Nạn nhân vụ nổ xe khách kinh hoàng: "Tôi ngỡ mình đã chết"

Ngọc Tú |

Sau vụ nổ kinh hoàng, hiện đã có 2 nạn nhân được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng bị gãy chân, tay, đa chấn thương nặng toàn thân.

Đưa thi thể 6 nạn nhân qua cửa khẩu về quê mai táng

Cuối giờ chiều 2/6, ông Nguyễn Ngọc Tú - Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Cha Lo cho biết, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ xe kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày tại Lào.

Riêng các thi thể nạn nhân hiện đã được cơ quan chức năng hoàn tất công tác kháNm nghiệm và đang trên đường đi về bàn giao cho các gia đình ở quê nhà.

Nạn nhân vụ nổ xe khách kinh hoàng: Tôi ngỡ mình đã chết - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng đang đưa các nạn nhân ra ngoài để xác định danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: N. Long).

"Hiện đã có 6 thi thể nạn nhân được xác định danh tính và người nhà đã đến đón nhận cùng cơ quan chức năng đưa về quê.

Chúng tôi đang đang làm thủ tục để cho các gia đình đưa 6 thi thể qua cửa khẩu về nước làm mai táng theo phong tục địa phương", ông Tú nói.

Còn tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, hiện 2 bệnh nhân Võ Đình Hiệp (SN 1989; trú xã Nghi Lâm, Nghi Lộc) và bệnh nhân Phạm Đình Tú (SN 1988, trú xã Đô Thành, Yên Thành) vẫn đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu, điều trị.

Sau vụ tai nạn, 2 bệnh nhân Hiệp và Tú bị đa chấn thương, gãy chân, tay và nhiều vết bỏng trên cơ thể. May mắn, 2 bệnh nhân vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện được.

Nạn nhân vụ nổ xe khách kinh hoàng: Tôi ngỡ mình đã chết - Ảnh 2.

8 quan tài nằm cạnh nhau tại hiện trường vụ nổ.

"Gỗ đè lên, nhiều người chết la liệt"

Khuôn mặt đau đớn nằm trên giường bệnh ở khoa cấp cứu, anh Phạm Đình Tú vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ kinh hoàng.

Sau tai nạn, anh Tú bị gãy 2 chân và đa chấn thương ở người, bỏng ở một số bộ phận cơ thể.

Anh Tú nhớ lại, khoảng 22h đêm 1/6, anh cùng 12 người khác lên xe khách của nhà xe Khánh Đơn đi từ Thà-Khẹc (Lào) về TP. Vinh (Nghệ An). Lúc này trên xe chở rất nhiều gỗ. Phía trên nóc xe cũng có hầm chứa gỗ.

Vì gỗ nhiều nên phần lớn xe được dành để chở gỗ, còn các hành khách phải ngồi ở phía sau đuôi xe.

Nạn nhân vụ nổ xe khách kinh hoàng: Tôi ngỡ mình đã chết - Ảnh 3.

Sau vụ nổ, anh Tú bị đa chấn thương, gãy 2 chân.

"Lúc đó toàn bộ hành khách nằm ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra. Bất ngờ tiếng nổ lớn như mìn phát ra hất văng mọi thứ.

Tôi cũng bị hất văng ra ngoài và gỗ roi vào chân, người khiến tôi không thể cử động được. Lúc đó đau quá, tôi mơ màng ngỡ như mình đã chết.

Những hành khách khác thì bị gỗ đè chết la liệt xung quanh. Giờ không dám nghĩ đến nữa. Kinh khủng lắm", anh Tú nhớ lại.

Đứng bên cạnh chờ tin của bác sỹ về tình hình của chồng mình, chị Cao Thanh Trúc (SN 1994; vợ nạn nhân Tú) buồn bã cho biết, khoảng 6h sáng chị nhận được tin từ những hành khách đi trên xe về vụ tai nạn của chồng mình.

Nạn nhân vụ nổ xe khách kinh hoàng: Tôi ngỡ mình đã chết - Ảnh 4.

Chị Trúc lo lắng về tình hình sức khoẻ của chồng.

Dù biết chỉ bị thương nhưng liên lạc với chồng không được khiến chị Trúc như ngồi trên đống lửa. Sau khi biết được chồng sẽ được đưa về bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu, chị liền gửi 2 đứa con nhỏ cho bố mẹ để vào chăm chồng.

"Vào đến nơi thấy anh ấy còn sống mới bớt lo được chứ từ sáng giờ như ngồi trên đống lửa. Anh ấy đi làm nuôi cả gia đình, giờ anh ấy bị thế này không biết sẽ ra sao nữa", chị Trúc buồn bã nói.

Được biết, anh Tú đi làm thuê buôn bán bên Lào được nhiều năm nay. Đợt này, do bên Lào mưa lớn, việc buôn bán không được nên anh Tú được chủ cho về nhà nghỉ một thời gian. Nào ngờ trên đường về thì gặp nạn thương tâm.

Nạn nhân vụ nổ xe khách kinh hoàng: Tôi ngỡ mình đã chết - Ảnh 5.

Nạn nhân Hiệp hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An với nhiều vết gãy ở chân, tay.

Sau tai nạn, anh Võ Đình Hiệp bị gãy 1/3 trên xương đùi phải, gãy hở 1/3 dưới 2 xương cẳng chân trái, gãy dưới xương tay phải, bỏng cẳng chân phải 4 độ.

Hiện anh Hiệp đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Theo anh Hiệp, vị trí anh ngồi khi xảy ra vụ việc là phía sau đuôi xe. Vì xe chở rất nhiều gỗ và vụ nổ xảy ra rất lớn như mìn nên anh Hiệp đoán có thể xe chở quá tải nên khi lên đèo, máy xe đã xảy ra sự cố chập cháy và phát nổ.

"Lúc đó tôi đang ngủ thì xảy ra vụ việc. Sau vụ nổ, tôi ngất lịm đi không biết gì. Mãi sau đó được mọi người đến cấp cứu, tôi mới tỉnh lại. Có lẽ tôi chẳng bao giờ đi những chuyến xe đó nữa", anh Hiệp bàng hoàng kể lại.

Nạn nhân vụ nổ xe khách kinh hoàng: Tôi ngỡ mình đã chết - Ảnh 6.

Các nạn nhân cho biết, xe chở gỗ nhiều và hành khách phải ngồi sau xe. Sau vụ nổ, gỗ đè lên khiến nhiều người chết và bị thương nặng.

Được biết, hiện thi thể các nạn nhân đang được cơ quan chức năng đưa về để bàn giao cho người nhà. Dự kiến đêm nay, các thi thể sẽ về đến nhà để làm thủ tục mai táng.

Như tin đã đưa, khoảng 10h30' đêm 1/6, xe khách mang biển Lào UN-3897 chạy tuyến Thà Khẹt về Nghệ An chở theo 13 hành khách trên xe. Khi chạy cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 10 km thì bất ngờ phát nổ.

Vụ tai nạn đã khiến 8 hành khách tử vong tại chỗ và nhiều hành khách khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm:

2 nạn nhân bị thương:

Phạm Đình Tú (SN 1988; trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An);

Hoàng Thế Chiến (SN 1982).

Võ Đình Hiệp (SN 1989; trú xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An).

Danh tính 6 người tử vong gồm:

Nguyễn Bá Lợi (SN 1971; trú xóm 3, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An).

Nguyễn Kế Hải (SN 1973; trú xóm 3, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An).

Nguyễn Thế Hậu (SN 1970; nạn nhân Hậu và Hải là 2 anh em ruột; trú xóm 3, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An).

Cao Văn Hoạt (trú tại xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Dương Ngọc Thạch (trú tại xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Trần Thế Dũng (SN 1972; trú tại xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại