*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công an đang truy tìm Vàng Thị Thắm vì trước đó cô ta đã vứt bỏ con mới đẻ ở nhà vệ sinh khiến cháu bé tử vong.
Hiện Bệnh viện Xanh Pôn đã thông báo tạm ngừng tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ bé trai sơ sinh bị bỏ dưới hố ga ở Sơn Tây.
Người mẹ ấy đã phó mặc số phận của con trai mình cho những người xa lạ.
Lá thư viết vội ngắn chỉ 10 dòng của người mẹ để lại cùng đứa con thơ chỉ mới 3 tháng tuổi khiến nhiều người xót xa.
Sau khi sinh con, nữ sinh 17 tuổi đã bỏ con vào thùng rác rồi đậy nắp lại. May mắn cháu bé được phát hiện.
Sau 2 ngày bỏ rơi hai con nhỏ, người mẹ quay lại chùa nói nguyên nhân bỏ con và nhà chùa đã làm thủ tục nhận nuôi dưỡng 2 cháu bé.
"Em không thể đem con theo được vậy nên nhờ chị chăm sóc, dạy dỗ giúp. Chị hãy yêu thương con bé nhé, nó đã thiệt thòi lắm rồi chị ạ! Giờ em phải đi đây...", cô gái viết trong thư.
Chẳng lẽ, khi đã lấy chồng, có con rồi, mặc định đó sẽ là hạnh phúc DUY NHẤT của người phụ nữ ư? Và phụ nữ là phải hy sinh?
Bức thư này đã vượt qua hơn 1000 lá thư khác để đạt giải nhất trong cuộc thi " Thư gửi mẹ hiền" do Tỉnh đoàn Nghệ An, Báo Tiền phong tổ chức.
Hiện cảnh sát Toronto đang tích cực tìm kiếm cô bé Christina Nguyen sau khi em cùng chiếc xe ô tô của gia đình bị mất tích.
Sau khi sinh bé gái khoẻ mạnh được 2 ngày tuổi, người phụ nữ bất ngờ để lại con cùng đồ đạc và 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi biệt tích.