Neymar cố tình kiêu ngạo để "đập nồi, dìm thuyền"

Minh Châu |

Cư dân mạng đua nhau công kích Neymar, sau khi chứng kiến PSG đè bẹp Nice 3-0 sáng 28/10 bằng cú đúp của Edinson Cavani. Thế nhưng, tầm nhìn của các ông chủ Arab chắc chắn không "ngắn" tới như vậy.

Neymar: Thông minh và lõi đời từ rất trẻ

Trong giới bóng đá, ai là cầu thủ thông minh nhất? Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo? NHM của mỗi phe có lẽ phải cãi nhau dài dài mà không cách nào đưa ra được bằng chứng thật thuyết phục. Còn nếu cần có một ví dụ nào đó cụ thể, chưa hẳn Messi và Ronaldo thông minh hơn Neymar.

Nguyên nhân rất đơn giản: Ngôi sao 25 tuổi người Brazil hiện là cầu thủ duy nhất trên thế giới kiếm được tiền ở ngoài sân nhiều hơn trên sân cỏ.

Neymar cố tình kiêu ngạo để đập nồi, dìm thuyền - Ảnh 1.

Một trong những ý kiến công kích Neymar khi PSG thắng Nice: “Hãy xem Ben Afra trông như vệ sĩ của Neymar kìa! Thật là một đống hổ lốn”.

Vì cho dù có mức lương kỷ lục tại PSG, song Neymar còn thêm nhiều nguồn thu khác từ các nhãn hàng nổi tiếng khắp thế giới như Nike, Gillette, Panasonic và Beats by Dre. Thậm chí anh đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên sở hữu riêng mẫu giày thửa từ dòng Air Jordan.

Nhưng ghê gớm nhất là Neymar biết kiếm tiền và kiếm thật nhiều ngay từ lúc còn nhỏ. Bởi năm 2003 khi gia đình Neymar mua được căn nhà đầu tiên ở gần khu Vila Belmiro thì khoản tiền đó đều là từ thu nhập của cầu thủ còn non trẻ này.

Kể từ lúc Neymar chuyển sang Santos lúc 11 tuổi, đời sống gia đình anh ngày càng được cải thiện. Năm 15 tuổi, Neymar đã được hưởng 10 ngàn reais mỗi tháng. Đến tuổi 16, con số đó tăng lên 125 ngàn reais. Tới tuổi 17, Neymar có hợp đồng nhà nghề trọn vẹn đầu tiên, được đôn lên đội 1 của Santos và bắt đầu ký các hợp đồng tài trợ.

Neymar cố tình kiêu ngạo để đập nồi, dìm thuyền - Ảnh 2.

Các cầu thủ PSG vui mừng trong chiến thắng Nice sáng nay.

Thậm chí ngay từ các năm 2012-2013, nghĩa là lúc chưa bước sang tuổi 20, Neymar đã 2 lần được chọn làm hình bìa cho game bóng đá Pro Evolution Soccer. Và tới tháng 5/2013, tạp chí SportsPro đã công nhận anh là cầu thủ có giá trị thương hiệu cao nhất còn thi đấu ở năm thứ 2 liên tiếp.

Còn gần đây, tờ Mundo Deportivo tiết lộ Neymar từng được đề nghị hưởng 350 triệu USD để làm đại sứ cho World Cup 2022. Bên cạnh đó, thu nhập mùa trước của anh là 37 triệu USD để đứng thứ 3 thế giới trong danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất (2 người đứng trên thì mọi người hẳn biết là ai đấy).

Nhưng sau khi tới PSG, Neymar dự kiến đột phá tới mức 93 triệu USD, số tiền có thể đủ để anh vượt qua cả Messi chỉ kiếm 80 triệu USD ở mùa trước. Nếu có thêm một chút may mắn, cầu thủ Brazil này còn có khả năng qua mặt luôn Cristiano Ronaldo hiện đạt 93 triệu USD.

Neymar cố tình kiêu ngạo để đập nồi, dìm thuyền - Ảnh 3.

Neymar càng khiến đồng đội chán ghét khi cho rằng các buổi phân tích của HLV Unai Emery khiến anh buồn ngủ.

Như tạp chí Forbes tiết lộ, Neymar sẽ dễ dàng thương lượng lại hợp đồng quảng cáo giày mới do lượng người theo dõi anh trên Facebook, Twitter và Instagram đang vượt mức 165 triệu. Còn như Hookit phân tích ảnh hưởng trên mạng xã hội năm 2016, Neymar có giá trị quảng cáo lên đến 124,5 triệu USD. Thông số đó chỉ xếp sau Ronaldo, cầu thủ có giá trị quảng cáo 937 triệu USD nhờ 277 triệu người quan tâm anh.

Tầm quan trọng của Neymar trên mạng xã hội cũng giải thích tại sao các chuyên gia kinh tế cho rằng chưa cần tính tới bán áo, thương hiệu của anh sẽ nhanh chóng bù đắp khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới 198 triệu bảng cho PSG. Bởi ngay lúc này, bản thân Neymar đã thu hút được 20 nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Và từ lúc Neymar đặt chân tới “Công viên các Hoàng tử” ở Paris, lượng người theo dõi PSG trên Instagram tăng tròn 1 triệu (7,3 triệu - 8,3 triệu), Facebook tăng gần 4 triệu (26,6 triệu - 30,3 triệu) và Twitter từ 4,2 triệu lên 4,8 triệu. Do đó mới có tin là PSG mạnh dạn đề nghị Nike tăng gấp đôi tiền tài trợ, từ 20 triệu euro/mùa lên 40 triệu euro/mùa chỉ vì có Neymar.

Neymar cố tình kiêu ngạo để đập nồi, dìm thuyền - Ảnh 4.

Từ khán đài Parc des Princes, Neymar ắt hẳn đã cảm nhận được thái độ thù địch từ mọi phía.

Nhưng hành động ngu xuẩn đến đáng ngờ tại PSG

Với cái đầu biết cách kiếm tiền siêu như vậy, Neymar rõ ràng chẳng ngu tới mức làm những chuyện xuẩn ngốc như thời gian qua tại PSG.

Trên thực tế thì ngay lúc Neymar đã đủ khả năng sang châu Âu và Santos công khai tìm bến đỗ mới cho anh, tiền đạo này vẫn tỏ ra rất thận trọng khi tuyên bố: “Tôi chỉ quan tâm tới Santos”. Đến lúc sang Barcelona, Neymar tiếp tục tỏ ra rất khiêm tốn khi tuyên bố anh sẵn sàng học hỏi và phục vụ Messi.

Nào ngờ đùng một cái, tân binh Neymar tới PSG lại có những hành động như kẻ kiêu ngạo tới mức biến thái.

Không chỉ tranh quyền đá phạt đền với cựu binh Edinson Cavani, anh còn đề ra 4 yêu sách: 1. Điều riêng 2 chuyên gia vật lý trị liệu cho anh dùng; 2. Không cho phép đồng đội chơi rắn với anh khi tập luyện; 3. Được miễn phải hỗ trợ phòng ngự khi thi đấu; 4. Là cầu thủ duy nhất được mang túi xách có thương hiệu riêng, trong lúc toàn đội phải mang túi xách có logo của PSG.

Các cầu thủ PSG và cả HLV Unai Emery càng chán ngán siêu sao Brazil khi mới đây, anh còn tuyên bố mình cảm thấy buồn ngủ khi dự các buổi phân tích chiến thuật qua băng hình.

Những rắc rối do Neymar gây ra khiến không chỉ cầu thủ mà cả NHM đều phản cảm.

Bằng chứng là ngay sau khi PSG hạ Nice 3-0 hồi cuối tuần trong lúc Neymar phải thụ án treo giò nên ngồi trên khán đài, đã có vô số bình luận mọc lên như nấm trên Twitter và các mạng xã hội với nội dung đại loại như “Ai còn cần Neymar khi đã có Cavani”, “Neymar? Đẩy đi thôi. Cavani vẫn là số 1 ở PSG”, “Cavani mới đúng là vua ở PSG, không phải Neymar”…

Neymar cố tình kiêu ngạo để đập nồi, dìm thuyền - Ảnh 5.

‘Đập nồi, dìm thuyền’

Tại sao Neymar là một cầu thủ thông minh như thể hiện trong thời gian dài vừa qua mà vừa tới PSG lại tỏ ra nông nổi tới như vậy? Đáp án có lẽ là do Neymar không cam chịu làm một khán giả vĩ đại ở các cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong kỷ nguyên của Messi và Ronaldo.

Đúng là ở tuổi 25, Neymar vẫn còn quá nhiều thời gian để chinh phục Champions League cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt khi hai đàn anh giải nghệ hoặc đua nhau bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Nhưng rõ ràng việc Neymar được xếp trên Messi và Ronaldo so với ngày anh thành số 1 sau kỷ nguyên của hai siêu sao này là những khái niệm hoàn toàn khác.

Khát vọng đó chính là lý do thôi thúc Neymar rời Barcelona do không muốn tiếp tục sống dưới cái bóng của Messi.

Còn giờ đây, Neymar quyết định chơi chiêu “Đập nồi, dìm thuyền” như ở PSG thời gian qua xem ra nhằm kích phát hết tiềm năng để tạo đột biến, để trận nào tại Champions League anh cũng đều thể hiện xuất sắc nhất, để có thể giúp PSG tạo nên bất ngờ động trời bằng ngôi vô địch châu Âu và nhờ đó, để anh được đánh giá cao hơn Messi và Ronaldo.

“Đập nồi, dìm thuyền” (Phá phủ trầm châu) chính là tuyệt chiêu mà Hạng Vũ dùng để giải vây cho Cự Lộc, tạo bước ngoặt đánh đổ nhà Tần. Cụ thể là khi vượt sông Hoàng Hà đến cứu Cự Lộc, ông bắt quân lính phải dìm đắm hết thuyền bè, đập vỡ hết nồi cơm, đốt sạch lều trại và chỉ mang lương thực dùng đủ 3 ngày, khiến binh sĩ phải liều chết chiến đấu do không còn đường lui.

Neymar cố tình kiêu ngạo để đập nồi, dìm thuyền - Ảnh 6.

Neymar rõ ràng không vui khi chỉ có tên trong Đội hình tiêu biểu và đứng thứ 3 chung cuộc của giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm nay.

Kết quả là khi không còn chọn lựa nào khác, binh lính Hạng Vũ thể hiện sức mạnh 1 đấu 10 khiến quân chư hầu khiếp đảm, quân Tần thua to, còn chư hầu đua nhau bái Hạng Vũ làm sếp, coi như được quy hoạch làm vua, chỉ là không may sau này lại gặp Lưu Bang.

Ý đồ của Neymar đương nhiên được ban lãnh đạo PSG ủng hộ hết mình. Bằng chứng là cho dù Neymar tranh đá phạt đền với Cavani, họ vẫn lộ rõ thái độ nghiêng về ngôi sao tân binh khi đề nghị Cavani nhường quyền đá phạt, rồi sau đó lại thỏa hiệp để 2 người thay nhau đá, thay vì Neymar chỉ được xếp làm chọn lựa số 2.

Lý do rất đơn giản: PSG cần Neymar để tranh vô địch Champions League, chứ không phải để thắng các đối thủ ở nửa dưới Ligue 1 như Nice. Vì nếu chỉ cần chinh phục giải vô địch Pháp, các ông chủ Arab chắc chắn không cần phải chi khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới 198 triệu bảng để rước anh đến “Công viên các Hoàng tử” tại Paris.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại