Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh ngất xỉu trước cửa phòng trọ

Nguyễn Hương |

Sáng ngày 5/3, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bị ngất xỉu trước cửa phòng trọ vì lên cơn đau tim. Những người hàng xóm trong khu trọ đã đưa bà đi cấp cứu...

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vừa khóc vừa kể: "Tôi nhập viện cấp cứu lúc 7 giờ sáng hôm qua. Tôi lên cơn đau tim, té xỉu trước cửa phòng trọ, được hàng xóm đưa vô viện. 

Lúc vô viện, trong túi tôi chỉ có 300.000 đồng. Bệnh viện yêu cầu tạm ứng viện phí 1 triệu cũng không có. Mấy người hàng xóm năn nỉ dữ quá, họ đồng ý cho thiếu 700.000 đồng".

Cũng theo lời nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, tối qua bà phải nhịn đói vì trong túi không có nổi một đồng. Người chị dâu về quê, sáng nay mới lên Sài Gòn nấu chút cơm mang vào viện cho bà ăn tạm với muối tiêu, vì hoàn cảnh cũng khó khăn.

Liên tục đưa tay lau nước mắt, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh nói: "Chị dâu tôi cũng nghèo lắm. Lâu nay chị ấy không mần ăn được gì vì phải chăm sóc anh trai đang nằm liệt giường vì tai biến.

Chị ấy vốn bán bún riêu dạo lề đường nhưng vướng chăm anh trai nên bữa bán bữa nghỉ. Tôi nằm viện, chị ấy lại phải chạy qua chạy lại...".

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh ngất xỉu trước cửa phòng trọ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh không giấu được sự tủi thân khi kể về hoàn cảnh của mình.

24 tuổi, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đã là chủ đoàn cải lương Sơn Ca Minh Hải. Thời vàng son của cải lương, một đêm diễn bà thu về mấy cây vàng. Nhưng vì quá trẻ lại mê diễn nên kiếm được bao nhiêu tiền, bà đều đưa hết cho chồng giữ.

Nào ngờ, chồng bà có vợ bé bên ngoài. Khi bà phát hiện thì của cải cũng không còn bao nhiêu. Vợ chồng đường ai nấy đi, bà chán nản bỏ sân khấu cả năm trời. Bà bán nhà trả lương cho diễn viên rồi ôm cậu con trai duy nhất đi hát mướn cho các đoàn khác.

Khi người con trai 15 tuổi thì đột ngột qua đời sau một lần sốt cao. Biến cố ấy khiến nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh gục ngã thực sự. Bà quyết định rời xa ánh đèn sân khấu và mưu sinh bằng nghề làm tóc, sơn móng tay.

Hàng chục năm nay, bà sống cô đơn trong căn phòng trọ khoảng 6, 7 mét vuông ở hẻm 903 đường Trần Xuân Soạn, quận 7. Hoàn cảnh càng thêm ngặt nghèo vì bà mắc nhiều bệnh: Giãn động mạch vành, tim nặng, cao huyết áp, rối loạn tiền đình, thấp khớp, đau bao tử...

Sức khỏe yếu nên bác sĩ khuyến cáo bà không nên tiếp tục kéo xe đi làm móng dạo vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế, cuộc sống của bà ngày càng khó khăn.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh ngất xỉu trước cửa phòng trọ - Ảnh 2.

Bà liên tục phải lau nước mắt...

Bà nói: "Tôi sống lây lất nhờ tình thương và sự giúp đỡ của mọi người. Nay người này cho cân gạo, mai người kia cho chén canh, mốt có người cho khúc cá... Lúc không ai cho, tôi chỉ ăn cơm với nước tương và muối tiêu.

Thỉnh thoảng, tôi cạo gió cho người ta, được đồng nào giữ lại đồng đó để uống thuốc và đóng tiền nhà. Tôi khổ quá, nhiều lúc tủi thân nghĩ sao ông trời không cho tôi chết đi. Sống chi mà cực!".

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hiện đang nằm phòng 204 khoa Nội bệnh viện quận 8, số 82 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại