Bé sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà nghỉ, 2 lời cầu xin trong thư của người mẹ khiến tất cả vừa giận vừa thương

Hương Trà (T/H) |

Người mẹ ấy đã phó mặc số phận của con trai mình cho những người xa lạ.

Lại thêm một đứa trẻ tội nghiệp nữa bị mẹ ruột bỏ rơi trong ngày trời lạnh buốt. Bé trai sơ sinh non nớt được ủ ấm trong chăn, bên cạnh là một túi đồ cùng bức thư nghi là do mẹ bé để lại. Những dòng chữ trong bức thư ấy khiến người ta vừa giận mà vừa thương.

Người mẹ ấy liên tục nói lời xin lỗi con trai, mong con có thể thông cảm cho mình khi chị không đủ khả năng nuôi dưỡng bé lớn khôn. Người phụ nữ để lại con trước cửa nhà nghỉ, mong những người ở đây có thể nuôi con của chị, hoặc tìm cho con chị một người phù hợp, có hoàn cảnh tốt để nuôi nấng, bao bọc bé.

Nội dung lá thư để lại: “Mẹ xin lỗi con, mẹ sinh con không đủ điều kiện để nuôi con, mong con thông cảm cho mẹ. Mẹ bỏ con lại nhờ chị nhà nghỉ Phúc An nuôi con hoặc chị tìm ai đó nuôi cháu giúp em, mong con được nên người, mẹ ngàn lần xin lỗi. Mong con có cuộc sống với mẹ mới vui vẻ hạnh phúc yêu thương con”.

Bé sơ sinh bị bỏ trước cửa nhà nghỉ, 2 lời cầu xin trong thư của người mẹ khiến tất cả vừa giận vừa thương - Ảnh 1.

Bức thư do người mẹ để lại (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Trên đây là trường hợp của một bé trai bị bỏ rơi ở trước cửa nhà nghỉ Phúc An ở thôn Hải Hà (xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào chiều ngày hôm qua (20/12). Sau khi phát hiện bé trai trước cửa, chủ nhà nghỉ đã thông báo sự việc lên chính quyền xã Kỳ Lâm.

Được biết, chính quyền địa phương tiếp nhận và thông báo đến cơ quan có chức năng theo quy định. Hiện, bé trai đã được chính quyền xã giao cho Trạm Y tế xã chăm nuôi và kiểm tra sức khỏe.

Trường hợp của bé trai đang gây chú ý trên mạng xã hội. Người ta thương đứa trẻ, thương nhưng cũng giận người mẹ đã sinh con ra nhưng không đủ khả năng nuôi nâng, chăm sóc con trong những năm tháng đầu đời. Người mẹ ấy để con lại trước cửa nhà nghỉ, như một sự phó mặc số phận của con mình cho những người xa lạ.

Chữ "xin lỗi" liên tục lặp lại trong bức thư để lại, nhưng người ta thực sự khó mà cảm thông với trường hợp của người mẹ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại