Mỹ công bố thông tin quan trọng về vụ tấn công ở Afghanistan sau gần 1 tháng

Minh Thu |

Sau gần 1 tháng dùng UAV tấn công ở Afghanistan, Mỹ mới cho công bố danh tính đối tượng khủng bố ISIS-K bị tiêu diệt.

Mỹ công bố danh tính tên khủng bố bị tiêu diệt ở Afghanistan sau gần 1 tháng xảy ra vụ tấn công. (Ảnh: AP)

Mỹ công bố danh tính tên khủng bố bị tiêu diệt ở Afghanistan sau gần 1 tháng xảy ra vụ tấn công. (Ảnh: AP)

Hôm 23/9, Lầu Năm Góc đã cho công bố danh tính tên khủng bố bị Mỹ tiêu diệt trong vụ không kích ở Afghanistan hồi cuối tháng trước. Theo Mỹ, tên khủng bố chính là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào các binh sĩ Mỹ tại sân bay ở thủ đô Kabul.

Chia sẻ với Military Times, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) là ông John Rigsbee, cho hay vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào ngày 27/8 tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan đã tiêu diệt được ‘một cố vấn quan trọng” của tổ chức khủng bố ISIS-K có tên Kabir Aidi hay còn được biết tới với bí danh “Mustafa”.

"Cuộc điều tra cho thấy, Kabir Aidi liên quan trực tiếp với các thủ lĩnh của ISIS-K từng thực hiện vụ tấn công vào Sân bay Quốc tế Hamid Karzai hôm 26/8", ông Rigsbee nhấn mạnh.

Vụ tấn công của ISIS-K nhằm vào sân bay ở thủ đô Kabul đã khiến 70 người dân Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Theo ông Rigsbee, "Aidi tham gia lập kế hoạch và sản xuất thiết bị điện tử thông minh, phân phối thuốc nổ và áo chống đạn cũng như liên quan tới việc làm reo rắc nỗi sự lại ở Kabul trong quá trình sơ tán ở Sân bay Quốc tế Hamid Karzai".

Tuy nhiên, ông Rigsbee không nói rõ về quá trình quân đội Mỹ thu thập những thông tin liên qua tới Aidi như thế nào để đưa ra được cáo buộc, cũng như nghi ngờ Aidi đứng đằng sau nhiều vụ tấn công khác ở thủ đô của Afghanistan bao gồm vụ tấn công vào Đại học Kabul hồi tháng 11/2020.

Mỹ công bố thông tin quan trọng về vụ tấn công ở Afghanistan sau gần 1 tháng - Ảnh 2.

Mỹ công bố danh tính tên khủng bố bị tiêu diệt ở Afghanistan sau gần 1 tháng xảy ra vụ tấn công. (Ảnh: AP)

Hai vụ tấn công bằng UAV của Mỹ tại tỉnh Nangarhar vào ngày 27/8 và ở Kabul hôm 29/8 là nhằm trả thù cho cái chết của 13 binh sĩ Mỹ tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, giữa lúc quân đội Mỹ gấp rút hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Tuy nhiên, theo điều tra của tờ New York Times, Mỹ đã tấn công nhầm và khiến 10 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công ở Kabul.

Sau vài tuần khẳng định vụ tấn công bằng UAV ở Kabul hôm 29/8 đã tiêu diệt được 1 tên khủng bố ISIS-K, tới ngày 17/9, CENTCOM cũng đã thừa nhận 10 nạn nhân thiệt mạng tất cả đều là dân thường bao gồm 7 trẻ em.

“Vụ không kích được thực hiện với niềm tin sẽ ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng vào lực lượng của chúng tôi, nhưng cuối cùng đó lại là một sai lầm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân", RT dẫn lời Tướng thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie, người đứng đầu CENTCOM.

Chiếc ô tô mà Mỹ cho là xe bom là của anh Zemari Ahmadi, người từng làm việc cho tổ chức nhân đạo của Mỹ chuyên hỗ trợ thực phẩm cho người dân Afghanistan trong 14 năm, chứ không phải là tay súng khủng bố của ISIS-K.

Anh Ahmadi đang trên đường chở về nhà và chở theo các can đựng nước trong xe ô tô, chứ không phải là thuốc nổ như CENTCOM công bố. Thậm chí, anh Ahmadi từng xin được cấp visa để đưa cả gia đình tới Mỹ sinh sống.

Trước đó, quân đội Mỹ đã miêu tả anh Ahmadi là thành viên của ISIS-K và còn gọi anh này là “mối đe dọa sắp xảy đến” nên cần phải ngăn chặn để không xảy ra thêm các vụ tấn công khác trong tương lai từ ISIS-K.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại