Diva Mỹ Linh: "Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi"

Long Phạm |

Tối qua (11/2), đêm chung kết chương trình Ban nhạc Việt 2017 đã diễn ra đầy hấp dẫn, với những phần thi vô cùng đặc sắc.

Điểm đặc biệt của đêm chung kết này là các nhóm nhạc dự thi sẽ được trình diễn cùng chính huấn luyện viên của mình.

Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến màn mashup Thì thầm mùa xuân – Biết của nhóm Jazz Glory cùng diva Mỹ Linh.

Tiết mục mashup Thì thầm mùa xuân - Biết của Mỹ Linh và Jazz Glory

Vốn là một ca sĩ gạo cội và nhiều kinh nghiệm, Mỹ Linh đã hoàn toàn lấn lướt các học trò của mình trong tiết mục này. Cô dẫn dắt từ đầu tới cuối màn trình diễn, làm chủ các giai điệu, tiết tấu, chiếm trọn thần thái và tung ra nhiều kĩ thuật lắt léo.

Vừa vào đầu ca khúc, Mỹ Linh đã thả riff trên head voice G5 và chạy note tới tận B5. Các cú riff của cô khá dứt khoát, giống như lối hát của Whitney Houston những năm 80.

Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 2.

Mỹ Linh tỏ rõ mình là diva lớn khi phô diễn nhiều kĩ thuật khó trên các note cao và làm chủ phần diễn từ đầu tới cuối

Sau đó, cô belt giọng lên G4 một cách nội lực, dày dạn rồi thả nhẹ xuống airy voice đầy biến ảo.

Mỹ Linh còn chuyển giọng liên tục từ chest G4, A4, B4 tới giả thanh C5, D5, G#5, rồi đảo qua đảo lại rất linh hoạt. Từ B4, cô chạy melisma xuống G#4 nhẹ như không.

Cách cô biến tấu, sáng tạo và làm chủ giai điệu bằng những kĩ thuật hoa mỹ, kiểm soát âm lượng tốt trên nhiều chuỗi note cao như vậy rất giống các bậc thầy như Aretha Franklin, Big Mama Thornton, Etta James…

Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 3.

Mỹ Linh dẫn dắt toàn bộ sân khấu và vô tình làm lu mờ các học trò của mình

Chưa kể, Mỹ Linh còn belt hẳn tới Eb5 với âm lượng lớn, nổi bật trên dàn nhạc và đàn áp hoàn toàn nữ thí sinh Phương Linh đang hát chung với mình.

Từ thần thái, phong cách trình diễn tới giọng hát, Mỹ Linh đều tỏ ra vượt trội hơn học trò. Chính vì thế, Xuân Bắc sau khi xem xong màn trình diễn đã nhắc khéo về hành động "chơi trội" này:

"Nếu tôi là giám khảo, tôi sẽ chấm Mỹ Linh thấp hơn các thí sinh khác. Lí do vì đã hát hay hơn, kĩ thuật hơn, sung hơn rồi còn mặc quần áo óng ánh để thu hút người xem.

Rõ ràng, Mỹ Linh đang muốn mình tỏa sáng mà không quan tâm đến người khác".

Tiếp lời Xuân Bắc, nhạc sĩ Phương Uyên cũng nói thằng:

"Lúc nào Mỹ Linh cũng thể hiện mình có phẩm chất một diva, nên khi diva hát thì tất cả phải đi vô.

Bởi thế, khi thí sinh Phương Linh bước xuống gần giám khảo rồi mà sự chú ý vẫn ở trên kia".

Bị bóc mẽ quá nhiều, Mỹ Linh phải vội phân trần:

"Cho tôi đính chính một chút.

Rất nhiều lần tôi bị mắng vì lên sân khấu hát với học trò, đàn em của mình mà cứ như đang lấn lướt hay gì đó tương tự.

Cái này thực sự rất khó, vì khi lên sân khấu, chúng tôi hoàn toàn bị nhập đồng rồi. Nhìn thấy khán giả thì tôi đâu còn nghĩ được mình sẽ hát như cô giáo đâu. Tôi chỉ hát như một nghệ sĩ thôi.

Tôi mong mọi người hiểu cho một chút, vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi".

Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 4.

Mỹ Linh phân trần

Được biết, Mỹ Linh vốn nổi tiếng với những pha đàn áp, lấn lướt đàn em trên sân khấu, điển hình là màn song ca cùng Uyên Linh tại chung kết Việt Nam Idol năm 2010.

Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 5.

Không những vậy, Mỹ Linh còn chia sẻ về kỉ niệm ngày đầu đi hát của mình. Cô nói:

"Hồi bé bằng Phương Linh, khi tôi đang hát tại một vũ trường thì diva Thanh Lam bước vào. Thế là tôi hát sai nhịp và quên lời từ đầu đến cuối luôn".

Ngoài ra, tiết mục Hòn vọng phu của ban nhạc An Nam với âm hưởng symphonic metal cũng để lại nhiều ấn tượng và nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo.

Tiêt mục Hòn vọng phu của nhóm An Nam đội Phương Uyên

Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của các học trò, Phương Uyên đã phải bật khóc. Cô nói:

"Các em là những chiến binh bất khuất. Không gì có thể làm các em gục ngã. Chị rất cám ơn sự quyết tâm của các em. Dù các em không là quán quân chương trình thì cũng là quán quân trong lòng chị".

Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 7.
Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 8.

Phương Uyên bật khóc nức nở

Đúng như những gì Phương Uyên mong đợi, ban nhạc An Nam đã vượt qua các đội thi khác để giành ngôi vị quán quân Ban nhạc Việt 2017, với điểm số cách biệt là 183,3.

Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 9.
Diva Mỹ Linh: Tôi mong mọi người hiểu cho vì tôi bị điều tiếng này lâu rồi - Ảnh 10.

Nhóm An Nam đội Phương Uyên cuối cùng cũng giành chiến thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại