Nam Cường: Tôi xót vợ vì vừa sinh xong mà phải khâu sống

Mochi |

"Phụ nữ sau khi sinh xong hay bị giảm trí nhớ nên đàn ông phải chú ý điều đó không sẽ rất dễ gây lộn", Nam Cường chia sẻ.

Mới đây, chương trình Các ông bố nói gì lên sóng với khách mời là nam ca sĩ Nam Cường. Nam Cường kết hôn cùng vợ hot girl kém 8 tuổi tên Võ Phương Thảo vào tháng 3/2016. Năm 2017, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng Rio, hai năm sau cặp đôi chào đón con thứ 2 ra đời.

Trong chương trình, Nam Cường tiết lộ nhiều điều về quá trình bà xã mang bầu, cũng như cách vợ chồng anh nuôi dạy hai con.

Tôi thấy như phim kinh dị, lại xót vợ vì vừa sinh xong mà phải khâu sống

Hai vợ chồng cưới nhau một tháng thì vợ tôi có thai. Tôi mua 5, 6 que thử thai về, vợ thử hai lần là biết có bầu. Lần đầu tiên biết tin vợ mang bầu, tôi cứ nghĩ là mình sẽ ngạc nhiên hay làm điều gì đó điên rồ giống trong phim, nhưng thực sự tôi chỉ thấy đơ. Cầm que thử thai mà thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, kỳ lắm. 

Cũng may mắn là có ông bà hai bên hỗ trợ nên chúng tôi không quá vất vả. Vợ tôi khi mang bầu bị nghén ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. 

Nhắc đến quá trình sinh nở của vợ, tôi không bao giờ quên được. Đó là thời điểm đầu năm Tây, cuối năm ta, tôi đang chạy show nhiều lắm nên mỗi lần đi show là mỗi lần hồi hộp vợ ở nhà sinh thì chạy về kiểu gì.

Nam Cường: Khi có con tôi phải lo toan, vất vả nhiều hơn - Ảnh 1.

Vợ chồng ca sĩ Nam Cường.

Tối đó đang ngủ không thấy vợ đâu, tôi đi ra thấy vợ và mẹ đang ngồi, thì ra vợ bị vỡ ối, nhưng lại thông thấy đau, không thấy có dấu hiệu gì là chuẩn bị sinh hết nên lại đi vào ngủ.

Ngủ đến 7h sáng, vợ tôi cũng không thấy đau nên lại vào bệnh viện kiểm tra. Đến 6h chiều tôi mới lén đi hát, chạy từ Sài Gòn đến Bà Rịa, tôi phải xin chương trình cho hát sớm không vợ sắp đẻ. 

Hát xong tôi chạy vèo về bệnh viện mà con vẫn chưa ra. Cuối cùng vợ tôi phải tiêm thuốc cho dễ sinh. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh sinh nở thật chứ không phải xem phim. Vợ tôi không biết rặn mà con cũng khó ra nên một lúc sau, bác sĩ tính cho bà xã tôi sinh mổ.

Nhưng cuối cùng con cũng ra. Lúc con ra, tôi thở phào nhẹ nhõm vì sinh quá lâu, từ ngày hôm nay qua ngày hôm sau luôn.

Nam Cường: Khi có con tôi phải lo toan, vất vả nhiều hơn - Ảnh 2.

Lúc con ra, con không khóc chút nào nên tôi rất lo. Nhưng cô y tá vừa đặt con xuống cái lồng sưởi để lau người thì thấy con khóc ré lên. 

Lúc đó tôi thấy như phim kinh dị, lại xót vợ vì vừa sinh xong mà phải khâu sống.  

Đến đứa sau vợ tôi sinh nhanh lắm, 5 phút ra luôn. Khi vợ đẻ lần 2, tôi cũng đang đi hát ở An Giang. Hát xong tôi chạy xe một mạch tới bệnh viện thì thấy con ra đời rồi.

Vợ tôi nhạy cảm lắm, hay giận hờn

Tôi là người bận công việc nhất trong nhà nên khi có con rồi tôi bắt buộc phải sắp xếp thời gian. Tôi luôn là người nhận trách nhiệm đưa con đi học vì đó là thời điểm mình được gần con nhiều nhất, việc đó thú vị lắm. Sáng đưa con đi học sẽ chia sẻ với con những gì, chiều về hỏi con những gì. 

Bên cạnh đó, ở nhà tôi cũng là người các con sợ nhất. Các con càng lớn càng thích lý lẽ, phân tích. Khi nói chuyện tôi phải giải thích, phân tích rõ ràng các con mới hiểu.

Người đàn ông trong gia đình phải biết chiều và nhịn vợ. Phụ nữ sau khi sinh xong hay bị giảm trí nhớ nên đàn ông phải chú ý điều đó không sẽ rất dễ gây lộn. 

Tính tôi cũng rất lãng mạn, tôi hay để ý xem vợ thích gì, cần gì rồi lén đi mua, về tặng vợ bất ngờ. 

Nam Cường: Khi có con tôi phải lo toan, vất vả nhiều hơn - Ảnh 3.

Việc hai vợ chồng về chung một nhà rất khác với lúc yêu nhau. Hai vợ chồng tôi được cái hợp nhau là không la mắng con mà luôn nói chuyện rõ ràng với hai bé. Nhưng có một điều lâu lâu hai vợ chồng cũng gặp phải là khi tôi dạy con, tôi không thích ai xen vào hết, tôi muốn bé phải tập trung vào điều tôi nói. Nhưng lâu lâu vợ tôi hay nói xen vào.

Vợ tôi nhạy cảm lắm, hay giận hờn. Mỗi người trong gia đình đều cần thay đổi để phù hợp hơn với đối phương. Bản thân tôi khi có con phải lo toan nhiều hơn, vất vả nhiều hơn. Có những ngày ra đường từ 6h sáng đến 1h sáng hôm sau mới về.

Nam Cường: Khi có con tôi phải lo toan, vất vả nhiều hơn - Ảnh 4.

Tôi cũng có tính lầm lì, không thích chia sẻ với ai mà chỉ mang kết quả về thôi. Vợ tôi không thích điều đó lắm vì không biết tôi đang như thế nào. Lâu lâu hai vợ chồng cũng có chút xung đột về chuyện đó. Thực ra không phải tôi không quan tâm mà quan tâm theo kiểu khác.

Nhưng từ những chuyện đó mà sau này tôi thay đổi nhiều hơn, tôi chia sẻ nhiều hơn để mọi người biết mình đang làm gì để có sự thông cảm.

Hai vợ chồng tôi đặc biệt hạn chế việc lớn tiếng trước mặt con vì sẽ hình thành trong đầu đứa trẻ việc cha mẹ có mâu thuẫn, hơn nữa rất sợ trẻ sẽ bắt chước người lớn. Vì thế có chuyện gì hai vợ chồng cũng đóng cửa vào phòng nói chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại