Mê mẩn chàng á khoa tài hoa dân tộc Thái, vừa thổi sáo hay nấu ăn giỏi

Nhật Minh |

Là á khoa khối D01 Trường Sĩ quan Chính trị, Hà Hữu Duy - chàng trai người dân tộc Thái, Quan Sơn, Thanh Hóa còn gây ấn tượng bởi nhiều tài lẻ.

Hà Hữu Duy là cựu học sinh lớp 12E, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Trong kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2023, Duy đạt 27,21 điểm khối D01. Mức điểm này, giúp cậu học trò xứ Thanh trở thành á khoa khối D01, và chỉ kém người dẫn đầu 0,29 điểm.

Duy là chàng trai người dân tộc Thái, quê ở bản Tình, xã Tam Lư, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa). Duy bảo, năm nay cả huyện chỉ có 2 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Hậu cần, và cậu may mắn là một trong số đó.

“Ý nghĩ trở thành á khoa từng xuất hiện trong đầu em một cách vu vơ, cho đến khi trở thành hiện thực, em như không tin nổi vào mắt mình. Em nhớ khoảnh khắc nhận tin vui, em đã hét toáng lên một cách vui sướng” , nam sinh bộc bạch.

Ước mơ... thành hiện thực

Hà Hữu Duy nuôi ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính từ khi bước vào cấp 3. “Đây là ước mơ và là sự lựa chọn của em, dù cả bố và mẹ đều theo nghề dạy học. Em nghĩ rằng, được học tập và cống hiến trong môi trường quân đội, thật vinh dự và tự hào”, cậu học trò chia sẻ.

Bởi vậy, Duy chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất vào ngành học mơ ước. “Lúc đăng ký nguyện vọng em không hề do dự hay áp lực. Khi đó em nghĩ, nếu lỡ may trượt thì sang năm quyết tâm thi đỗ bằng được” , Duy vui vẻ nói.

Mê mẩn chàng á khoa tài hoa dân tộc Thái, vừa thổi sáo hay nấu ăn giỏi - Ảnh 1.

Ngoài vẻ điển trai, Hà Hữu Duy còn gây ấn tượng bởi nhiều tài lẻ. Cậu học trò vừa biết đánh đàn, thổi sáo và nấu ăn ngon

Tuy nhiên, chàng trai xứ Thanh không phải chờ tới tận năm sau. Bởi, Duy không chỉ trúng tuyển vào trường đại học mơ ước mà còn trở thành á khoa khối D01, trước sự ngỡ ngàng của thầy cô và bạn bè.

Để đạt được thành tích này, Duy từng phải vượt qua cú “sốc” đến với mình ở năm học cuối cấp. “ Thời gian đầu năm lớp 12, em từng bị sốc với lượng kiến thức khổng lồ. Sau khi lấy lại thăng bằng, em nhận thấy mình cần đầu tư thêm thời gian nếu muốn đạt được mục tiêu. Vì vậy, có thời điểm em dành tới 10 - 12 tiếng mỗi ngày chỉ để học” , nam sinh tâm sự.

Mê mẩn chàng á khoa tài hoa dân tộc Thái, vừa thổi sáo hay nấu ăn giỏi - Ảnh 2.

Hà Hữu Duy và mẹ

Khác so với nhiều bạn bè cùng lớp, Duy thường ngồi vào bàn học từ 23h khuya đến 3h sáng mỗi ngày. Với cậu, đây là khung thời gian yên tĩnh nhất và đầu óc cũng tỉnh táo để tiếp thu kiến thức.

Tuy nhiên, khoảng 3 ngày trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, Duy dừng việc thức khuya, nghỉ ngơi sớm để đảm bảo sức khỏe. Nhờ vậy, điểm thi các môn sở trường gần như sát với kỳ vọng. Trong đó, môn Ngữ văn còn vượt xa kỳ vọng của Duy khi giành tới điểm 9.

Chàng á khoa tài hoa với biệt tài thổi sáo hay, nấu ăn giỏi

Trong mắt thầy cô và bạn bè Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, Hà Hữu Duy là chàng trai tài hoa. Ngoài biết đá bóng, chơi cờ,... Duy còn có biệt tài chơi đàn guitar, và thổi sáo hay không kém gì nghệ sĩ.

Điều đặc biệt là biệt tài này được cậu học trò mày mò tự học chứ không trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào. “Năm lớp 8, nhìn thấy người anh họ thổi sáo rất hay, em cũng mày mò học thổi. Thật không ngờ, chỉ sau ít hôm em có thể thổi thành thục được một bài hát” , chàng trai xứ Thanh hồ hởi.

Với biệt tài này, Duy thường xuyên góp mặt trong các hoạt động văn nghệ của trường, lớp. Thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT, cậu học trò thi thoảng cũng “trổ tài” để giải tỏa áp lực thi cử.

“Mỗi khi được hòa mình vào giai điệu của tiếng sáo, em lại thấy tâm hồn trở nên bay bổng, nhẹ nhàng. Vui hơn nữa là tiếng sáo của mình được mọi người đón nhận” , Duy bộc bạch.

Ngoài biệt tài thổi sáo, chàng trai người dân tộc Thái còn nấu ăn rất ngon từ các món luộc đến sườn xào chua ngọt, thịt nướng giòn tan,... Duy thường trổ tài bếp núc mỗi khi về nhà hoặc bố mẹ bận rộn công việc.

Mê mẩn chàng á khoa tài hoa dân tộc Thái, vừa thổi sáo hay nấu ăn giỏi - Ảnh 3.

Chàng á khoa Hà Hữu Duy đến từ bản Tình, xã Tam Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa)

Hôm 9/9 vừa rồi, Duy đã ra Hà Nội nhập học, bắt đầu hành trình trở thành sinh viên trường Quân đội. Chia sẻ về tầm quan trọng của sự học, Duy tâm sự: “Ở quê em, sau khi tốt nghiệp THPT, đa số các bạn sẽ lựa chọn học nghề hoặc đi xuất khẩu lao động. Điều đó cũng rất tốt, song em nghĩ rằng, tiếp tục học mới là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công”.

Cô Phạm Thị Thanh Hà (giáo viên chủ nhiệm) nhận xét: Duy là cậu học trò đa tài, biết thổi sáo, chơi đàn, đá bóng,... và rất năng nổ tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Em cũng học rất đều các môn, trong đó trội nhất là môn Toán và tiếng Anh.

“Khi biết tin Duy đỗ á khoa của Trường Sĩ quan Chính trị, tôi rất bất ngờ và phấn khởi. Đặc biệt, trong giai đoạn nước rút, thầy cô và các bạn đều nhìn thấy sự nỗ lực bứt phá của em.

Điển hình như môn Ngữ văn, thời điểm trước đây, chữ viết và cách trình bày của em chưa tốt. Sau khi được cô giáo động viên, em đã tiến bộ vượt bậc. Tại kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, em đã giành được điểm 9 môn Ngữ văn” , cô Hà chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại