Trốn chồng bạo hành, một mình nuôi 2 con bại liệt, bà mẹ Trung Quốc trở thành ngôi sao MXH với 230.000 followers

Lân Lan |

Tuy được nhiều người theo dõi trên MXH nhưng bà Lu nói mình vẫn còn vụng về với công việc hiện tại.

Hơn 2 năm trước, bà Lu, 59 tuổi sống ở Trịnh Châu, Trung Quốc bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn trên MXH Douyin. Đặc điểm nhận dạng mỗi video của bà Lu là một tràng cười sảng khoái ở đoạn đầu video, sau đó bà bắt đầu nấu ăn và "khoe" thành quả của mình tới khán giả. Những món ăn bà Lu nấu đơn giản là những món ăn hằng ngày mà các con bà thích.

Thời gian đầu tập "chơi" Douyin, bà Lu thậm chí mất tới 2 giờ đồng hồ để quay xong một video ngắn chỉ vài chục giây. Bà kể mình không biết lấy nét khi quay video, đôi khi bà còn quên nhấn nút bắt đầu và chẳng hề biết điện thoại tắt màn hình lúc nào. Tuy vậy, bà vẫn khẳng định mình còn vụng về với cộng nghệ thông minh.

Trốn chồng bạo hành, một mình nuôi 2 con bại liệt, bà mẹ Trung Quốc trở thành ngôi sao MXH với 230.000 followers - Ảnh 1.

Nhưng những điều đó đã được đền đáp xứng đáng. Số người theo dõi bà Lu và những món ăn của bà đã lên tới hàng trăm nghìn người, họ gọi bà là "Lu Mama" với sự kính trọng. Bởi thế, người xem chắc hẳn luôn ghi nhớ câu mở đầu video của bà: "Xin chào mọi người, tôi là Lu Mama. Hôm nay tôi đang làm món... cho bọn trẻ". Sau khi nấu xong, bà vui vẻ đút cho các con ăn. Người xem luôn cảm nhận được sự hạnh phúc và niềm vui của bà qua các video đăng tải.

Tuy gọi các con là "bọn trẻ" nhưng các con của bà đều đã ở độ tuổi trưởng thành. Zhu Xiaoqiang, 39 tuổi và Zhu Xiaomeng, 29 tuổi mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) từ thời niên thiếu. Cả hai luôn cố gắng giúp mẹ trong việc làm video. Xiaoqiang bị liệt tứ chi và phải cắt bỏ khí quản là đạo diễn, Xiaomeng chỉ cử động được 2 ngón tay làm nhiệm vụ chỉnh sửa video. Còn cậu con trai út 13 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, giúp mẹ những công việc thường ngày khác.

Trốn chồng bạo hành, một mình nuôi 2 con bại liệt, bà mẹ Trung Quốc trở thành ngôi sao MXH với 230.000 followers - Ảnh 2.

Quê của bà Lu vốn ở Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, năm 2012, bà đã vùng chạy khỏi vùng quê vì muốn trốn người chồng bạo hành. Mẹ con bà đã từng có thời gian phải xin ăn ở ngoài đường. Tới mùa đông, bà lại đặt các con lên xe kéo đi tới các tỉnh phía Nam vì thời tiết ấm áp tốt cho bệnh nhân ALS. Tới năm 2017, con trai cả Xiaoqiang cắt bỏ khí quản và buộc phải ở nơi cố định.

Trước sự chú ý lớn của CĐM, bà Lu hi vọng mình được quan tâm hơn nữa trong mảng live streaming. Bà cho biết, bà muốn kiếm tiền, đặc biệt nếu bán hàng online được, để nuôi các con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại