Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Thanh Thúy |

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Ca sĩ Nathan Lee đã có những chia sẻ bất ngờ về sự "mất tích bí ẩn" của mình 1 năm qua cũng như tiết lộ nhiều dự định mới khi quay lại showbiz.

"Cuộc sống của tôi bây giờ bình yên hơn lúc trước rất nhiều"

Trong talkshow của Saostar, khi được hỏi về con người thật đầy tổn thương sau vẻ ngoài gai góc, luôn "xù lông nhím" để tự vệ mỗi lần bị tấn công, ca sĩ Nathan Lee nói: "Thật ra, vết xước thì tôi nghĩ là ai cũng có nhưng trước giờ, tôi ít khi chia sẻ về những vết xước của mình.

Nếu mọi người theo dõi tôi trên truyền thông chắc cũng thấy, người ta thường chỉ thấy những điều tốt đẹp. Nhưng tôi chắc chắn, cuộc sống của tôi chưa bao giờ dễ dàng, chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió.

Với một người có cá tính mạnh như tôi, hay bị thiệt thòi lắm. Người hiểu mình không nhiều, kể cả gia đình cũng không hiểu mình. Thật ra, tôi cũng không cần ai hiểu tôi. Tôi hiểu tôi là được.

Những ai đồng hành với tôi trong một thời gian dài, họ sẽ thấy con người thật của tôi. Tôi không thay đổi gì cả. Vẫn luôn sống tình cảm, hết mình với người khác dù bây giờ, tôi chọn lọc các mối quan hệ trong cuộc sống hơn lúc trước rất nhiều".

Nathan Lee:

Nathan Lee tái xuất sau 1 năm ở ẩn.

Nathan Lee cũng tiết lộ, 1 năm qua, bản thân anh đã thay đổi rất nhiều. Anh tu tâm dưỡng tính, nhìn lại bản thân xem mình có thật sự ổn không. Cái gì chưa ổn thì thay đổi để tốt đẹp hơn.

"Tôi luôn nghĩ là mình có thể tốt hơn nữa dù bây giờ tôi đã tốt hơn trước rất nhiều. Tôi thấy cuộc sống của mình bây giờ bình yên hơn lúc trước rất nhiều.

Tôi không để cho những người không xứng đáng, không xứng tầm với mình làm phiền đến mình. Quãng thời gian quý báu đó, tôi dành cho những điều có ý nghĩa và tốt đẹp hơn", nam ca sĩ bày tỏ.

"Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee cho biết, trong 1 năm ở ẩn, chính bản thân là chỗ dựa tinh thần cho mình để vượt qua sóng gió. "Lúc đó, tôi cứ ở một mình vậy thôi, không có ai bên cạnh hết.

Tôi luôn biết ơn bố mẹ. Thật ra, trước giờ thông tin mà các bạn đọc được về gia đình tôi, luôn là những thông tin hay ho, đẹp đẽ và đều do tôi mà ra. Nếu tôi không nhắc đến bố mẹ trên truyền thông thì chả ai biết bố mẹ tôi là ai.

Thực ra, tôi cũng chẳng có có nhu cầu pr bản thân mình. Đối với tôi, gia đình thiêng liêng lắm, tôi không muốn gia đình xuất hiện trên truyền thông. Khi có con, con tôi cũng chỉ để tôi biết thôi.

Nhiều người bên cạnh, tôi cũng không thích và họ cũng không hiểu tôi. Tôi cũng may mắn có những người bạn ngoài xã hội hiểu mình, luôn yêu thương mình. Đó là may mắn của tôi và tôi luôn trân trọng những gì mình có.

Tôi không trách móc bất kỳ ai hết, có gì không hay thì mình phải nhìn lại bản thân mình trước, xem mình đã làm gì sai nhưng tôi không thấy mình làm gì sai hết".

Nathan Lee:

Nathan Lee thời điểm xảy ra nhiều biến cố vào năm ngoái.

Nathan Lee cũng tiết lộ, thời gian ở ẩn, anh đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc đời mình. Thậm chí, đã có những giây phút, nam ca sĩ nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất là cái chết.

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc. Tôi cũng sợ chết chứ. Lúc trước tôi sợ lắm nhưng giờ tôi nghĩ bình thường", Nathan Lee chia sẻ.

Sẽ tập trung hơn vào con đường sự nghiệp

Nói về cuộc sống thường ngày hiện tại, Nathan Lee cho hay, anh dành nhiều thời gian chăm sóc cún cưng, tập luyện sức khỏe, chăm sóc bản thân từ hình thức đến tâm hồn. Hiện tại, Nathan Lee đã giảm 6 kg so với năm ngoái.

Khi được hỏi, nếu biến cố ập đến lần nữa, Nathan Lee có chọn cách xử lý như trước không, nam ca sĩ nói: "Nếu có biến cố xảy ra, tôi vẫn xử lý theo cách riêng của mình. Cá nhân tôi không bao giờ cho mình cái quyền phán xét người khác nhưng bạn bè và gia đình, họ tự cho họ cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi hơi quá lố.

Và giờ, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Càng ngày, tôi càng sống khép kín hơn và không có nhu cầu mất thời gian cho những việc như này. Tôi không chọc họ nhưng đừng chọc tôi".

Nathan Lee:
Nathan Lee:

Và hiện tại.

Khi nói về việc, cứ ra sản phẩm âm nhạc xong là đi chơi, dù sản phẩm luôn được đầu tư tiền tỷ, Nathan Lee thẳng thắn nhận mình sai.

Anh nói: "Không tính toán, đó là cái sai của tôi. Từ trước đến giờ, tôi mất rất nhiều tiền khi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Tôi không đi hát kiếm tiền như người ta.

Bởi vậy, trước giờ âm nhạc của tôi tràn lan trên mạng nhưng tôi chưa bao giờ kiếm được 1 xu nào với âm nhạc của mình. Người ta xài nhạc chùa của tôi khắp nơi. Nhưng vì mình yêu âm nhạc nên cứ làm thôi. Làm xong đi chơi.

Làm 1 sản phẩm tốn rất nhiều tiền nhưng tôi không tập trung quảng bá sản phẩm. Đó là cái sai lúc trước của tôi nên bây giờ, tôi phải tính toán, phải làm album. Tốn 1 tỷ thì phải thu lại 1 tỷ hơn.

Người nghệ sĩ mất đi niềm đam mê với âm nhạc cũng vì phải suy nghĩ kiếm tiền như thế nào. Còn tôi giữ được lửa nghề là vì không tính toán nhưng bây giờ, tôi phải đi làm kiếm tiền lại".

Khi được hỏi, Nathan Lee có nghèo tới mức phải đi kiếm tiền như thế không, anh trả lời: "Đấy không phải là chuyện nghèo hay không nghèo. Người giàu vẫn muốn giàu hơn mà.

Nghèo hay không không quan trọng. Quan trọng là bây giờ tôi hào hứng để ra sản phẩm, để đi hát vì tôi có cái nợ với khán giả của mình. Nói chúng, tôi sẽ phải tập trung hơn cho con đường sự nghiệp của mình".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại