Bé trai sơ sinh bị bỏ dưới hố ga ở Hà Nội có biểu hiện bất lợi về sức khỏe

PV |

Một ngày trước, bé An có nhiều tín hiệu tốt về sức khỏe, nhưng hôm nay bé có biểu hiện bất lợi về sức khỏe.

Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, hôm nay (12/6), bé Nguyễn Văn An - bị mẹ đẻ bỏ dưới hố ga ở Sơn Tây (Hà Nội), có biểu hiện bất lợi về sức khỏe, nghi ngờ bị nhiễm trùng máu. Phòng công tác xã hội Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh viện sẽ tổ chức hội chẩn, tìm biện pháp cứu chữa cho bé An.

Bác sĩ Thái Bằng Giang (Trưởng khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) cho biết trên VTV, bé hiện đã được thở máy, nhưng có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và mắc một vài bệnh lý khác như suy gan, thận và đa tạng.

Các dấu hiệu sinh tồn của bé vẫn đang được kiểm soát tốt.

Một ngày trước đó, bé An có nhiều tín hiệu tốt về sức khỏe, như đã tỉnh, tự thở và mở mắt. Mắt bé có viêm kết mạc nhưng chưa phát hiện tổn thương giác mạc, tai chưa phát hiện bất thường, hiện tượng vàng da đã được can thiệp chiếu đèn.

Bé được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và truyền kháng sinh vì bị viêm ruột nặng.

Bé trai sơ sinh bị bỏ dưới hố ga ở Hà Nội có biểu hiện bất lợi về sức khỏe - Ảnh 1.

Bé Nguyễn Văn An bị bỏ dưới hố ga. Ảnh: VTV

Theo Tuổi trẻ, các bác sĩ đánh giá, trẻ sơ sinh thông thường cũng có thể có những thay đổi nhanh chóng về sức khỏe, trong khi bé An đã bị bỏ 3 ngày, dưới hố ga giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C. Khi được phát hiện, cơ thể bé yếu, bé còn bị kiến, dòi bọ bu kín người, đặc biệt ở hốc mắt, tai, mũi, miệng và rốn.

Nhận định về việc cháu bé kiên cường sống sót kì diệu sau khi bị bỏ rơi ở hố ga 3 ngày giữa trời nóng 40 độ, ThS. BS. Lê Thị Hải (nguyên Giám đốc Trung tâm khám tư vấn Dinh dưỡng- Viện dinh dưỡng Quốc gia) nói trên Gia đình&Xã hội, bà cũng rất ngạc nhiên khi đọc về trường hợp cháu bé nhịn nhiều ngày mà vẫn sống được. Đây là sự việc vô cùng hy hữu.

Theo bà Hải, có thể lý giải một điều rằng đứa trẻ khi mới sinh ra nhu cầu về dinh dưỡng của đứa trẻ ít, nhu cầu về nước cũng ít hơn bình thường do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện cơ chế hấp thu.

"Một phần vì nhu cầu dinh dưỡng còn ít mà trước đó cháu bé đã được bú, được ăn rồi mới bị vứt bỏ như chia sẻ. Nhưng ngay cả những đứa trẻ bình thường chúng ăn không có nhiều nhưng vẫn cần phải ăn. Đứa trẻ bị vứt bỏ đến 3 ngày không ăn, uống vẫn sống được thực sự là điều vô cùng kì diệu.

Hơn nữa cũng có thể là đứa trẻ được để ở dưới hố ga ẩm, may mắn trời không mưa, che ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Nếu như bé phơi trực tiếp dưới cái nắng 40 độ những ngày qua thì bé thực sự khó qua khỏi", nguồn trên dẫn lời ThS Hải.

Người bỏ bé An xuống hố ga ở Sơn Tây, Hà Nội là chị P.T.T. (31 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh), cũng chính là mẹ cháu bé.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận ngày 6/6 có đi xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h hôm đó, T. vỡ nước ối và trở dạ.

T. đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ rồi tự sinh cháu bé. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T. xóa dấu vết rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Người mẹ nhẫn tâm bỏ bé sơ sinh dưới hố gas 3 ngày đối diện hình phạt nào?

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại