Muốn tới Sơn Đoòng, Obama lựa chọn cáp treo hay đi bộ thám hiểm?

Ngọc Minh |

Câu trả lời của Tổng thống Obama cho câu hỏi về một chuyến thăm thú Sơn Đoòng đã khiến các bạn trẻ có mặt trong khán phòng rất hài lòng.

Chiếc nón lá với dòng chữ "Thank you, Obama" đã giúp một bạn trẻ tên là Hương, tới từ tổ chức "Save Sơn Đoòng" được Tổng thống Obama chỉ định đặt câu hỏi, kèm lời khen ngợi "chuẩn bị tốt đó".

Ấn tượng bởi phát biểu của Tổng thống Obama tại Hà Nội rằng, cần phải "gìn giữ Sơn Đòng cho con cháu đời sau" và rằng ông muốn được một lần tới thăm nơi này, Hương đã đề nghị Tổng thống lựa chọn, "nếu có cơ hội thăm Sơn Đoòng, ông muốn đi bộ thám hiểm, hay muốn đi cáp treo, nếu chẳng may mà có cáp?".

Tổng thống Obama đã không ngần ngại mà khẳng định: "Tôi thực sự muốn tới đó.... Tôi khá khoẻ đấy, vì vậy mà tôi sẽ đi bộ vào đó".

Sau những tiếng vỗ tay đầy hài lòng của các thủ lĩnh trẻ tại Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), Tổng thống Obama, để cho chắc chắn hơn, đã hỏi lại: "Đi mất bao lâu nhỉ? 7 ngày ư? Được. Tôi ổn. Tôi sẽ làm thế".

"Có một số thứ mà tôi nghĩ mình cần khi phải đi một quãng đường dài, tôi sẽ mang nó và đi bộ. Vì sao không? Tôi sẽ tự mang nó".



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại