Hi hữu: Hợp sức cướp kho tiền của ngân hàng nhưng 2 nghi phạm hoàn toàn không biết nhau

Diệp Anh |

1 vụ giết người, cướp kho tiền của ngân hàng nghiêm trọng vừa xảy ra với số tiền bị đưa ra khỏi kho lên đến hơn 10 tỉ đồng. Vụ việc nhiều tình tiết lắt léo sau cùng đã được làm rõ.

Cách đây vài ngày, kho tiền của một ngân hàng ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc bị đạo tặc đột nhập, lấy đi một số tiền không nhỏ.

Thế nhưng, các biện pháp bảo vệ tại đây vô cùng nghiêm mật, không những mật mã phức tạp mà các lối vào đều được phong tỏa rất chặt chẽ. Ly kỳ hơn, tại hiện trường gây án, đạo tặc không hề phá cửa, thủ pháp mở cửa khóa bằng mật mã rất thành thục.

Nhân viên bảo vệ ngân hàng cho biết họ không hề quen mặt những kẻ gây án… Vậy suy cho cùng, chúng mang tiền ra ngoài bằng cách nào?

Giết người cướp tiền, cách ra tay vô cùng chuyên nghiệp

Trước khi gây án, kẻ tình nghi vốn phủ phục ở gần phòng trực ban của ngân hàng khá lâu đã ra tay giết hại anh Vương – nhân viên bảo vệ phụ trách trực kho tiền tối đó rồi lẻn vào bên trong cướp tiền.

Những hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy, khi nhập mật mã để qua cửa, hành động của nghi phạm rất thành thạo, bình tĩnh không một chút vội vàng. Từ khi đột nhập vào trong và lấy tiền mang đi, cả quá trình diễn ra trong vòng 40 phút.

Hi hữu: Hợp sức cướp kho tiền của ngân hàng nhưng 2 nghi phạm hoàn toàn không biết nhau - Ảnh 1.

Quá trình phạm tội của thủ phạm đã được camera giám sát ghi lại.

Nhân viên trực ban kêu lên một tiếng, nghi phạm chuồn khỏi hiện trường

Khi nghi phạm bỏ đầy tiền mặt vào chiếc ba lô và lôi chiếc vali kéo ra khỏi kho tiền, chuẩn bị mang số "chiến lợi phẩm" vừa đoạt được bỏ đi khỏi cửa ngân hàng thì bị một nhân viên trực ban khác phát hiện.

Người này lập tức chạy ra và lớn tiếng tri hô. Tiếng hô hoán lớn khiến tên đạo tặc bị bất ngờ, hồn bay phách lạc.

Trong lúc hoảng loạn, tên này đã phải bỏ lại chiếc va li kéo trong một bụi cây gần cửa kho tiền. Sau khi cảnh sát thống kê sơ bộ, tổng số tiền tên trộm nhét trong hai vật dụng trên là khoảng hơn 3 triệu NDT (tương đương hơn 10 tỉ đồng).

Hi hữu: Hợp sức cướp kho tiền của ngân hàng nhưng 2 nghi phạm hoàn toàn không biết nhau - Ảnh 2.

Tên đạo tặc sau khi đã lẻn ra ngoài cửa ngân hàng.

Quá trình rất kỳ quặc khó hiểu, nghi có sự câu kết với người trong ngân hàng

Mật mã mở khóa cửa vào kho tiền của ngân hàng do 3 người trong đội bảo vệ tuần tra. Điều đáng nói là mỗi người giữ 1/3 mật mã, không ai biết của ai và chỉ có tập trung mật mã của cả 3, mới có thể mở được cửa kho tiền.

Ngoài mật mã, bên trong và ngoài kho tiền còn có nhiều cửa lớn nên để đột vào bên trong không phải chuyện dễ dàng.

Thế nhưng, nghi phạm trong vụ việc này đã thuận lợi mở cửa bằng mật mã. Tình tiết này đã đặt ra một câu hỏi rất lớn.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành cho từng nhân viên bảo vệ nhận diện nghi phạm được ghi lại hình ảnh trên camera giám sát song ai nấy cũng đều khẳng định chưa từng gặp mặt.

Từ những điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã sơ bộ phân tích, đây là một vụ án có sự cấu kết giữa người bên trong và ngoài ngân hàng.

Hi hữu: Hợp sức cướp kho tiền của ngân hàng nhưng 2 nghi phạm hoàn toàn không biết nhau - Ảnh 3.

Cảnh sát ráo riết điều tra vụ án nghiêm trọng.

Cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm

Sau nhiều lần điều tra và sàng lọc, cảnh sát cuối cùng đã xác định được khu vực ẩn nấp của nghi phạm, đó là một khu dân cư gần cục bảo vệ môi trường ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã điều động hơn 300 cán bộ tiến hành vây ráp khu dân cư nhằm bắt cho được nghi phạm về quy án.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện, trong số những nhân viên thuộc đội ngũ bảo vệ, có 1 người khi được cảnh sát lấy lời khai thần sắc có vẻ lo lắng. Từ một tiểu tiết này, cảnh sát dã thừa thắng xông lên, truy hỏi đến cùng và bắt được nghi phạm họ Đỗ - kẻ đã hỗ trợ đạo tặc làm càn.

Đối tượng này là đội phó đội bảo vệ kho tiền của ngân hàng.

Hi hữu: Hợp sức cướp kho tiền của ngân hàng nhưng 2 nghi phạm hoàn toàn không biết nhau - Ảnh 4.

Chân dung tên Đỗ.

Cướp tiền để trả nợ, đồng đảng nhưng không hề quen biết

Nghi phạm họ Đỗ khai nhận, từ tháng 10/2016, vì cần tiền trả nợ nên hắn mới nảy ra ý định phạm tội.

Theo tổ trưởng tổ trọng án, trực thuộc đội cảnh sát hình sự sở công an Mật Sơn – Đổng Tiểu Cương, Đỗ đã lợi dụng chức vụ, đầu tiên là xem trộm, tìm hiểu được mật mã của kho tiền sau đó là lén lút mang chìa khóa đi đánh.

Tìm kiếm trên mạng, Đỗ kết giao với một người họ Vĩ có nickname "làm đại sự". Vì cũng đang nợ nần rất cần tiền nên khi nghe đề nghị của đối phương, hắn đã liều lĩnh nhận lời. Cứ như thế, cả hai quyết định nhanh chóng hành động.

Sau khi gặp mặt, Đỗ giao cho Vĩ hai chiếc điện thoại di động, chìa khóa mở cửa và bản đồ bên trong ngân hàng. Trước kế hoạch chặt chẽ và quá lớn, Vĩ thấy một mình không thể hoàn thành niên đã gọi một nghi phạm khác họ Trương đến Mật Sơn. 3 người lạ mặt hợp thành một nhóm cùng nhau gây án.

Tuy nhiên, vào thời khắc then chốt, Vĩ sợ vụ việc này quá lớn nên đã tìm cách rút lui. Trước tình hình đó, Đỗ cùng Trương vẫn quyết định ra tay.

Hi hữu: Hợp sức cướp kho tiền của ngân hàng nhưng 2 nghi phạm hoàn toàn không biết nhau - Ảnh 5.

Số tiền bị tên đạo tặc lấy ra khỏi kho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại