Chân dung nghi phạm giấu xác người phụ nữ giao gas trong bể nước suốt 13 năm

Duy Anh |

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm Thành là con riêng của vợ ông Nguyễn Văn Quỳ, chủ căn nhà phát hiện hài cốt.

Ngày 22/12, theo nguồn tin của PLO, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến cái chết của chị N.T.Th., sinh năm 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Chị Th. mất tích tại địa phương suốt 13 năm qua. Mới đây, hài cốt của chị được tìm thấy ở trong một bể nước bỏ hoang.

Nghi phạm được xác định là Bùi Trọng Thành (30 tuổi), là người cùng xã với nạn nhân, sát hại nạn nhân khi mới 17 tuổi. Chiều cùng ngày, Công an TP Hải Phòng đã đưa nghi phạm đến hiện trường thực nghiệm.

13 năm trước, vào trưa 3/12/2010, chị Th. nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao gas. Chị Th. đi xe máy chở gas đến địa điểm giao hàng và từ đó không trở về.

Chân dung nghi phạm giấu xác người phụ nữ giao gas trong bể nước suốt 13 năm- Ảnh 1.

Người dân tập trung tại nơi công an thực nghiệm hiện trường. Ảnh: SK&ĐS

Theo nguồn tin của báo VnExpress, Thành là con riêng của vợ ông Nguyễn Văn Quỳ, chủ căn nhà phát hiện hài cốt. Hàng xóm cho hay, Thành sống trong làng từ bé, làm nghề lái máy xúc, 13 năm qua không có biểu hiện bất thường trong cuộc sống.

Chiều tối 6/12, trong lúc tìm chó mất tích, ông Quỳ phát hiện một bộ hài cốt không còn nguyên vẹn ở bể nước trong vườn nhà. Bể nước này nằm ở sau khu công trình phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh).

Chân dung nghi phạm giấu xác người phụ nữ giao gas trong bể nước suốt 13 năm- Ảnh 2.

Khu vực bể nước bỏ hoang nơi phát hiện hài cốt của nạn nhân Th. Ảnh: Báo Giao thông

Sau khi phát hiện hài cốt của nạn nhân, cơ quan công an xác định chị Th. đã bị sát hại rồi phi tang thi thể vào bể nước. Quá trình khám nghiệm hài cốt cho thấy trên hộp sọ có vết nứt vỡ do ngoại lực tác động.

Trước đó, chia sẻ với PV VTC News, bà Chu Thị Thường (mẹ đẻ chị Th.) cho biết, sau khi chị Th. mất tích, gia đình bà Thường cùng nhà chồng chị Th. đi khắp nơi để tìm từ nghĩa trang đến hang núi rồi cả các mối thân quen, những nơi chị Th. có thể đi tới nhưng vẫn không thấy tung tích.

Thời điểm đó, một người dân trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của chị Th. ở sát miệng cống. Nhận được thông tin, người thân và chính quyền tổ chức tìm kiếm chị Th. nhưng không có kết quả.

13 năm qua, gia đình đã đi tìm kiếm chị Th. khắp nơi nhưng vô vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại