Một nam ca sĩ có học trò ở Anh, Đức, Ba Lan: 14 tuổi đã được bầu show lội sông năn nỉ đi hát

Tùng Ninh |

"Hôm sau, chính ông bầu đó phải lội qua sông năn nỉ tôi hát lại bài đó. Năm ấy, tôi mới 14 tuổi" – Ngọc Sơn chia sẻ.

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã có buổi trình diễn tại chương trình Hội quán miệt vườn cùng các học trò của mình.

Trình diễn xong, Ngọc Sơn chia sẻ về các học trò: "Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay có nhiều học trò hát cùng tôi. Các học trò của tôi từ Anh, Ba Lan, Pháp đều về hát, xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Một nam ca sĩ có học trò ở Anh, Đức, Ba Lan: 14 tuổi đã được bầu show lội sông năn nỉ đi hát- Ảnh 1.

Ngọc Sơn

Học trò tôi dù ở nước ngoài vẫn rất ngoan, giữ được đạo lý người Việt. Là học trò tôi phải giữ chữ hiếu lên đầu, phải biết thờ cha kính mẹ, tôn sư trọng đạo. Học trò tôi dù đẻ ở nước ngoài nhưng không bao giờ quên tiếng Việt, vẫn nói được tiếng Việt và giữ được đạo lý người Việt.

Tôi luôn dạy học trò mình dù ở đâu cũng phải giữ chữ hiếu với cha mẹ vì đạo hiếu của người Việt Nam mình rất lớn, có thể nói là đứng đầu thế giới, là cốt cách của dân tộc 4000 năm văn hiến.

Bây giờ tôi đã lên hàng thầy của thầy học trò. Tôi dạy Hồ Việt Trung, nhận Hồ Việt Trung là học trò. Hồ Việt Trung tiếp tục nhận học trò rồi dắt học trò đó đến gặp tôi để tôi dạy tiếp. Như vậy, tôi đã là sư thầy, sư ông của nhiều ca sĩ. Tất nhiên, chưa ai gọi tôi là sư tổ. Đợi mấy học trò nhỏ lớn lên, nhận học trò tiếp nữa thì tôi lên sư tổ.

Một nam ca sĩ có học trò ở Anh, Đức, Ba Lan: 14 tuổi đã được bầu show lội sông năn nỉ đi hát- Ảnh 3.

Hiện tại, tôi có học trò ở Ba Lan, Đức, Anh và cả ba học trò đều về Việt Nam hát. Trong đó, một học trò tên Ngọc Thảo hiện là ngôi sao truyền hình ở Đức, từng lên sóng truyền hình Đức hát bằng tiếng Đức luôn".

Tiếp đó, Ngọc Sơn chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Trong sự nghiệp của mình, tôi sáng tác hàng trăm ca khúc và có nhiều ca khúc để đời, được đại gia đình yêu thương. Trong đó có tới 20 ca khúc về cha mẹ. Sắp tới đây tôi cũng phát hành thêm một số ca khúc về tình cha mẹ, mẫu tử.

Ngày xưa tôi cũng cực khổ lắm, đi hát không có phương tiện. Em Hoàng Xuân phải cõng tôi qua sông để xin hát cho ông bầu Hoàng Biếu. Bầu show nhìn tôi từ chối luôn, không cho hát, nhưng tôi xin mãi nên ông cho hát một bài. Ai ngờ tôi hát xong chấn động. Hôm sau, chính ông bầu đó phải lội qua sông năn nỉ tôi hát lại bài đó. Năm ấy, tôi mới 14 tuổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại