Bé trai bị bỏ dưới hố ga: Một phụ nữ ở Hà Tĩnh nhận là bà ngoại, chưa chứng minh được quan hệ huyết thống

PV |

Hiện Bệnh viện Xanh Pôn đã thông báo tạm ngừng tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ bé trai sơ sinh bị bỏ dưới hố ga ở Sơn Tây.

Về tình hình sức khỏe bé trai sơ sinh Nguyễn Văn An bị mẹ đẻ bỏ dưới hố ga ở Sơn Tây (Hà Nội), hôm nay 17/6, bác sĩ thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Xanh Pôn) thông tin với báo Phụ nữ Việt Nam, hiện bé vẫn phải thở máy nhưng nhìn chung sức khỏe có cải thiện.

Theo bác sĩ Giang, chỉ số nhiễm khuẩn trong máu của bé An có xu hướng giảm, tạm cắt được thuốc vận mạch. Đó là những tín hiệu tốt, nhưng chưa thể nói trước được điều gì ngay lúc này.

Cũng theo nguồn trên, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh Xanh Pôn chia sẻ, từ khi viện tiếp nhận điều trị cháu bé tới nay chưa có người thân, đặc biệt là mẹ cháu đến hỏi thăm. Ông nói: "Một phụ nữ từ Hà Tĩnh đến BV nói là bà ngoại cháu bé và muốn nhận cháu. Tuy nhiên, khi hỏi thông tin người phụ nữ này nói rằng đọc báo biết được thông tin. Do chưa đủ căn cứ chứng minh nên chúng tôi không giải quyết".

VnExpress ghi nhận, qua số điện thoại và trang web của Bệnh viện Xanh Pôn, nhiều người liên lạc bày tỏ mong muốn nhận bé An làm con nuôi. Phía bệnh viện cho biết không có thẩm quyền giải quyết vấn đề xin con nuôi.

Theo Tuổi trẻ online, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, viện chịu trách nhiệm điều trị bệnh, còn việc giao cháu bé cho người nhà hoặc tổ chức/cá nhân nào nuôi dưỡng tới đây là quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Đã có hàng trăm người hảo tâm đến hỏi thăm bé An và đã gửi đến bệnh viện gần 100 triệu đồng cùng nhiều vật dụng. Hiện viện đã thông báo tạm ngừng tiếp nhận tiền và hiện vật hỗ trợ cháu bé.

Luật sư Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Công ty luật Dương Gia nhận định trên VnExpress, người muốn nhận bé bị bỏ ở hố ga làm con nuôi cần chờ đợi thêm một thời gian để hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, do chưa xác định được bên có thẩm quyền cho con nuôi.

"Trong trường hợp tìm được mẹ đẻ của bé, theo quy định của pháp luật, mẹ đẻ vẫn có quyền giám hộ với trẻ và có quyền chấp thuận cho con nuôi.

Nếu người mẹ có hành vi trái với đạo đức, không làm tròn nghĩa vụ hoặc không đủ năng lực hành vi dân sự, ví dụ mắc bệnh về thần kinh, cơ quan chức năng sẽ xác định đơn vị đủ thẩm quyền cho và nhận con nuôi, sau đó mới có thể tiến hành thủ tục nhận con nuôi", VnExpress dẫn lời Giám đốc Công ty luật Dương Gia.

Trước đó, cơ quan chức năng xác định người bỏ bé An ở hố ga là P.T.T. (SN 1989, quê ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, mẹ ruột của bé). T. khai vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh đã mang con vứt bỏ. 

Thông tin về nhân thân của P.T.T. mới đây có nhiều tình tiết được chia sẻ gây bất ngờ. Trước đó, lãnh đạo xã nơi T. sống nói ở địa phương T. chưa có chồng, con. Tuy nhiên, bà chủ nhà trọ nơi T. thuê trọ ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) lại cho hay, T. lấy chồng ở khu vực Sơn Tây và có 3 người con. 

Theo lời bà chủ nhà trọ, con lớn của T. năm nay 14 tuổi, còn con út mới hơn 2 tuổi. Các con của T. đều ở với bà nội ở Sơn Tây, trong khi đó chồng T. đang ở tù khoảng 2 tháng nay. Cả bà chủ nhà trọ và Tổ trưởng dân phố nơi T. thuê trọ đều nói trước đó họ "không thấy T. có dấu hiệu hay biểu hiện là đang mang thai".

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại