*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mưa lớn kéo dài khiến cho lịch trình của những người đang đi du lịch ở Huế có trải nghiệm khó quên.
Đến chiều 18-10, mưa ở Quảng Bình đã tạm ngưng. Nhiều nơi nước rút dần nhưng đã để lại hậu quả nặng nề khi có 4 người chết và mất tích.
30 ngôi nhà đầu tiên đã hoàn thành, bàn giao cho người dân nóc ông Ðề. Món quà năm mới to lớn và ý nghĩa khiến người dân rưng rưng.
Ngày 3/12, các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ tính pháp lý và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chương trình trải nghiệm cho 25 du khách ở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).
Một cháu bé hơn 1 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang bị trượt chân ở vùng nước trước nhà bị đuối nước.
Khu vực tìm được thi thể nạn nhân là tại mương nước ta luy âm, cách hiện trường sạt lở khoảng 50m.
Mưa lớn trên thượng nguồn khiến các thủy điện xả lũ làm mực nước trên sông Thu Bồn dâng cao và gây ngập lụt nhiều khu vực hạ du. Ngày 12/11, lần thứ 7 phố cổ Hội An chìm trong biển nước.
Ông Phan Thanh Miên, 51 tuổi, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch đã qua đời vì nhiễm vi khuẩn trong nước lũ sau một thời gian giúp dân vùng lũ.
Đang trong quá trình thi công nhưng hàng trăm mét bờ kè ở phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã hư hỏng nghiêm trọng sau mưa lũ. Người dân thấp thỏm khi nhiều ngôi nhà nằm trong khu vực có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Sở GT-VT Quảng Bình cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại trên Quốc lộ 9B, đoạn từ bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy đến ngã ba Tăng Ký, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây kể từ ngày 5/11 đến hết 13/11.
Nụ cười đã trở lại trên môi của anh. Anh cười vì hạnh phúc, vui mừng khi được đoàn tụ với vợ và hai con, cười vì họ vẫn bình yên, cười vì nhận được sự yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Nhà của các hộ dân ở bản Sắt đang bị ngập lụt, có nhà nằm dưới ngọn núi có vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở rất cao.
Tâm điểm