Bắt nghi phạm sát hại, giấu hài cốt suốt 13 năm: Nỗi oan của nạn nhân được hóa giải

Duy Anh |

Thành khai, trong suốt 13 năm qua mỗi ngày hắn chỉ ngủ được một vài tiếng, còn lại là thao thức vì bị ám ảnh, sợ hãi và dằn vặt. Hắn cũng không lấy vợ vì sợ vợ con sẽ bị liên lụy vì tội ác của mình.

Hơn 10 ngày từ khi ông N.V.Q. (thôn 5, xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên) phát hiện ra hài cốt chị N.T.Th. (SN 1988, người cùng thôn) dưới bể nước thải sau 13 năm, cơ quan công an tại TP Hải Phòng đã tìm ra nghi phạm sát hại chị Th.

Kẻ thủ ác được xác định là Bùi Trung Thành (SN 1993, trú cùng thôn và chỉ cách nhà chị Th. khoảng 300m). 

Thời điểm bị bắt, Thành chưa lập gia đình, là lao động tự do, lái máy xúc thuê.

Bắt nghi phạm sát hại, giấu hài cốt suốt 13 năm: Nỗi oan của nạn nhân được hóa giải- Ảnh 1.

Khu vực bể nước thải, nơi phát hiện hài cốt của nạn nhân. Ảnh: Báo Giao thông

Theo nguồn tin của PV VTC News, Bùi Trung Thành là con riêng của bà H. - người phụ nữ sống với ông N.V.Q như vợ chồng. Ông Q. chính là người đã phát hiện ra hài cốt chị T. dưới bể nước thải trong lúc đi tìm chó lạc.

Trước đó, năm 2009, ông Q. và bà H. sống với nhau tại ngôi nhà có bể nước trên. Năm 2009, ông Q. chấp hành án tù. Năm 2010, bà H. cũng đi thi hành án phạt tù. Còn Thành sống tại ngôi nhà đó.

Ngày 9/12/2010, Thành gọi chị Th. giao gas cho hắn và ra tay sát hại chị ngay tại hiên nhà để cướp tài sản là dây chuyền vàng và bông tai của nạn nhân. 

Theo thông tin trên báo CAND, Bùi Trung Thành khai nhận, thời điểm xảy ra vụ án hắn mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Mặc dù khá có điều kiện về kinh tế, nhưng lại ngập vào ma túy và cờ bạc nhưng khi dính nợ nần không có khả năng thanh toán, Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị Th. nhà bán gas vì biết chị này có trang sức là dây vàng đeo trên người.

Bắt nghi phạm sát hại, giấu hài cốt suốt 13 năm: Nỗi oan của nạn nhân được hóa giải- Ảnh 2.

Hung thủ thực nghiệm lại hành vi giấu xác nạn nhân trong bể nước. Ảnh: CAND


Ngày 3/12/2010, Thành không gọi điện thoại mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị Th.chở đến nhà mình một bình gas. Do vậy mà thời điểm xảy ra vụ án cơ quan Công an đã không đưa Thành vào danh sách tình nghi do đối tượng không trao đổi bằng điện thoại. Khi chị Th. mang gas đến nhà, Thành bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Nghĩ là chị Thanh đã tử vong, sau khi tháo lấy sợ dây chuyền, Thành bế chị Th. ra bể nước để không sau nhà giấu xác, hòng phi tang. Để tránh bị phát hiện, Thành còn dùng cành cây phủ lên miệng, rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, Thành mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt xuống dưới. Còn sợi dây chuyền vàng Thành mang bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết.

Nghi phạm thú nhận trong suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi, không đêm nào ngủ được sâu giấc.

Điều đáng nói, từ sau khi nạn nhân mất tích, theo lời người dân, có rất nhiều lời đồn râm ran lan truyền tại thôn làng. Vụ án được khám phá cũng là một lời hóa giải cho những lời điều tiếng bấy lâu nay.

Bà Ngô Thị Hoành, Trưởng thôn 5, làng Pháp Cổ, là một trong số ít người dân đầu tiên được ông Q. báo phát hiện ra bộ hài cốt trong bể phốt sau nhà và cũng là người được CQĐT mời chứng kiến khám nghiệm hiện trường, khám nhà và thực nghiệm lại hiện trường vụ án mạng.

Theo lời chia sẻ của bà Hoành với PV báo Thanh niên, việc phát hiện bộ hài cốt chị Thanh cũng như tìm ra nghi phạm sát hại chị đã giúp giải oan cho người chết cũng như người đang sống. Chị Th. sau ngày định mệnh đi giao gas và bị mất tích, nhiều người ác ý đồn thổi cho rằng nạn nhân bỏ chồng, bỏ con "đi theo trai" khiến tình cảm giữa 2 nhà thông gia sau đó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Xác nhận điều này, một người hàng xóm gần nơi xảy ra vụ án mạng chia sẻ thêm với PV báo Tuổi trẻ, việc phát hiện bộ hài cốt và xác định đây là của người phụ nữ mất tích cách đây 13 năm cũng đã giúp giải oan lời đồn râm ran tại địa phương lâu nay cho rằng người phụ nữ đã bỏ nhà đi theo trai dù khi đó đứa con nhỏ của nạn nhân mới chỉ được 3 tuổi.

Cũng vì tiếng đồn này mà khi nạn nhân mất tích, gia đình chỉ đi tìm chứ không báo án cho cơ quan công an, kể cả khi tìm thấy chiếc xe máy ở dưới cống không lâu sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại