Mỹ: Mẹ bị sát hại dã man, 3 năm sau, con trai thú nhận 1 câu khiến ai cũng rợn người

Thanh Hương |

Vụ việc đã xảy ra vào năm 2019 nhưng nghi phạm vừa mới thừa nhận tội ác trong phiên tòa mới đây.

Vụ trình báo mất tích và dấu vết rợn người trước nhà nạn nhân

Tại thành phố New York, Mỹ, có một gia đình 3 mẹ con sống khá sung túc và ổn định sau khi người bố, ông Philip Eng qua đời trước đó 10 năm. Người mẹ là bà Paula Chin, 65 tuổi, 1 doanh nhân giàu có và 2 con trai là Brandon Eng, 25 tuổi và Jared Eng, 22 tuổi.

Sóng gió bắt đầu ập tới vào một ngày tháng 1 năm 2019. Brandon Eng, người con trai cả đã phải báo cảnh sát khi thấy mẹ mình, bà Paula Chin bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Thông báo phát đi của cảnh sát kêu gọi cộng đồng chung tay tìm kiếm bà Paula Chin cho biết lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy là trong bộ trang phục áo ngủ hoa màu trắng và áo khoác màu tím.

Mỹ: Mẹ bị sát hại dã man, 3 năm sau, con trai thú nhận 1 câu khiến ai cũng rợn người - Ảnh 1.

Bà Paula Chin cùng 2 con trai - hình ảnh chụp trước khi bà bị sát hại.

Thế nhưng, chỉ ngay sau đó một ngày, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của bà Paula ngay trước căn nhà của họ. Găng tay cao su dính máu cũng như vết máu cũng được phát hiện ở căn nhà ở Manhattan của nạn nhân cũng như ngôi nhà nghỉ cuối tuần của họ.

Các vết máu cũng xuất hiện trên chiếc Toyota Land Cruiser đời 2004 của bà Paula.

Sau đó, người ta đã tìm thấy thi thể của nạn nhân bị nhét trong một chiếc túi đựng rác ở bên ngoài ngôi nhà nghỉ cuối tuần của họ ở New Jersey.

Kết quả giám định pháp y cho thấy bà Paula tử vong do tác động từ các vết thương trên đầu do hung khí cùn gây ra và một vết thương do dao đâm vào cổ.

Mỹ: Mẹ bị sát hại dã man, 3 năm sau, con trai thú nhận 1 câu khiến ai cũng rợn người - Ảnh 2.

Jared Eng và mẹ, bà Paula Chin trong tấm ảnh chụp năm 2018.

Vụ việc gây ra một sự chấn động lớn với khu dân cư mà nạn nhân sinh sống cũng như tất cả những ai quen biết gia đình họ. Kẻ nào đã gây ra hành động sát nhân man rợ này?

Lúc này, mọi nghi ngờ đều bị đổ dồn vào Jared, con trai út của bà Paula. Anh ta trở thành nghi phạm số 1. Thế nhưng, cậu sinh viên 22 tuổi của trường SUNY New Paltz đã trả lời các phóng viên rằng: "Tôi không giết mẹ mình. Tôi yêu mẹ. Mẹ đã cho tôi mọi thứ".

Không lâu sau đó, Jared bị kết tội che giấu thi thể cùng 2 đồng phạm là Caitlyn O’Rourke, khi đó 21 tuổi, bạn gái của Jared, tới từ Patterson, New York và một người bạn thứ 2 của Jared là Jennifer Lopez, 18 tuổi, tới từ Manhattan.

Lời thú nhận sau 3 năm bị giam giữ

Mặc dù Jared Eng - nghi phạm số 1 trong vụ án đã khăng khăng phủ nhận mình có liên quan đến việc sát hại mẹ ruột, nhưng cảnh sát đã tìm được những bằng chứng khó có thể chối cãi, ví dụ như việc anh ta đã đổi mật khẩu các tài khoản ngân hàng của mẹ, tìm kiếm luật sư chuyên về lĩnh vực thừa kế cũng như lên Google tìm kiếm những cách tiêu hủy thi thể.

Ngoài ra, họ còn tìm thấy các tin nhắn mà anh ta nhắn cho bạn gái và bạn bè của mình với nội dung như: "Xong rồi", và "Anh tự do rồi". Theo một trong những người bạn này, Jared đã thừa nhận với cô rằng mẹ anh ta 'phải mất một lúc mới chết'.

Mỹ: Mẹ bị sát hại dã man, 3 năm sau, con trai thú nhận 1 câu khiến ai cũng rợn người - Ảnh 3.

Jared cùng bạn gái Caitlyn O'Rourke.

Các đoạn video từ các máy quay an ninh ở gần nhà họ cho thấy một cô gái trông giống Lopez đã lùi xe trước căn hộ của bà Paula vào sáng sớm ngày 31/1. Sau đó không lâu, một người trông giống Jared đã cho một chiếc túi lớn vào trong xe vào lúc 2 giờ 31 sáng.

Trong phiên xét xử diễn ra vào ngày thứ Sáu, 16/9 vừa qua, sau hơn 3 năm bị bắt giữ, cuối cùng Jared Eng cũng đã cúi đầu nhận tội rằng anh ta đã đánh đập dã man và cắt cổ mẹ trong một vụ xô xát ở căn hộ mà anh ta sống chung với mẹ vào tháng 1/2019. Động cơ của hành động này được cho là để thừa kế khối tài sản trị giá 11 triệu đô la và anh ta đã cùng 2 người bạn gái đi vứt thi thể của mẹ.

Mỹ: Mẹ bị sát hại dã man, 3 năm sau, con trai thú nhận 1 câu khiến ai cũng rợn người - Ảnh 4.

Hình ảnh Jared trong phiên xét xử mới đây.

Ủy viên công tố quận Mahattan Alvin Bragg đã gọi vụ giết hại bà Paula là một "vụ giết người dã man và gây sốc".

"Tôi xin được gửi lời chia buồn cho những người đang thương tiếc bà Paula Chin", ông Alvin cho biết.

Theo các công tố viên, với tội danh giết người cấp độ 2, Jared sẽ phải đối diện với mức án tối thiểu là 18 năm tù. Trong khi đó, 2 đồng phạm của Jared thì chưa rõ sẽ phải ngồi tù trong bao lâu.

Theo Mothership & New York Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại