Vừa trông con vừa cắt cỏ, bà mẹ "đứng tim" khi cảnh sát ghé thăm và cái kết bất ngờ

Thanh Hương |

Khi thấy chồng quá bận, người phụ nữ này quyết định vừa trông con vừa cắt cỏ giúp chồng, và đó là lúc điều không thể ngờ đã xảy ra.

Làm mẹ có lẽ là công việc toàn thời gian nhiều áp lực nhất. Họ vừa phải trông con vừa phải làm những việc nhà không tên khác, để giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Rachael Godsey Brindley, một bà mẹ sống tại bang Alabama, Mỹ chính là một bà mẹ như thế.

Vừa trông con vừa cắt cỏ, bà mẹ đứng tim khi cảnh sát ghé thăm và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Rachael - bà mẹ 3 con bận rộn và hạnh phúc.

Rachael sống cùng chồng, anh Ryan và 3 con của họ. Gần đây, vì Ryan đang bận thực hiện một dự án nên không có thời gian cắt bãi cỏ trước nhà. Rachael quyết định vừa trông đứa con út 4 tháng tuổi, vừa sẽ giúp đỡ chồng làm việc này.  

"Đó là một ngày đẹp trời nên tôi nghĩ sẽ tự mình cắt cỏ để giúp chồng. Tôi cũng thích cắt cỏ nữa" - Rachael tâm sự với kênh KCTV5.

Nghĩ sao làm vậy, Rachael vừa địu đứa con 4 tháng tuổi vừa cắt cỏ. Nhưng khi vừa bắt đầu, tim cô đứng lại khi thấy một viên cảnh sát của hạt Madison lái xe vào nhà cô.

Rachael rất lo sợ vì nghĩ mình đã gặp phải một rắc rối nào đó, vì việc cảnh sát ghé thăm thường "lành ít, dữ nhiều".

Thế nhưng, hoàn toàn trái với suy nghĩ của Rachael, viên cảnh sát này không tới đây để thông báo tin dữ cho cô hay ghi vé phạt, mà thay vào đó, ngỏ lời cắt cỏ giúp Rachael.

Vừa trông con vừa cắt cỏ, bà mẹ đứng tim khi cảnh sát ghé thăm và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Thấy Rachael vừa địu con vừa cắt cỏ, viên cảnh sát tốt bụng đã ngỏ lời giúp cô.

Hóa ra, thấy Rachael vừa cắt cỏ lại vừa địu con rất vất vả, viên cảnh sát tốt bụng ấy đã không đành lòng lái xe qua mà quyết định giúp đỡ cô.

"Đó là một việc làm nhỏ, nhưng lại là sự giúp đỡ lớn với vợ tôi" - anh Ryan chia sẻ.

Vừa trông con vừa cắt cỏ, bà mẹ đứng tim khi cảnh sát ghé thăm và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Anh Ryan Brindley: ""Đó là một việc làm nhỏ, nhưng lại là sự giúp đỡ lớn với vợ tôi" .

Rachael đã đăng câu chuyện của mình trên Facebook và nó đã được chia sẻ tới 17.000 lần. Quả đúng là tiếng lành đồn xa, những hành động xuất phát từ trái tim thì sẽ tới được rất nhiều trái tim.

Theo Newsner

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại