Năm 1971 được bạn gái tặng quà rồi đòi chia tay, 47 năm sau ông chú mới mở ra xem khiến dư luận tò mò hóng bằng được

DUY VU |

Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với ông Adrian Pearce, bởi sau gần nửa thế kỉ kể từ năm 1971, ông mới chính thức "bóc tem" hộp quà mà cô bạn gái thời trẻ tặng mình trước khi chia tay.

Khi được tặng một món quà, chắc hẳn điều đầu tiên mà tất cả chúng ta đều muốn làm sẽ là xé nó ra ngay lập tức và tìm hiểu xem thứ gì đang ẩn sau lớp giấy gói màu mè ấy. 

Tất cả chúng ta đều muốn làm vậy - ngoại trừ ông chú Adrian Pearce, hiện đang sống tại thành phố Edmonton, Canada...

Tua ngược thời gian về năm 1971, gần 50 năm về trước, chàng Adrian - khi đó còn đang trong thời trai trẻ - gặp cô bạn gái của mình để nói chuyện như thường lệ (bởi ngày đó chả ai nhắn tin cả!). 

Nhưng hóa ra hôm ấy lại là lúc mối tình học sinh chấm dứt giữa hai người; cô bạn Vicki Allen đã muốn nói lời chia tay từ lâu, và khi cô thực sự thốt ra được câu nói ấy, Vicki đã tặng kèm chàng Adrian một món quà nhằm "xoa dịu nỗi đau đi phần nào". 

Song chừng đó vẫn chưa đủ để thanh niên 17 tuổi - với nhiều tâm tư tình cảm của tuổi mới lớn - kịp nguôi ngoai.

Năm 1971 được bạn gái tặng quà rồi đòi chia tay, 47 năm sau ông chú mới mở ra xem khiến dư luận tò mò hóng bằng được - Ảnh 1.

Đâu phải cứ chia tay là xong chuyện đâu? (Ảnh: Adrian và cô bạn gái Vicki Allen thời trẻ)

"Cô ấy tặng quà đúng lúc nói lời chia tay." - ông Adrian bồi hồi nhớ lại. "Lúc ấy, tôi đã rất tức giận nhưng vẫn cố mang nó về nhà. 

Trời ạ! Đó quả là một quãng đường dài, và tôi có thể cảm nhận được hết những cảm xúc mạnh mẽ ấy - những cảm xúc khi bạn bị ai đó chia tay mà không rõ lí do vì sao...

Và tôi quyết định sẽ không mở món quà ấy ra. Không bao giờ! Tôi cứ để nó bên dưới cây thông Noel từ năm này qua năm khác, và giờ nó như một tục lệ hàng năm của gia đình tôi vậy!"

Năm 1971 được bạn gái tặng quà rồi đòi chia tay, 47 năm sau ông chú mới mở ra xem khiến dư luận tò mò hóng bằng được - Ảnh 2.

Quả đúng là Adrian đã không tò mò (dù chỉ một chút) về món quà bên trong hộp; thậm chí, ông còn quên luôn cả cô bạn Vicki từ đời nào rồi! 

50 năm sau ngày chia tay, Adrian đã có một vợ, hai con, nói chung là một gia đình êm ấm, nhưng bà vợ có vẻ như đã thấy khá chướng mắt với món quà của cô bạn gái cũ cứ nằm chình ình dưới cây thông suốt quãng thời gian qua. 

Vì vậy, cuối cùng Adrian cũng đã quyết định "bóc tem" hộp quà lần đầu tiên.

Câu chuyện về hộp quà bí ẩn bỗng lan xa đến khó tin, đến cả tai cô bạn gái cũ Vicki năm nào. 

Cô quyết định di chuyển tới nơi ở của ông Adrian để cùng người yêu cũ mở quà như một phần của buổi gây quỹ từ thiện cho tổ chức Christmas Bureau of Edmonton - một tổ chức địa phương chuyên cung cấp bữa ăn miễn phí cho các gia đình hoàn cảnh.

Và điều gì đến cũng phải đến, trong không khí hân hoan, ấm áp của dịp Giáng Sinh đang tới gần, Vicki Allen và Adrian Pearce chính thức bóc giấy gói của món quà 50 năm về trước.

"Trời ơi!" - Bà Vicki bẽn lẽn. "Tôi xấu hổ quá, giờ thì tôi không muốn Adrian biết món quà tôi đã tặng ông ấy là cái gì đâu!"

Nhưng Adrian đã biết rồi, đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có tên "Tình Yêu là gì?: Cách để nhận biết thứ cảm xúc đặc biệt ấy", với tràn ngập những hình vẽ đáng yêu và các kiểu châm ngôn về tình yêu. 

Đúng là các cuộc tình thời tuổi teen mới thật sến sẩm làm sao!

Năm 1971 được bạn gái tặng quà rồi đòi chia tay, 47 năm sau ông chú mới mở ra xem khiến dư luận tò mò hóng bằng được - Ảnh 3.

Và món quà bà Vicki đã đem để trong giấy gói là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình! Cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Sau khi bóc quà, hai người cũng không hề "dắt tay nhau đi về phía hoàng hôn" như trong mấy bộ phim lãng mạn khác, mà chỉ đơn giản là cười phá lên mà thôi.

"Có khi tôi còn không nên biết thứ gì ở bên trong hộp ấy chứ!" - ông Adrian nói. "Cứ để món quà trong giấy gói có khi tôi còn hào hứng hơn cả!"

Năm 1971 được bạn gái tặng quà rồi đòi chia tay, 47 năm sau ông chú mới mở ra xem khiến dư luận tò mò hóng bằng được - Ảnh 4.

Nhưng giờ quà thì cũng đã bóc rồi, cứ coi đó là một kỉ niệm nhé ông Adrian!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại