*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau cái chết thương tâm của nạn nhân 14 tuổi, bộ mặt hám tiền, bệnh hoạn của kẻ thủ ác Lee Young-hak cũng được phanh phui.
Sau khi vợ qua đời, gã đàn ông đã bắt con gái dẫn bạn về nhà, sau đó bỏ thuốc ngủ vào đồ uống rồi xâm hại cô bé 14 tuổi để thỏa mãn thú tính của hắn.
Sau khi sát hại cha, đứa con trai bất hiếu còn đăng ảnh selfie cùng chiếc áo khoác nhuốm máu và rao bán "của quý" của cha với giá 15 triệu USD.
Khi bị anh vợ nhắc nhở vì không chào rồi vu oan về một vụ tấn công trước đó, nghi phạm liền đấm, đá, rồi rút dao đâm nạn nhân liên tiếp.
Bị bắt cóc từ năm 19 tuổi, đến nay người phụ nữ đã trở thành bà mẹ 2 con. Kẻ thủ ác vẫn còn thường xuyên đánh đập dã man 3 mẹ con nạn nhân.
Gã nhân viên đã đưa nữ du khách đến một phòng cầu nguyện vắng người gần cửa khởi hành của sân bay và lợi dụng sàm sỡ, thậm chí định cưỡng bức nạn nhân.
Người thân phát hiện điều bất ổn trong tin nhắn thông báo “trốn nhà theo trai” của cô gái nên đã báo ngay cho cảnh sát.
Vì chưa trả được món nợ 75,7 triệu đồng, người đàn ông đã bị nhóm côn đồ đánh đập suốt 2 giờ đồng hồ đến khi nạn nhân thương tích đầy mình chúng mới chịu buông tha.
Sau khi hành hung dã man khiến một nạn nhân chấn thương sọ não, người còn lại bị thương nặng, 2 thanh niên này còn cười khoái trá khi chiếc taxi đi qua hiện trường.
Gã hộ lý độc ác đã bóp cổ rồi bỏ cụ già đang thoi thóp vào bồn tắm để nạn nhân ngạt nước chết.
Mẹ trẻ cùng con gái đồng ý vào nhà người lạ tá túc qua đêm, không ngờ chết thảm sau khi từ chối quan hệ tình dục với chủ nhà.
Từng học đàn 2 năm với nạn nhân, hung thủ đã dễ dàng lợi dụng lòng tin, dụ dỗ và sát hại dã man cậu bé 7 tuổi với lý do để hoãn kỳ thi học kỳ.
Tâm điểm