Nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim: Thường xuyên gặp tai nạn, không dám yêu ai vì sợ bị đánh giá

Tùng Ninh |

"Tôi sợ gia đình bạn trai biết được nghề của mình, biết mình đi làm phải ăn mặc sexy, hở hang này nọ sẽ không đồng ý" – Mỹ Kim chia sẻ.

Múa lửa là một loại hình nghệ thuật phổ biến tại miền Nam Việt Nam suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, nghệ sĩ múa lửa hầu như không bao giờ đạt được ánh hào quang như giới nghệ sĩ sân khấu, lại luôn gặp nguy hiểm.

Vừa qua, tại chương trình "Chuyện cuối tuần", nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim đã chia sẻ về chuyện nghề nghiệp của mình.

Nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim: Thường xuyên gặp tai nạn, không dám yêu ai vì sợ bị đánh giá - Ảnh 1.

Mỹ Kim

Nghệ sĩ múa lửa chúng tôi không ai muốn ăn mặc sexy như thế nhưng hoàn cảnh bắt buộc

Múa lửa là loại hình nghệ thuật có từ rất lâu, mấy chục năm trước rồi, nhưng phổ biến tại miền Nam hơn miền Bắc. Ở thời đó, cô Thi Phượng Mai là nổi tiếng nhất. Tôi chưa gặp cô nhưng cũng có tìm hiểu và được biết là cô rất đẹp.

Ngày xưa ở Việt Nam, múa lửa chỉ được diễn ở vũ trường, không được cho phép diễn bên ngoài. Nghệ sĩ múa lửa bị bắt mặc những bộ đồ vô cùng sexy.

Thực sự, nghệ sĩ múa lửa chúng tôi không ai muốn ăn mặc sexy như thế, nhưng hoàn cảnh bắt buộc. Lửa rất dễ bén, nên mặc càng nhiều đồ càng gây nguy hiểm cho người diễn viên, nên chúng tôi phải mặc ít đồ đi.

Nghề này phải rất khó khăn, vất vả mới theo được. Để ra nghề đàng hoàng, tôi phải mất tới ba năm. Nhưng ba năm cũng chỉ để làm được nghề cho đàng hoàng thôi chứ chưa đủ sức tạo dựng một tiết mục đặc sắc trên sân khấu.

Ba năm như vậy là một quãng thời gian rất dài, ngay cả diễn viên điện ảnh học trong trường Sân khấu cũng chỉ học ba năm và nhiều trường đại học trên thế giới cũng vậy.

Nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim: Thường xuyên gặp tai nạn, không dám yêu ai vì sợ bị đánh giá - Ảnh 3.

Một tháng 30 show thì tôi bị bỏng miệng đến 25 show, đen hơn nữa thì bị cháy tóc, cháy lông mi

Cái nguy hiểm của nghề này là thường xuyên gặp tai nạn. Tôi làm nghề được 11 năm rồi vẫn gặp tai nạn như thường.

Tai nạn tôi hay bị nhất là bỏng tay, bỏng miệng. Tôi thường bị bỏng trong vòm miệng. Một tháng 30 show thì tôi bị bỏng miệng đến 25 show rồi, đen hơn nữa thì bị cháy tóc, cháy lông mi.

Trớ trêu hơn nữa, không ở đâu bán bảo hiểm cho nghề của tôi hết, nên tôi không bao giờ có bảo hiểm. Họ không chịu bán vì độ nguy hiểm của nghề này cao quá.

Nghệ sĩ múa lửa như tôi cũng không trực thuộc liên đoàn, tổ chức nào để được bảo vệ, hỗ trợ mà hầu như tự thân vận động hết, có gì phải tự chịu.

Nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim: Thường xuyên gặp tai nạn, không dám yêu ai vì sợ bị đánh giá - Ảnh 4.

Sau 11 năm trong nghề, tôi đã mua được nhà, lo được cho gia đình mình

Được cái, nếu chịu khó nỗ lực thì thu nhập của nghề này tạm ổn. Sau 11 năm trong nghề, tôi đã lo được cho gia đình mình. Tôi mua được nhà rồi, nhưng chưa mua được xe.

Tôi không dám so nghề của mình với những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Tôi sống không nhìn lên nhiều quá. Tôi nhìn xuống thấy mình hơn nhiều người là tự hài lòng rồi.

Rất nhiều người trong nghề này hoạt động trước tôi bao nhiêu năm vẫn không đủ tiền mua nổi một căn nhà. Tôi hiện tại đã mua được nhà cửa đầy đủ để lo cho ba mẹ một cuộc sống sung túc, thế là hơn nhiều người lắm rồi.

Đặc biệt, nghề múa lửa này không có tuổi thọ. Nhiều cô ngoài 50 tuổi vẫn đi diễn khắp nơi trong liên đoàn xiếc. Nhưng tất nhiên, người ta vẫn chỉ chuộng người trẻ. Chỉ khi nào kẹt lắm họ mới kêu tới người có tuổi ra diễn.

Nói chung, tuổi thọ nghề là do mình tự vạch ra thôi, chừng nào mình còn phấn đấu sẽ vẫn có người gọi mình.

Nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim: Thường xuyên gặp tai nạn, không dám yêu ai vì sợ bị đánh giá - Ảnh 5.

Tôi sợ gia đình bạn trai biết được nghề của mình, biết mình đi làm phải ăn mặc sexy, hở hang này nọ sẽ không đồng ý

Hạn chế của nghề múa lửa này là khiến tôi ngại trong việc kiếm tìm bạn trai. Nghề của tôi phải đi diễn rất nhiều. Ngày lễ tết người ta đi chơi thì tôi đi làm. Ngày bình thường người ta đi làm thì tôi ở nhà, rồi cuối tuần lại phải làm.

Bởi vậy nên tôi chỉ nhắn tin tán tỉnh, thả thính vui vui chứ không bao giờ dám tìm hiểu sâu một ai.

Tôi cũng sợ gia đình bạn trai biết được nghề của mình, biết mình đi làm phải ăn mặc sexy, hở hang này nọ sẽ không đồng ý, bắt con trai họ bỏ tôi. Vì thế nên tôi chẳng dám quen ai, yêu ai. Đến giờ, tôi vẫn cô đơn.

Nhiều người gặp tôi cứ bảo không tin tôi ế vì nhìn tôi cũng xinh xắn, ngoại hình được, nhưng đúng là tôi ế thật. Gặp gỡ nói chuyện bình thường thì được, nhưng hễ đối phương đề cập chuyện yêu đương là tôi sợ. Tôi bị mặc cảm về bản thân nên không dám yêu.

Mặc cảm này đến từ nhiều yếu tố, chứ không phải do bản thân tôi muốn thế. Nhiều khi đi diễn tiệc, nhiều người lớn tuổi nhìn thấy tôi xong bĩu môi: "Con gái con đứa mặc đồ như thế đấy".

Tôi nhìn mấy người đó xong lại sợ mẹ chồng tương lai của mình cũng vậy, nên thôi ở vậy cho xong. Ai đề cập chuyện yêu đương, tôi đều cho chuyển sang làm bạn bè hết để chơi cho lâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại