Mẹ đưa nhẫn kim cương 600 triệu cho con chơi, món trang sức bất ngờ "không cánh mà bay"

Diệp Anh |

Không có người lạ vào nhà, đứa trẻ 1 tuổi cũng không nuốt phải chiếc nhẫn kim cương nhưng món đồ trang sức quý đã "không cánh mà bay".

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) đưa tin cho hay, ngày 16/2 vừa qua, công an quận Trịnh Đông, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam nhận được thông báo của người dân cho biết, chiếc nhẫn kim cương – bạch kim trị giá 180.000 NDT (tương đương 600 triệu đồng) đã bị mất ngay ở nhà.

Sau 4 tiếng điều tra, thủ phạm đã được tìm ra.

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết vào sáng ngày 15/2 vừa qua, em bé 1 tuổi - con của chị Trương trong lúc chơi đùa với mẹ rất hào hứng và thích thú với "quả trứng chim" trên ngón tay của mẹ nên nằng nặc đòi chơi bằng được.

Vì chiều con nên chị Trương không chút do dự, tháo chiếc nhẫn có giá trị lớn trên tay ra đưa cho con. Đứa trẻ cứ thế chơi đùa, chị Trương cũng vì lơ đãng nên đã nhanh chóng quên mất việc này.

Đến tầm hơn 2h chiều, khi có việc phải ra ngoài, bà mẹ trẻ mới ra chiếc nhẫn kim cương đang ở chỗ con. Thế nhưng, dù đã lục lọi, tìm kiếm mọi vị trí trong nhà, chị vẫn không tìm thấy món trang sức quý giá.

Trong nhà khi đó không có khách đến chơi, con chị cũng không nuốt chiếc nhẫn vào bụng, vậy chiếc nhẫn tại sao lại có thể biến mất không tung tích?

Cảnh sát xác định là do người quen lấy cắp

Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, chị Trương bắt đầu nghi ngờ người giúp việc họ Vương mới đến làm chưa lâu. Đã nhiều lần chị hỏi giúp việc có nhìn thấy chiếc nhẫn hay không nhưng người này đều khẳng định chắc nịch là không nhìn thấy.

Không biết phải làm sao để tìm ra đồ bị mất, chị gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát xác định trong nhà không có dấu tích bị lục lọi, cũng không có người ngoài vào nên khả năng cao là do người quen "ra tay".

Trong quá trình chất vấn, đặt câu hỏi, giúp việc họ Vương bắt đầu có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi, thông tin khai nhận trước sau bất nhất, giọng run rẩy. Lực lượng chức năng lập tức đưa người này về đồn để tiếp tục tìm hiểu sự việc.

Mẹ đưa nhẫn kim cương 600 triệu cho con chơi, món trang sức bất ngờ không cánh mà bay - Ảnh 1.

Giúp việc họ Vương chính là người đã lấy chiếc nhẫn của chủ nhà.

Nhặt được nhẫn kim cương không trả lại chủ nhà mà giấu đi hòng chiếm đoạt

Trước manh mối đáng ngờ là thái độ của người giúp việc, cảnh sát đã thực hiện 2 hướng điều tra kéo dài suốt đêm. Một tổ tiến hành chất vấn, tổ còn lại tìm thông tin từ camera giám sát.

Kết quả từ camera giám sát cho thấy, chiếc nhẫn kim cương của chị Trương là do người giúp việc lấy. Trước chứng cứ không thể chối cãi, người phụ nữ này đã phải thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Thì ra trong lúc cả nhà đang bận tìm kiếm chiếc nhẫn, giúp việc họ Vương là người đầu tiên tìm thấy món trang sức đắt tiền. Thế nhưng thay vì đưa cho chủ nhà, bà ta đã nhanh chóng đem giấu dưới gối.

Khi được cảnh sát đưa về đồn, bà Vương còn nhanh chóng lấy chiếc nhẫn cho vào túi quần. Tranh thủ lúc không ai để ý, bà ta tiếp tục giấy chiếc nhẫn dưới ghế ngồi trên xe của cảnh sát với ý định sau khi xong việc sẽ tìm cách lấy lại.

Hiện tại người phụ nữ tham lam này đang bị bắt giữ hình sự, chờ hoàn thiện việc điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại