ quan điều tra, Thành khai đã cướp dây chuyền vàng và bông tai của nạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nghi phạm giấu thi thể nạn nhân trong bể nước thải, múc nước lau chùi dấu vết gây án sau đó vứt xe máy nạn nhân xuống cống.

Người dân nói gì về quá khứ của nghi phạm?

Thành sống trong gia đình chủ yếu làm nghề khai thác mỏ. Vào thời điểm đối tượng gây án, người mẹ là bà H. đang đi tù vì vận chuyển thuốc nổ. Trong khi đó, ông Q. chồng sau của bà H. cũng đang thụ án vì tội danh khai thác đá trái phép.

Đối tượng Bùi Trọng Thành là con chồng trước của bà H. - chủ ngôi nhà từng bị bỏ hoang nơi phát hiện bộ hài cốt.

Trước khi bị bắt giữ, Thành đang làm nghề lái máy xúc thuê tại địa phương.

Nghi phạm giấu hài cốt trong bể nước suốt 13 năm cướp tài sản gì của người phụ nữ giao gas?- Ảnh 2.

Bùi Trọng Thành - nghi phạm giết người phụ nữ giao gas, giấu thi thể trong bể nước thải suốt 13 năm. Ảnh: Báo Giao thông

Chia sẻ với PV báo Giao thông, chị Nguyễn Thị Hoa - người cùng làng Pháp Cổ cho biết: "Tôi không bao giờ nghĩ tới hung thủ lại là Thành bởi từ trước đến giờ, Thành sống ở làng nhưng chưa xích mích với ai bao giờ. Thành sống khép kín và chăm chỉ làm ăn, không có điều tiếng gì. Không ngờ rằng Thành lại có thể làm điều ác kinh hoàng đến như thế khi mới 17 tuổi".

Bà Nguyễn Thị Minh chia sẻ thêm: "Ngày bố mẹ Thành bỏ nhau, Thành thường theo bố đi làm, lang thang tại các mỏ, không được học hành, thỉnh thoảng cháu lại cùng bố về nhà tôi ăn cơm. Thấy cháu hiền lành nhưng nhiều lúc cũng tỏ về lầm lì, tiêu cực, buồn chán vì cuộc sống gia đình không được lành lặn như những bạn bè cùng trang lứa. Cháu phải nghỉ học sớm, không được dạy dỗ và thiếu đi hơi ấm gia đình. Nhưng tôi cảm thấy choáng váng khi biết tin cháu là nghi phạm trọng vụ án trên".

Thành được người dân đánh giá là chăm chỉ làm ăn, mới xây nhà được vài năm và dù đã 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Trước đó, ngày 7/12, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q. tại thôn 5, xã Lại Xuân.

Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tập trung xác minh.

Kết quả ban đầu xác định, bộ hài cốt là chị N.T.Th. Gia đình cho biết chị Th. đã mất tích từ ngày 9/12/2010 sau một lần đi giao gas.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự, ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để mở rộng điều tra.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại