Muốn Trump và Clinton chứng minh tình trạng sức khỏe: Viễn tưởng!

Hải Võ |

Nghi vấn về tình trạng sức khỏe của bà Hillary Clinton sau vụ bà ngất xỉu hôm 11/9 khiến đòi hỏi của đối thủ Trump bất ngờ trở nên thật hợp lý.

Công khai hồ sơ về sức khỏe: Bất khả thi!

Ở một trong những lần công kích nhằm vào bà Clinton trên Twitter, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tập trung vào vấn đề sức khỏe: Nếu bà không có gì để giấu thì tại sao không công khai hồ sơ bệnh án của mình trước dư luận?

Tạm bỏ qua câu hỏi liệu một hồ sơ y tế hoàn chỉnh được công khai có đánh tan thuyết âm mưu về việc Clinton "có dấu hiệu không đạt yêu cầu về sức khỏe" khi bà bị ho khá dữ dội tại một sự kiện hôm 5/9, hay mới nhất là bà ngất xỉu và phải ra về sớm tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9.

Thay vào đó, tờ The New York Times (Mỹ) chỉ ra, ngay cả khi muốn thực hiện nghiêm túc đề nghị từ ông Trump để đưa ra hồ sơ chi tiết về tình trạng sức khỏe của mình, và với một đội quân nhân viên hùng hậu, điều này vẫn gần như bất khả thi với một V.I.P như Hillary Clinton.

Cựu ngoại trưởng Mỹ năm nay 68 tuổi, đã sinh sống ở nhiều bang khác nhau của nước Mỹ và từng được chăm sóc sức khỏe bởi rất nhiều bác sĩ, cũng như các bệnh viện khác nhau trong những năm qua.

Khái niệm về "một tập tài liệu duy nhất" có chứa "mọi ghi chép về sức khỏe" của bà chỉ là chuyện viễn tưởng, NYT bình luận.

Hồ sơ sức khỏe của bà Clinton rải rác ở khắp mọi nơi, từ tủ tài liệu của các bác sĩ, kho lưu trữ của các bệnh viện, hay trong những máy tính rất khó tiếp cận.

Chính phủ Mỹ đã đầu tư hàng tỉ USD để số hóa các hồ sơ y khoa, nhưng quá trình này vẫn trong giai đoạn phôi thai. Dữ liệu thường không theo tiêu chuẩn nào cả và rất khó để chuyển đổi giữa các hệ thống khác nhau.

Thậm chí với lượng chuyên viên y tế ngày càng đông đảo thực hiện công việc số hóa này thì phần lớn bệnh án trong quá khứ vẫn chỉ tồn tại ở "thế giới cũ" với những hồ sơ bằng giấy.

Khó có khả năng một bác sĩ nhi khoa từng khám cho bà Hillary vẫn còn sống đến nay, cũng như hồ sơ tiêm chủng khi còn nhỏ của bà có thể đã thất lạc từ lâu.

Tiến sĩ William Tierney, trưởng khoa Sức khỏe dân số tại Trường y Dell, Đại học Texas, Mỹ cho hay: "Việc thu thập hồ sơ của một người đúng là cơn ác mộng, bởi các tài liệu bằng giấy và chúng rải rác khắp mọi nơi."

Theo NYT, việc thu thập đủ bộ hồ sơ sức khỏe của bà Clinton đòi hỏi xác định đầy đủ mọi phòng khám mà bà từng tới trong... 68 năm, sau đó đề nghị họ cung cấp bản sao của những tư liệu còn lưu giữ được.

Bản thân việc thu thập tài liệu cũng là cả một thử thách: Các bác sĩ và bệnh viện, xuất phát từ lo ngại vô tình vi phạm luật pháp liên bang về bảo mật y tế hay đơn giản là ngại tốn công sức, thường từ chối gửi hồ sơ cho bệnh nhân.

Nhưng ngay cả trường hợp các bác sĩ, bệnh viện chịu hợp tác thì tài liệu nhận được cũng hết sức rối rắm và bất tiện, thường phải dùng đến máy fax, ổ đĩa CD-ROM với những định dạng tệp "lạ lùng", hay nhẹ nhàng hơn là "giải mã" những trang chữ viết nguệch ngoạc của bác sĩ.

Muốn Trump và Clinton chứng minh tình trạng sức khỏe: Viễn tưởng! - Ảnh 1.

Vấn đề về sức khỏe có thể phá hoại cả chiến dịch tranh cử của các ứng viên, nhưng việc công bố hồ sơ y tế gần như là bất khả thi đối với các chính khách Mỹ. (Ảnh minh họa: The New York Times)

Rủi ro mà các chính khách Mỹ phải chấp nhận

Cựu ngoại trưởng Clinton không phải là trường hợp duy nhất trên chính trường Mỹ gặp rắc rối về hồ sơ sức khỏe.

Vào năm 1999 và 2008, Thượng nghị sĩ John McCain đã công bố hơn 1.000 trang tài liệu về tình trạng sức khỏe của ông.

Là một cựu quân nhân hải quân và tù binh chiến tranh, ông McCain từng tham gia một chương trình nghiên cứu dài hạn thuộc hệ thống sức khỏe quân đội của Mỹ, do đó nhiều tài liệu liên quan về ông đều tập trung ở một nơi.

Nhưng trong những năm sau đó, John McCain từng được điều trị tại Trung tâm Mayo Clinic, và ban vận động tranh cử của ông buộc phải hoãn việc công bố hồ sơ sức khỏe bởi gặp khó khăn do bất đồng giữa các bác sĩ trong cùng hệ thống.

Ít ra, John McCain là một "ngoại lệ" hiếm hoi vì đã công khai được hồ sơ của mình trước dư luận.

Trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, chưa từng có ứng cử viên nào "tự thú" về các vấn đề sức khỏe của bản thân mặc dù họ già hơn so với yêu cầu của công việc.

Dù không công bố hồ sơ toàn diện, ứng viên vẫn thường cung cấp được những tài liệu không quá sơ sài, giúp công chúng đánh giá phần nào về sức khỏe của những nhà lãnh đạo tương lai.

NYT cho hay, nếu tiêu chuẩn dành cho các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ là phải cung cấp hồ sơ y tế chi tiết thì chính tỉ phú Trump cũng vấp phải rắc rối như bà Clinton về vấn đề công nghệ, vận chuyển và mức độ rõ ràng của thông tin.

Trong khi đảng Dân chủ phải đối mặt với thách thức thực sự khi tình trạng sức khỏe của bà bị đặt dấu hỏi sau hôm 11/9, nguy cơ tương tự cũng tồn tại bên phía Cộng hòa nếu ứng viên 70 tuổi của họ bất ngờ... đau đầu, ho khan hay ngất xỉu tại một sự kiện công khai.

Lisa Bardack, bác sĩ của bà Clinton, cho biết ứng viên tổng thống được chẩn đoán mắc viêm phổi vào hôm 9/9 nhưng "đang hồi phục rất tốt".

Chừng nào chưa có quy định về việc công khai thông tin sức khỏe, các ứng viên vẫn sẽ tìm mọi cách để chứng minh bản thân đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ ở Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại