Mẹ nhẫn tâm thiêu 2 con nhỏ trong lò nướng rồi quay video gửi bố bọn trẻ

Anh Phạm |

Sau khi gây án, người mẹ trẻ còn nói dối cảnh sát và đổ tội cho người trông trẻ, nhưng video từ người bạn trai cũ đã chứng minh tội ác của cô ta.

Mới đây, tờ báo địa phương Atlanta, Mỹ vừa đăng tải thông tin vụ việc một bà mẹ 24 tuổi tại bang này nhẫn tâm thiêu sống hai con nhỏ trong lò nướng.

Theo lệnh bắt giữ, nghi phạm đã "đặt hai đứa trẻ vào lò, rồi bật chế độ nướng." Tuy nhiên cảnh sát vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm chính thức để xác minh nguyên nhân thực sự khiến hai nạn nhân tử vong.  

Các nhà điều tra cho biết bị cáo Lamora Williams đã đặt hai bé trai Ke’Younte Penn, 2 tuổi, và Ja’Karter Williams, 1 tuổi vào lò nướng vào khoảng thời gian từ đêm thứ Năm đến 11 giờ đêm thứ Sáu tuần trước.

Bị cáo Williams đã gọi điện cho bố bọn trẻ, anh Jameel Penn vào tối thứ Sáu tuần qua và bắt anh chứng kiến hiện trường vụ án qua một video trực tuyến. Theo lời anh Penn, anh đã phải chứng kiến cảnh tượng các con chịu đựng đau đớn. Khi nhìn thấy hai thi thể bỏng nặng trên sàn nhà, anh Penn đã lập tức báo cảnh sát đến căn hộ của bị cáo Williams phía Tây Nam Atlanta.

Khi cảnh sát đến hiện trường, hai bé Ke'Younte Penn và Ja'Karter Williams đã tử vong.

Mẹ nhẫn tâm thiêu 2 con nhỏ trong lò nướng rồi quay video gửi bố bọn trẻ - Ảnh 1.

Bị cáo Lamora Williams

Bị cáo Lamora Williams và bạn trai cũ Jameel Penn có tất cả bốn đứa con nhỏ. Sau khi họ chia tay, Williams trở thành mẹ đơn thân và phải một mình chăm sóc các con. Vào đêm xảy ra vụ việc, cô con gái lớn 6 tuổi không ở cùng bị cáo, và cậu con thứ 3 tuổi ở trong căn hộ đã may mắn bình an vô sự.

Bạn bè và người thân của bị cáo Williams nói rằng cô ta có nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần trầm trọng và chưa từng được chữa trị. Những vấn đề này bắt đầu tích tụ dần từ khi bị cáo mất cha năm 19 tuổi, cho đến mối quan hệ với bạn trai rạn nứt và bị cáo trở thành bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ của bốn đứa con dưới 7 tuổi.

Cô Neesa Smith, bạn thân của bị cáo Williams, cho biết cô ta vừa phải bỏ việc cách đây một tháng do không thuê được người trông trẻ. Vào đêm xảy ra vụ việc, bị cáo Williams đã liên lạc với cô Smith đầu tiên và thú nhận đã giết chết hai đứa trẻ.

Cô Smith khuyên bạn mình đến đồn cảnh sát đầu thú, nhưng thay vào đó, bị cáo lại gửi video cho bố bọn trẻ. Sau đó bị cáo đã gọi điện cho cảnh sát, nhưng lại nói dối rằng người trông trẻ biến mất, và những đứa trẻ đã chết trước khi cô ta về đến nhà.

Lamora Williams không xuất hiện tại phiên tòa xét xử đầu tiên vào ngày thứ Hai vừa qua. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian tới sau khi tòa thu thập đủ bằng chứng pháp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại