Meghan Markle bật khóc ngay trong đêm sau khi bị Hoàng gia Anh bôi nhọ, Harry trải lòng về nỗi sợ hãi khi về dự tang ông nội

Diệp Lục |
Meghan Markle bật khóc ngay trong đêm sau khi bị Hoàng gia Anh bôi nhọ, Harry trải lòng về nỗi sợ hãi khi về dự tang ông nội
Meghan Markle bật khóc ngay trong đêm sau khi bị Hoàng gia Anh bôi nhọ, Harry trải lòng về nỗi sợ hãi khi về dự tang ông nội

Harry đã có những tiết lộ gây xôn xao trong bộ phim tài liệu mới nhất. Đặc biệt chi tiết Meghan nhiều lần bật khóc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Hoàng tử Harry đã thực hiện cuộc tấn công mới vào gia đình hoàng gia khi Hoàng tế Philip vừa mới qua đời. Không chỉ nói về cuộc sống "ác mộng" khi còn là thành viên cao cấp hoàng gia, đề cập đến nỗi đau và sự ám ảnh mà anh cùng vợ phải trải qua đằng sau cánh cửa Cung điện, Harry còn tiết lộ những điều gây sốc khác.

Meghan bật khóc giữa đêm

Công tước xứ Sussex mô tả việc rời khỏi hoàng gia là "một sự thức tỉnh". Bên cạnh đó, Harry cho hay, cuộc phỏng vấn bom tấn của cặp đôi với bà hoàng truyền thông Oprah hồi đầu tháng 3 là "thực tế và chuẩn xác". Đây cũng là cách giúp anh và gia đình mình hàn gắn với nhau.

Harry nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói ra sự thật một cách nhân ái nhất có thể, tạo ra cơ hội cho sự hòa giải và hàn gắn".

Meghan Markle bật khóc ngay trong đêm sau khi bị Hoàng gia Anh bôi nhọ, Harry trải lòng về nỗi sợ hãi khi về dự tang ông nội - Ảnh 1.

Harry nói Meghan bị Hoàng gia Anh và truyền thông bôi nhọ.

Không chỉ vậy, Harry còn tiết lộ việc Meghan đã bật khóc giữa đêm trước khi cuộc phỏng vấn với Oprah được phát sóng. Vị hoàng tử 36 tuổi cho biết: "Trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, vì những nỗ lực của Hoàng gia Anh và truyền thông để bôi nhọ cô ấy, tôi đã bị đánh thức vào nửa đêm khi Meghan vùi mặt vào gối khóc nức nở vì cô ấy không muốn thức dậy nữa.

Meghan không muốn đánh thức tôi bởi vì tôi đã phải gánh chịu quá nhiều thứ. Thật là đau lòng. Tôi đã ôm cô ấy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều".

Lo lắng và sợ hãi khi về Anh

Trong bộ phim tài liệu mới, Harry nói rằng việc trở lại London để dự tang lễ ông nội vào tháng trước đồng nghĩa với việc một lần nữa anh phải đối mặt với nơi mà mình cảm thấy bị mắc kẹt và bị săn đuổi bởi cánh phóng viên.

Công tước thừa nhận rằng trước khi trở về quê hương, anh đã cảm thấy "lo lắng và sợ hãi". Tuy nhiên, Harry đã tìm cách vượt qua nó bằng các kỹ năng đối phó học được trong liệu pháp điều trị.

Meghan Markle bật khóc ngay trong đêm sau khi bị Hoàng gia Anh bôi nhọ, Harry trải lòng về nỗi sợ hãi khi về dự tang ông nội - Ảnh 2.

Harry đã lo lắng và sợ hãi khi về Anh dự lễ tang ông nội.

Cháu trai Nữ hoàng Anh cho biết: "Nó chắc chắn làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng trái tim tôi vẫn nặng trĩu".

Khi trở về dự tang ông nội, Harry được trông thấy trò chuyện lại với anh trai và chị dâu. Bên cạnh đó, anh đã có cuộc trò chuyện riêng với bà nội và cha mình. Tuy nhiên, dường như việc hàn gắn, hòa giải giữa 2 bên vẫn còn rất mong manh.

"Mẹ sẽ tự hào về tôi"

Harry cho hay, Công nương Diana cũng sẽ "vô cùng tự hào" về những gì anh ấy làm và Công tước xứ Sussex khẳng định luôn cảm thấy "sự hiện diện" của mẹ ở bên mình tại California.

"Tôi đang sống cuộc sống mà mẹ tôi muốn sống cho chính mình. Tôi đang sống cuộc sống mà mẹ tôi muốn dành cho chúng tôi", Harry nói.

Công tước xứ Sussex tin rằng chính người mẹ quá cố đã giúp nhà Sussex có mặt ở Mỹ. Harry cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Công nương Diana trong cuộc sống hàng ngày của gia đình anh. Harry tiết lộ rằng, trong phòng ngủ của bé Archie có để bức ảnh của bà nội quá cố và một trong những từ đầu tiên Archie nói đó chính là: "Bà".

Meghan Markle bật khóc ngay trong đêm sau khi bị Hoàng gia Anh bôi nhọ, Harry trải lòng về nỗi sợ hãi khi về dự tang ông nội - Ảnh 3.

Bộ phim tài liệu phát sóng cảnh bé Archie chơi đùa trên bãi biển cùng cha mẹ.

Meghan Markle bật khóc ngay trong đêm sau khi bị Hoàng gia Anh bôi nhọ, Harry trải lòng về nỗi sợ hãi khi về dự tang ông nội - Ảnh 4.

Bé Archie chơi xích đu bình yên bên cha mẹ.

Hoàng tử 36 tuổi cho hay anh không hề hối hận khi chuyển đến Mỹ sinh sống. Harry nói: "Bây giờ chúng tôi đã có một bé trai xinh xắn luôn khiến chúng tôi bận rộn và làm cho chúng tôi vui cười mỗi ngày. Gia đình tôi cũng có hai chó cưng và một bé gái sắp ra đời. Tôi chắc chắn mẹ sẽ tự hào về tôi. Thật đáng buồn vì lẽ ra mẹ tôi phải ở đây cùng chúng tôi trải qua những điều ngọt ngào nhất".

theo Pháp luật và bạn đọc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên