Mẹ kế đánh đập con chồng tới tử vong, bố ruột đứa trẻ cũng bị truy tố

Đinh Kim |

Liên quan đến vụ mẹ kế đánh đập con chồng tới tử vong xảy ra ở Hàn Quốc cách đây không lâu, cha ruột của đứa trẻ đã bị truy tố không giam giữ.

Theo thông tin được đăng tải, vụ mẹ kế đánh đập con chồng dẫn đến cái kết thương tâm xảy ra ở quận Gangdong, Seoul (Hàn Quốc).

Cô Lee (33 tuổi) bị cáo buộc đánh con trai riêng 3 tuổi của chồng nhiều lần bằng cây gãi lưng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 tới giữa tháng 11/2021. Ngày 20/11 vừa qua, cô Lee đánh nhiều lần vào bụng đứa trẻ khiến trực tràng bị vỡ dẫn đến tử vong.

Kết quả điều tra cho thấy cô Lee đã nhiều lần uống rượu rồi bày tỏ ác cảm với con riêng của chồng, ngoài ra còn hành hung đứa trẻ. Nồng độ cồn trong máu của người phụ nữ này ước tính là 0,265%, chứng tỏ cô đang say khi gây án. Cô Lee cho biết bản thân không nhớ tình hình lúc đó.

Mẹ kế đánh đập con chồng tới tử vong, bố ruột đứa trẻ cũng bị truy tố - Ảnh 1.

Mẹ kế 33 tuổi đánh đập con chồng tới tử vong. Ảnh: News1


Phía công tố giải thích động cơ và phương thức phạm tội được xác định dựa trên vết thương để lại trên cơ thể nạn nhân, mức độ tổn thương nội tạng cũng như nội dung tin nhắc của cô Lee. Cơ quan công tố nhận định người phụ nữ đã không lập tức đưa đứa trẻ đến bệnh viện cấp cứu dù có hành vi đánh mạnh vào bụng cậu bé.

Được biết, từ tháng 5, cô Lee một mình nuôi dưỡng con riêng của chồng, đứa con thứ hai mới sinh không lâu, ngoài ra còn đang mang thai đứa con thứ ba.

Vào ngày 17/12 vừa qua, Phòng Điều tra Tội phạm về Phụ nữ và Trẻ em thuộc Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul đã bắt và truy tố cô Lee về tội "Ngược đãi và sát hại trẻ em", đồng thời truy tố không gian giữ người đàn ông họ Oh (38 tuổi, bố ruột của nạn nhân) về tội "Bỏ mặc trẻ em" theo Đạo luật trừng phạt về tội ngược đãi trẻ em của Hàn Quốc.

Lý do khiến anh Oh bị truy tố không giam giữ là vì anh rõ ràng biết cô Lee bị trầm cảm, thường hay đề cập tới các lựa chọn cực đoan, cũng biết cô đánh đập con trai riêng của mình từ tháng 10 nhưng không có biện pháp ngăn chặn.

Các công tố viên cho biết họ sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát cùng các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm đối với kẻ người đãi trẻ em, bên cạnh đó làm mọi cách để duy trì truy tố công khai nhằm mục đích khiến thủ phạm phải nhận hình phạt thích đáng.

Một bạo hành trẻ em khác mới đây đã xảy ra tại bang Indiana (Mỹ). Sở cảnh sát thành phố Fort Wayne (Indiana) đã bắt giữ Jenna Mae Miller (36 tuổi) và người tình đồng giới của cô ta là Alesha Lynn Miller (30 tuổi). Cặp đôi này bị cáo buộc gây ra cái chết của cậu bé Elijah Thomas Ross (9 tuổi, con trai ruột của Jenna).

Theo lời khai của Jenna và Alesha, cậu bé 9 tuổi đã đánh nhau với anh trai trong lúc họ dự tiệc Giáng sinh. Khi trở về nhà, hai người phát hiện Elijah bắt đầu bị khó thở và tức ngực nên vội vàng đưa cậu bé tới Bệnh viện Lutheran Downtown cấp cứu. Dù được cứu chữa tận tình nhưng khoảng 4 tiếng sau đó, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé có nhiều vết bầm tím ở lưng, mặt, mông và bộ phận sinh dục. Các vết bầm tím này có thể xuất hiện do những cú đánh bởi thắt lưng hoặc gậy lớn. Cơ thể Elijah lại "lạnh ngắt và mềm nhũn", có dấu hiệu viêm nhiễm nặng. Điều này chứng tỏ cái chết của bé không phải vì "đánh nhau với anh trai".

Khi được hỏi chuyện, anh trai của Elijah cho bieiets Alesha thường xuyên bạo hành cậu bé 9 tuổi. Bé trai liên tục bị cô ta đập đầu xuống đất hoặc dùng mái chèo thuyền lớn bằng gỗ đánh vào người. Alesha thậm chí còn xúi giục anh chị em của Elijah bắt nạt, ép cậu bé ngồi trong góc, đợi cô ta quay lại tiếp tục hành vi ngược đãi.

Liên quan đến vụ bạo hành bé trai 9 tuổi nói trên, một phiên điều trần đã được ấn định vào ngày 29/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại