Mẹ khóc lóc gọi cho tổng đài tìm con trai mất tích, hung thủ thực sự làm ai cũng phẫn nộ

Thu Hiền |

Một vở kịch đẫm nước mắt được dựng lên nhưng chẳng thể lọt qua "lưới trời".

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 31/7/2021 tại làng Sarn, hạt Bridgend, Wales. Tổng đài viên nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một người mẹ khóc lóc nhờ người tìm kiếm đứa con trai bé bỏng của mình.

Được biết người mẹ là Angharad Williamson, 30 tuổi, đã khóc lóc đau khổ tìm con trai 5 tuổi Logan Mwangi. Theo như lời kể của người mẹ vào sáng sớm khi cô tỉnh dậy thì không thấy con ở trong nhà nữa đồng thời cánh cổng phía sau nhà bị mở toang.

Mẹ khóc lóc gọi cho tổng đài tìm con trai mất tích, hung thủ thực sự làm ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1.

Ảnh chụp chung của nạn nhân cùng mẹ ruột và cha dượng

Người mẹ nói trong hoảng loạn có thể con trai cô đã bị một người phụ nữ bắt cóc. Ngay sau đó lực lượng chuyên trách tới nhà của gia đình để lấy thông tin và điều tra thêm.

Thi thể của bé trai được tìm thấy trôi trên sông Ogmore, trong công viên Pandy gần nhà. Theo thông báo từ phía pháp y thi thể cậu bé có nhiều vết thương nghiêm trọng.

Đứa bé bị 56 chấn thương phần mềm ở đầu, mặt, thân và tay chân do tác động lực mạnh. Đặc biệt, một chấn thương nội tạng với vết rách dài 5,5cm x 3cm ở gan và vết rách thứ hai ở ruột nghi ngờ do "ngã từ độ cao lớn" hoặc "va chạm giao thông đường bộ ở tốc độ cao".

Logan có thể được cứu sống nếu cấp cứu kịp thời sau vài tiếng kể từ lúc bị thương. Không may, cậu bé đã không thể qua khỏi.

Mẹ khóc lóc gọi cho tổng đài tìm con trai mất tích, hung thủ thực sự làm ai cũng phẫn nộ - Ảnh 2.

Cậu bé Logan 5 tuổi bị sát hại dã mạn

Người mẹ đẻ, cha dượng của bé trai là John Cole, 40 và một thiếu niên 14 tuổi khác bị bắt giữ và phải hầu tòa với cáo buộc giết người.

Trước tòa, người mẹ vẫn biện minh cho hành động giả vờ gọi điện cho đường dây cứu trợ khẩn cấp 999. Trên thực tế, đứa trẻ đã bị sát hại tại nhà và thi thể bị ném xuống sông để tạo hiện trường giả.

Sau câu chuyện bi thương chỉ là màn kịch hoàn hảo được người mẹ đảm nhận vai chính. Mọi hành vi tội ác của ba nghi phạm đã bị CCTV quay lại.

Cha dượng thừa nhận đã bế xác của Logan và cùng vợ đi dọc theo con đường ven sông để phi tang thi thể rồi cùng nhau trở về nhà. Những kẻ này đã bị bắt gặp đi ra ngoài một lần nữa để vứt bỏ chiếc áo ngủ đẫm máu của Logan.

Đoạn phim còn thu được âm thanh của máy sấy quần áo và máy giặt hòng làm sạch bộ khăn trải giường dính máu của đứa trẻ.

Mẹ khóc lóc gọi cho tổng đài tìm con trai mất tích, hung thủ thực sự làm ai cũng phẫn nộ - Ảnh 4.

Chân dung của mẹ đẻ và cha dượng gây ra cái chết thương tâm cho cậu bé

Các thẩm phán cũng có bằng chứng xương quai xanh của Logan đã bị gãy vài tuần trước khi chết. Điều đó cho thấy bé trai có thể đã bị lạm dụng "trong một thời gian dài."

Cả ba bị cáo đều phủ nhận hành vi giết người. Cole và Williamson phủ nhận việc gây ra cái chết của đứa trẻ. Nhưng Cole thừa nhận việc di chuyển thi thể của Logan ra khỏi hiện trường. Các phiên tòa vẫn đang được tiến hành để luận tội các bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại