Một phút "bốc đồng" sau bụi cây, thanh niên trẻ phải trả giá bằng mạng sống

Vũ Uyên |

Chỉ vì một phút bốc đồng, thanh niên trẻ đã bị tay thợ săn tưởng nhầm là lợn rừng và nổ súng bắn chết khi đang ở cùng bạn gái xinh đẹp.

Theo đó, anh Norman G - một thanh niên trẻ 24 tuổi người Đức đã rủ bạn gái là cô Katarzyna K - một người Ba Lan nhập cư đi dã ngoại tại khu vực ngoại ô thuộc bang Brandenburg, Đức.

Sau khi nhận thấy vị trí hoang dã này không có nguời qua lại, cặp đôi liền quyết định trốn sau một bụi cây nằm gần rìa ruộng ngô để "đánh du kích".

Rất không may, ông Alexander R – một thợ săn nghiệp dư cũng đang đứng trong căn nhà gỗ trên cây để quan sát và tìm kiếm con mồi cho cuộc đi săn thú của mình.

"Khi phát hiện thấy bụi cây lớn gần đó đang đung đưa, tôi đã nghĩ đây là chú lợn rừng đang mải mê kiếm ăn nên quyết định nổ súng ngay lập tức".

Nào ngờ, phát đạn duy nhất từ khẩu súng săn kia bỗng xuyên thẳng qua cơ thể anh Norman G, phá hủy hoàn toàn gan cũng như gây tổn hại nặng nề tới nhiều cơ quan nội tạng khác của nạn nhân xấu số.

Thậm chí, nó còn găm vào cánh tay Katarzyna K khiến cô này bị thương khá nghiêm trọng.

Một phút bốc đồng sau bụi cây, thanh niên trẻ phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 1.

Mặc dù bị viên đạn găm vào cánh tay nhưng cô Katarzyna K vẫn may mắn sống sót do được tới viện cấp cứu kịp thời.

Nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ bụi rậm, ông Alexander R mới biết mình đã phạm sai lầm và nhanh chóng gọi điện thông báo với bệnh viện nhất.

Khi các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, anh Norman G đã tử vong do vết thương quá nặng, còn cô Katarzyna K cũng rơi vào tình trạng nguy kịch do bị mất máu nhiều sau phát đạn bất ngờ.

"Cô gái trẻ đã may mắn sống sót sau vì được đưa tới bệnh viện phẫu thuật kịp thời. Nhưng anh Norman G lại không thể qua khỏi và thiệt mạng ngay tại chỗ do cơ quan nội tạng bị huỷ hoại hoàn toàn", đại diện cơ quan pháp y cho biết.

Một phút bốc đồng sau bụi cây, thanh niên trẻ phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 2.

Tưởng đôi trẻ là... lợn rừng, ông Alexander R đã nổ súng bắn khiến một thanh niên tử vong ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa).

Tại cơ quan chức năng, ông Alexander R khẳng định mình đã nhìn thấy một chú lợn rừng cách bụi cây đó khoảng 20m nên mới quyết định nổ súng.

"Tôi đã nhìn thấy con vật đó, đồng thời cũng trông thấy cặp đôi trẻ đang trốn sau bụi cây chứ không hề tưởng nhầm họ là chú lợn rừng", ông Alexander khai nhận.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát lại chẳng mấy tin tưởng vào lời khai trên và cho rằng ông ta đã bắn vào bụi cây mà không hề nhìn rõ mục tiêu phía trước. Họ cũng khẳng định kể cả khi có một chú lợn rừng cách đó 20m thật thì ông Alexander R cũng không được phép nổ súng bừa bãi như vậy.

"Khoảng cách trên là quá gần, và chỉ một phát đạn đi chệch cũng có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng", cảnh sát trưởng Johnson nhấn mạnh.

Ông Alexander R là một người rất yêu thích việc sưu tầm súng ống cũng như đi săn thú hoang tại các khu rừng rậm. Tuy chỉ đi săn để giải trí nhưng ông này cũng sở hữu tới hơn 12 khẩu súng trường cùng 4 khẩu súng lục các loại.

Hiện bị cáo đang bị tạm giam để chờ xét xử hình sự với các cáo buộc về tội danh ngộ sát, vô ý gây thương tích và vi phạm các quy định về sử dụng súng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại