Nàng công chúa kì lạ của lịch sử Trung Hoa: Nổi tiếng ngây thơ nhưng gián tiếp hại chết 3 người chồng, con trai, phá huỷ cả một quốc gia

Ngọc Minh |

Dù được nuôi dạy tỉ mỉ nhưng nàng lại không coi trọng đạo lý luân thường. Vì nàng mà chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi và được coi là "hại chết 3 chồng, hại chết con trai, phá huỷ cả một quốc gia, huỷ hoại 2 đại thần".

Hạ Cơ được coi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Vào thời Xuân Thu, nhan sắc của nàng sánh ngang với Tây Thi - một trong Tứ đại mỹ nhân cổ đại của Trung Hoa.

Tuy nhiên khi nhắc đến nàng, người ta không mấy quan tâm đến nhan sắc mà chỉ nhắc đến nhan sắc trẻ mãi không già, cơ thể tuyệt vời như gái đôi mươi cùng những giai thoại về chuyện giường chiếu khiến nhiều đàn ông phải chết mê chết mệt.

Nàng công chúa kì lạ của lịch sử Trung Hoa: Nổi tiếng ngây thơ nhưng gián tiếp hại chết 3 người chồng, con trai, phá huỷ cả một quốc gia - Ảnh 1.

Chân dung Hạ Cơ (Ảnh: Internet)

Bị người đời coi là kỹ nữ nhưng thật ra nàng có xuất thân vô cùng danh giá là công chúa, con gái của Trịnh Mục Công (vua nước Trịnh, chư hầu nhà Chu).

Từ nhỏ nàng đã được mọi người yêu thương vì ngoại hình xinh đẹp như hoa, tính cách phóng khoáng và trưởng thành hơn so với lứa tuổi.

Dù được nuôi dạy tỉ mỉ nhưng nàng lại không coi trọng đạo lý luân thường. Vì nàng mà chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi và được coi là "hại chết 3 chồng, hại chết con trai, phá huỷ cả một quốc gia, huỷ hoại 2 đại thần".

Mới trưởng thành, nàng đã có quan hệ bất chính với một người anh trong gia tộc là Tử Man rồi cưới người này. Nhiều sử ký ghi chép, lúc này nàng đã học được các kỹ năng giường chiếu kì lạ nên đã lựa chọn Tử Man để thử nghiệm.

Tử Man dù là thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhưng cũng không chịu được các yêu cầu vô độ của nàng mà chết sớm.

Trịnh Mục Công biết chuyện, vừa tức vừa sợ nên đã gả con gái đến tận Trần quốc, làm vợ của của đại thần Hạ Ngự Thúc. Lúc này, nàng mới lấy tên theo họ chồng là Hạ Cơ (vợ của người họ Hạ). 7 tháng sau Hạ Cơ đã sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Hạ Chinh Thư.

Dù nghi ngờ Hạ Cơ đã lừa dối mình nhưng vì si mê nàng mà Hạ Ngự Thúc vẫn coi như không có chuyện gì và vẫn sủng ái Hạ Cơ như thuở ban đầu.

Nàng công chúa kì lạ của lịch sử Trung Hoa: Nổi tiếng ngây thơ nhưng gián tiếp hại chết 3 người chồng, con trai, phá huỷ cả một quốc gia - Ảnh 2.

Điều khiến người đời tò mò nhất là làm sao Hạ Cơ có thể giữ được nhan sắc trẻ trung cùng thân thể như trinh nữ dù đã bước sang tuổi làm bà. (Ảnh: Internet)

Cuộc đời Hạ Cơ bắt đầu thay đổi khi Hạ Ngự Thúc qua đời năm Hạ Chinh Thư 12 tuổi. Tương truyền, Hạ Cơ từng cùng quân chủ của Trần quốc là Trần Linh Công và 2 vị đại thần là Khổng An cùng Nghi Hành Phu quan hệ bất chính với nhau.

Điều khiến họ si mê nàng là dù đã sinh con nhưng thân thể Hạ Cơ vẫn mịn màng và tuyệt vời như thiếu nữ. Những món đồ nội y do Hạ Cơ tặng, họ đều coi như vật quý, mặc lên người và khoe với nhau đầy tự hào.

Trong khi đó, Hạ Chinh Thư là người rất coi trọng đạo nghĩa nên coi thường các hành vi của mẹ. Một lần, Hạ Chinh Thư về nhà thì bắt gặp Trần Linh Công cùng 2 vị đại thần đang nói chuyện tục tĩu. Giận dữ, Hạ Chinh Thư đã lén cầm tên, bắn chết quân chủ nhà Trần.

Khổng An và Nghi Hành Phu sợ hãi trốn sang nước Sở, xúi dục Sở Trang Vương đem quân tiêu diệt nhà Trần. Giết chết Hạ Chinh Thư, Sở Trang Vương lại tha chết cho Hạ Cơ vì bị nhan sắc của nàng chinh phục.

Thậm chí ông còn đòi cưới nàng cho bằng được. Tuy nhiên đại thần Khuất Vu lại ngăn cản với lý do Hạ Cơ không chỉ hoang dâm mà còn có số sát phu, ai ân ái với bà đều chết sớm và gặp họa lớn.

Sở vương không dám lấy, Tư Mã Tử Phản muốn giành Hạ Cơ. Khuất Vu lại ra mặt khuyên nhủ.

Nàng công chúa kì lạ của lịch sử Trung Hoa: Nổi tiếng ngây thơ nhưng gián tiếp hại chết 3 người chồng, con trai, phá huỷ cả một quốc gia - Ảnh 3.

Người đàn ông nào từng ân ái với Hạ Cơ đều yêu thương nàng hết mực và chẳng thể dứt ra được. (Ảnh: Internet)

Cuối cùng Sở vương đành gả nàng cho tướng quân Duẫn Tương Lão. Cũng hệt như những người đàn ông khác của Hạ Cơ, có vợ đẹp chưa bao lâu, Duẫn Tương Lão lại chết trận, thi thể cũng bị Tấn quốc lấy mất.

Hạ Cơ lại có quan hệ bất chính với con trai của Duẫn Tương Lão rồi khiến người này bị chém đầu sau khi mọi chuyện vỡ lở.

Sở vương đành trả Hạ Cơ về quê cũ là Trịnh Quốc. Khuất Vu lúc này mới dám để lộ tư tình của mình với Hạ Cơ, lợi dụng sơ sẩy để đưa nàng trốn đến Tần Quốc.

Tư Mã Tử Phản nổi cơn ghen, cho người bắt cả gia tộc Khuất Vu. Khuất Vu nổi giận thề giết Tử Phản. Ông khuyên Tần vương hỗ trợ Ngô quốc phát triển quân sự để cùng tấn công, đe dọa nhà Sở.

Nàng công chúa kì lạ của lịch sử Trung Hoa: Nổi tiếng ngây thơ nhưng gián tiếp hại chết 3 người chồng, con trai, phá huỷ cả một quốc gia - Ảnh 4.

Nhân vật Hạ Cơ trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. (Ảnh: Internet)

Tương truyền khi cưới Hạ Cơ thì nàng đã hơn 40 tuổi nhưng Khuất Vu vẫn coi nàng như bảo vật, yêu thương chiều chuộng hết mực.

Đồng thời cũng vì sợ hãi Hạ Cơ sẽ lại ngoại tình với những người khác và đem đến vận xui cho mình mà ông đưa nàng đến một nơi thật xa, không cho ai biết tin gì về Hạ Cơ nữa.

Dù Hạ Cơ biến mất nhưng truyền kỳ về nàng vẫn được lưu truyền đến tận sau này. Điều khá bất ngờ là Hạ Cơ mang tiếng sát phu, hồng nhan họa thủy nhưng sử sách thời Xuân Thu lại ít có ai chê trách hay đổ lỗi cho nàng.

Nhiều người cho rằng Hạ Cơ dù hoang dâm nhưng tính tình lại rất ngây thơ. Nàng không màng thế sự, không ham mê quyền thế cũng chẳng xa xỉ tham lam. Tất cả là do sự ích kỷ của những người cầm quyền mà Hạ Cơ chỉ là chất xúc tác mà thôi.

(Nguồn: nownews, sohu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại