Vì làm 1 chuyện với em gái, cậu bé bị bố bắn chết không thương tiếc

Thanh Hương |

Có lẽ điều mà bà mẹ trong câu chuyện dưới đây hối hận nhất là việc mình đã kể với chồng về sai lầm của cậu con trai.

Jamar là một cậu bé 15 tuổi luôn mỉm cười và được đánh giá là một cậu bé ngoan hiền, trầm tính nhưng thân thiện.

Nhưng bỗng một ngày kia, tất cả thay đổi khi cậu thú nhận với mẹ một sai lầm động trời.

Linh cảm của người mẹ

Jamar sống cùng với bố mẹ là Jamar Pinkney Cha và Lazette Cherry cùng một cô em gái 3 tuổi ở Highland Park, Michigan, Mỹ. Cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên cho đến một ngày chị Lazette phát hiện con trai có điều gì đó không bình thường.

Chị Lazette nhận thấy gần đây con trai mình cư xử có chút kỳ lạ. Dường như cậu bé cố tránh ánh mắt mẹ, và nụ cười thì rất gượng gạo. Cuối cùng, sau khi gặng hỏi con, bà mẹ hai con thấy trời đất như sụp đổ trước mắt.

Lời thú nhận khủng khiếp từ cậu con trai

Cậu bé 15 tuổi thú nhận với mẹ một sai lầm của mình. Song nó không đơn giản như chuyện cúp học, uống rượu với bạn bè, bị điểm kém hay thậm chí là ăn cắp, mà là cậu đã có "tiếp xúc không phù hợp" với cô em gái 3 tuổi.

Vì làm 1 chuyện với em gái, cậu bé bị bố bắn chết không thương tiếc - Ảnh 1.

Chị Lazette suy sụp khi biết con trai đã lạm dụng em gái của nó.

Không suy nghĩ nhiều, chị Lazette gọi điện để thông báo cho chồng về nhà xử lý sai lầm của con trai.

Pinkney là nhân viên đưa thư cho Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ đã nhiều năm. Hôm đó, khi vợ gọi điện báo con trai họ đã làm một việc kinh khủng, anh đã về nhà ngay lập tức.

Tuy nhiên, dù trong những suy nghĩ điên rồ nhất, Pinkney không bao giờ ngờ được rằng cậu con trai ngoan hiền của mình lại lạm dụng chính đứa em gái mới 3 tuổi của nó.

Sự can thiệp của người cha nóng giận

Sau một tiếng rưỡi bị bố mẹ tra hỏi, Jamar đã thú nhận sự thật, rằng cậu bé đã đi vào phòng của em gái và cởi đồ lót của mình ra, rồi đè lên cô bé.... Nhưng trước khi Jamar kịp nói hết câu, bố cậu đã trở nên mất bình tĩnh.

Pinkney rút súng ra và bắt đầu dùng báng súng đánh vào đầu con trai ở phòng khách. Chị Lazette cho rằng chồng mình sẽ đánh con trai để trừng phạt, nhưng không nghĩ việc này lại cần dùng tới súng.

Thế nhưng, trước khi Lazette có thể phản đối thì Pinkney đã lôi cậu con trai ra bên ngoài.

Vì làm 1 chuyện với em gái, cậu bé bị bố bắn chết không thương tiếc - Ảnh 2.

Quá nóng giận, người cha này đã giết chết con trai.

Lazette và một người họ hàng khác cố gắng ngăn Pinkney lại, nhưng vô ích. Pinkney chĩa súng về phía họ và yêu cầu họ không được can thiệp. Sau đó, Pinkney lôi con trai ra bãi đất trống gần đó và định dạy cho con một bài học mà Jamar sẽ nhớ mãi.

Tuy nhiên, khi đến nơi, Pinkney bắt con trai cởi quần áo và quỳ xuống. Đối mặt với một người bố đang trong cơn thịnh nộ tột cùng với khẩu súng trước mặt, Jamar làm theo ngay lập tức.

Cậu bé cũng cầu xin bố dừng lại và tha thứ cho mình, nhưng Pinkney không hề mủi lòng bởi những lời cầu xin từ con trai cũng như người vợ đang run lên vì khiếp sợ.

Cái chết oan nghiệt cho cậu bé lần đầu mắc lỗi

Cậu bé 15 tuổi hét lên "Không, bố ơi! Không", nhưng không gì có thể ngăn lại được cơn giận dữ của ông bố 37 tuổi. Pinkney nhắm thẳng đầu con trai và bóp cò. Jamar chết ngay tại chỗ sau một phát bắn của bố.

Thế giới như mờ đi trước mắt cả gia đình Jamar. Chị Lazette đau đớn tột cùng khi thấy con gục ngã, còn chồng mình thì ra đồn cảnh sát đầu thú.

Vì làm 1 chuyện với em gái, cậu bé bị bố bắn chết không thương tiếc - Ảnh 3.

Chị Lazette đau khổ với nhiều bi kịch cùng xảy ra trong một ngày.

Chỉ trong một ngày, chị chứng kiến hai chuyện đau lòng xảy ra. Cậu con trai ngoan ngoãn mà chị hết mực yêu thương lại lạm dụng em gái mình, còn người chồng chưa bao giờ có tiền án tiền sự thì đã giết chết chính con trai vì sai lầm ấy.

Cái kết không mong muốn cho người cha nóng nảy

Pinkney bị buộc tội giết người cấp độ 1 và ba tội danh tấn công khác. Nếu bị kết án, Pinkney có thể ngồi tù cả đời.

Corbett O’Meara, luật sư của Pinkney giải thích rằng thân chủ của mình quá sốc trước vụ việc cậu con trai lạm dụng cô con gái nhỏ của mình nên đã dẫn tới hành động giết người bộc phát.

Song, dù có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi một sự thật là Pinkney đã cướp đi mạng sống của một cậu bé đang có tương lai hứa hẹn, và dù cậu bé ấy có gây ra lỗi lầm thì nó cũng không đáng để bị đối xử như vậy.

Vì làm 1 chuyện với em gái, cậu bé bị bố bắn chết không thương tiếc - Ảnh 4.

Pinkney đã phải chịu án chung thân cho tội ác của mình.

Nếu Pinkney bình tĩnh hơn và có cách giải quyết hợp lý thì mọi chuyện đã không đi quá xa và để lại nhiều điều đáng tiếc như vậy. Hơn tất cả, người đau khổ nhất là chị Lazette.  

"Tôi sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của thằng bé nữa. Tôi sẽ không bao giờ thấy nụ cười của thằng bé. Anh ta đã cướp điều đó đi khỏi tôi.

Khi anh ta tự cho mình quyền giải quyết, anh ta tự coi mình là thẩm phán, bồi thẩm đoàn và đao phủ. Thưa quý tòa, tôi yêu cầu quý tòa cho anh ta sống nốt cuộc đời mình ở trong nhà tù" - chị Lazette phát biểu trước tòa.

Yêu cầu của chị Lazette đã được chấp nhận. Pinkney bị tuyên án phải ngồi tù từ 37 đến 80 năm cho tội ác giết con trai một cách tàn ác. Anh ta sẽ có cả cuộc đời để suy nghĩ về việc tước đoạt mạng sống của con.

Đây là một bài học đắt giá cho bất kỳ phụ huynh nào trong việc dạy con. Hãy sát sao và nghiêm khắc trong việc dạy con, nhưng cũng đừng để sự nóng giận che mờ lý trí và gây ra những hậu quả không thể cứu vãn.

Theo Life Daily  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại