*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Điều tôi nhận ra rõ nhất là một người đàn ông ở ngoài có vẻ phóng khoáng, có vẻ hào sảng thì ở trong gia đình lại trở thành một người rất là tủn mủn..."
Một lời xin lỗi từ cha mẹ cần thiết biết bao để xoa dịu tổn thương trong lòng con trẻ. Nói lời xin lỗi với con cũng là điều cha mẹ cần phải học và trở thành thói quen.
"Nhiều lúc chở con trên xe mình cứ khóc hoài, trái tim giống như ai bóp vậy. Cứ nói với con cha xin lỗi con nha nhưng vì hoàn cảnh, mình đành lòng phải chở con mình đi như vậy", giọng anh Hiếu nghẹn lại, xót xa.
Mạng xã hội đã bùng nổ làn sóng phẫn nộ xen lẫn tiếc thương sau cái chết của con voi mẹ ở Ấn Độ.
Biết công ty của cha đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19, cậu bé 8 tuổi hào phóng với cha tới mức người cha xúc động bật khóc.
Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng nhà nghỉ cùng lá thư “mẹ ngàn lần xin lỗi….”.
Người mẹ ấy đã phó mặc số phận của con trai mình cho những người xa lạ.
Nữ sinh bỏ lại con trong chùa với tâm thư: “Con không có khả năng nuôi cháu nên con gửi vào chùa mong nhà chùa cưu mang bao bọc nuôi dưỡng cháu nên người”.
Nếu một ngày con không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên ta. Chúng ta sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.
Tranh thủ vào nhà vệ sinh đánh răng trong lúc chờ chồng đi mua đồ ăn sáng, bà mẹ không ngờ đó cũng là lúc con gái mình "hoạt náo" một mình.
Nghĩa tào khang hay số năm tháng người ta sống chung với nhau có giá trị hay không vốn chẳng phải số năm họ đã có mà lại là số năm họ muốn có tiếp với nhau. Thế nên người đầu gối tay ấp với nhau 25 năm mà không còn muốn sống tiếp cùng nhau 25 ngày nữa thì quá nguy rồi! Giữ lại làm gì cuộc hôn nhân đã chẳng còn ham hố ấy?
Bà mẹ 34 tuổi cho rằng đứa con sinh non của cô đã cho thấy các dấu hiệu của sự sống và thực tế đã sống được 2 giờ đồng hồ trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ.