Nam cảnh sát dùng súng AK bắn chết vợ vì nghĩ ở với trai lạ

Việt Phong |

Nam cảnh sát cầm khẩu súng được phát để đi tuần tra rồi về nhà gây án mạng khiến cư dân xung quanh choáng váng.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Chạy về nhà cầm súng bắn chết vợ

Năm 2017, cuộc sống bình yên của khu vực Nakuru (Kenya) bị phá vỡ, bởi một nam cảnh sát dùng súng bắn khiến vợ tử vong. Ngay sau đó, anh ta dùng khẩu súng đó bắn vào mình để tự sát. Vụ việc xảy ra lúc 20h tối khiến cư dân xung quanh hoang mang và bầu không khí một buổi tối yên tĩnh như biết bao ngày khác không còn.

Người gây ra sự việc là nam cảnh sát Stephen Mungai Kimani. Tối hôm xảy ra án mạng, nam cảnh sát này làm nhiệm vụ tuần tra. Tuy nhiên, anh ta lại xuất hiện tại ngôi nhà và bắn vợ dẫn đến tử vong. Bởi vì, Kimani cho rằng vợ anh là Susan Njeri đang ở với một người đàn ông khác.

Điều đáng nói là toàn bộ việc sát hại vợ của Kimani đều diễn ra trước mặt bé trai 5 tuổi là con của cặp vợ chồng này. Sau khi đoạt mạng vợ bằng súng, Kimani tự bắn vào đầu dẫn đến tử vong.

Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đứa trẻ 5 tuổi khóc lóc, cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ từ hàng xóm. Những người hàng xóm muốn sang chỗ ở của vợ chồng Kimani xem thực hư chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, họ không dám mạo hiểm, bởi vì nghe thấy tiếng súng. Khi chưa biết chuyện, có người cho rằng có thể những tên cướp xông vào nhà để ăn trộm rồi ra tay với chủ nhà do bị phát hiện. Thế nhưng, những đồn đoán đó đều không phải và không ai ngờ nam cảnh sát ra tay tàn độc như vậy.

Một người hàng xóm cho hay, bé trai khóc lớn và nói cha đang giết mẹ. "Chúng tôi chạy ra nhưng quay lại sau khi nghe tiếng súng nổ", người hàng xóm kể lại.

Cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn

Người hàng xóm cho hay, sau khi tiếng súng phát ra là sự im lặng bao trùm. Lúc đó, hàng xóm mới dám chạy sang rồi vào trong nhà. Hai thi thể được phát hiện nằm trên vũng máu. Bé trai 5 tuổi đang khóc thảm thiết do trải qua những giây phút kinh hoàng.

Hàng xóm cố gắng cứu nạn nhân nhưng mọi nỗ lực bất thành vì vết thương quá nặng. Được biết, cặp đôi này đã chung sống được 7 năm. Hai vợ chồng mới chuyển đến ngôi nhà này. Một nhân viên bảo vệ tiết lộ, trước khi xảy ra án mạng, có một người đàn ông lạ mặt ở trong nhà.

Khi nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, nhân viên này đã báo sự việc cho một người khác. Tuy nhiên, họ không có cách gì giải cứu được người vợ, bởi vì nam cảnh sát có súng trong tay.

Phía cơ quan cảnh sát khu vực Nakuru cho hay, vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, nam cảnh sát Kimani được cho là làm nhiệm vụ tuần tra. Tuy nhiên, anh ta đã về nhà và gây án mạng.

Trước khi gây án, Kimani được cấp một khẩu súng AK-47 với 20 viên đạn để đi tuần tra đêm cùng các đồng nghiệp khác. Người này lẻn về nhà lúc nào không ai biết.

Một người họ hàng tiết lộ, cặp đôi kết hôn được 7 năm nhưng cuộc hôn nhân có trục trặc. Người này cho biết thêm, nam cảnh sát Kimani muốn vợ vẫn làm nội trợ ở nhà nhưng vợ không đồng ý. Trong cuộc sống hằng ngày, hai vợ chồng thường xuyên có những tranh cãi không đáng có dẫn đến hôn nhân không hạnh phúc.

Thời điểm trước khi có tiếng súng nổ, Kimani và vợ đã có cuộc cãi nhau quyết liệt. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường và đưa 2 thi thể đi khám nghiệm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại