Nạn nhân bàng hoàng kể lại phút căn nhà trên phố Cửa Bắc đổ sập

Hoàng Hải |

"Khi đã ra được bên ngoài căn nhà, tôi nhìn lại thì thấy một cảnh tưởng khủng khiếp, căn nhà là một đống đổ nát, bụi bay mù mịt", anh Chiến nhớ lại lúc căn nhà bị sập.

"Sau tiếng rầm, tôi thấy trời đất quay cuồng, không biết gì hết"

Liên quan đến vụ sập nhà tại số nhà 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, theo ghi nhận của PV, đến 8h 05', nạn nhân thứ 3 bị mắc kẹt trong ngôi nhà đã được các lực lượng chức năng đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại phút căn nhà trên phố Cửa Bắc đổ sập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Là một trong những người thoát nạn ra từ căn nhà, anh Nguyễn Thanh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi cho biết:

"Khi đang ngủ, tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng động lớn từ căn nhà. Thấy vậy, tôi liền bật dậy rồi lao ra bên ngoài thì bị một mảng tường nhà đè lên. Tôi vẫn cố lao ra ngoài. Vừa lao ra được ngoài đường thì căn nhà đổ sập".

Chị Lê Thị Nhung, một người dân sinh sống tại căn nhà số 51 phố Cửa Bắc, một nhân chứng chứng kiến vụ việc kể: "Vào khoảng 3h sáng ngày 4/8, tôi bị mất ngủ nên đi ra ngoài đường hóng mát.

Khoảng tầm 3h30' sáng khi tôi đang đi dọc theo vỉa hè thì thấy phần đất ở móng của căn nhà số 43 bị đùn ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, căn nhà này đã bị đổ sập hoàn toàn.

Lúc nhà sập thì tôi thấy có 2 – 3 người chạy lao ra từ căn nhà còn một số người khác bị mắc kẹt hô hét kêu cứu".

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng hay hô hoán để thông báo cho mọi người biết".

Theo tìm hiểu của phóng viên Trí thức trẻ, sau khi thoát khỏi căn nhà bị sập, một số nam thanh niên đã quay trở lại căn nhà để giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Là một trong những người thoát nạn sau vụ sập nhà và đang giúp lực lượng chức năng tìm người mắc kẹt, anh Nguyễn Hồng Chiến (quê Phú Thọ) cho biết: Khi anh và 2 người nữa đang nằm trên tầng 2 của căn nhà thì bỗng dưng nghe thấy tiếng rầm rầm mạnh.

"Sau tiếng rầm, tôi thấy trời đất quay cuồng, không biết gì hết. Sau mấy giây trấn tĩnh, tôi lách qua khe cửa và tấm bê tông chắn ngang rồi chạy ra ngoài.

Khi đã ra được bên ngoài căn nhà, tôi nhìn lại thì thấy một cảnh tưởng khủng khiếp, căn nhà là một đống đổ nát, bụi bay mù mịt", anh Chiến chưa hết sợ hãi nhớ lại lúc căn nhà bị sập.

"Các nạn nhân bị chấn thương phần mềm"

Theo ghi nhận của PV, đến 9h05' sáng nay, vẫn còn 1 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà và theo nguồn tin của PV, nạn nhân bị mắc kẹt cuối cùng này đã tử vong.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại phút căn nhà trên phố Cửa Bắc đổ sập - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Được biết, chủ căn nhà số 43 phố Cửa Bắc là cửa hàng kinh doanh nem Xuân Dần do ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, trú tại phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc có 8 người bên trong trong đó có 6 nam, 2 nữ. Lực lượng chức năng đã cứu được 4 người, trong đó có 4 người bị mắc kẹt bên trong bao gồm:

Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa. Đến 8h5', 3 trong tổng số 4 người trên đã được giải cứu ra ngoài.

Những người đã thoát ra khỏi căn nhà trước đó cũng được xác định là anh: Nguyễn Vĩnh Dua (SN 1983), Trần Văn Dần (SN 1986), Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN 1998).

Trong đó, anh Vĩnh Dua đã được sơ cứu và đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Trao đổi với PV về tình hình các bệnh nhân ở Bệnh viện Xanh Pôn, các bác sỹ tại đây cho biết, các nạn nhân đều bị chấn thương ở xương chậu, phần mềm.

Tuy ở đầu, sọ không có tổn thương nhưng đang phải tiếp tục chụp chiếu thêm và chuyển lên khoa thần kinh.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Công an phường Trúc Bạch (Hà Nội), nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sập nhà hàng ăn uống tại số 43 Cửa Bắc được xác định là do nhà xây dựng đã lâu, móng hầu như không có, gia đình tại số nhà 41 đang sửa chữa, đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng.

Được biết, cơ sở ăn uống này có diện tích khoảng 30 m2 được xây 3 tầng, tầng 1, 2 được dùng để kin doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại