Mẹ bầu 7 tháng bị dao đâm vào chính họng bởi tai nạn nhiều người có thể mắc phải

Nhi Trần |

Với bản năng của một mẹ bầu ngay lập tức dùng tay bảo vệ bụng mình khi có sự cố xảy ra nên con dao đã đâm thẳng vào chính họng người mẹ này. Vụ tai nạn hy hữu cũng là bài học cảnh tỉnh các bà bầu khác.

Nhớ lại tai nạn kinh dị này, Ashlee Shier (29 tuổi) vẫn không khỏi rùng mình khiếp sợ. 

Đó là một ngày đặc biệt nóng vào tháng 11 khi Ashlee Shier (29 tuổi, sống ở Beeliar, Tây Úc) quyết định cắt một ít trái cây cho con trai Landon, sáu tuổi và con gái Aria, ba tuổi.

Lúc này cả gia đình đang chuẩn bị cho một bữa ăn nhẹ buổi chiều. 

Khi vẫn cầm trên tay con dao cắt, người mẹ 29 tuổi chẳng may dẫm vào bát thức ăn của con chó cưng và trượt ngã xuống sàn, không may đâm luôn con dao vào cổ họng.

Mẹ bầu Ashlee đang mang thai bảy tháng vào thời điểm đó cho biết bản năng đầu tiên của chị là bảo vệ bụng của mình: "Vì vậy, tôi đã đưa tay lên khi ngã xuống đất mà quên mất rằng tôi vẫn còn con dao trong tay. 

Lúc đó tôi không nhận ra rằng nó đã đâm thẳng vào cổ mình. Tôi nghĩ rằng mình có thể vừa cắt phải một cái gì đó nhưng cảm thấy ướt ở cổ".

Mẹ bầu 7 tháng bị dao đâm vào chính họng bởi tai nạn nhiều người có thể mắc phải - Ảnh 1.

Đó là một ngày đặc biệt nóng vào tháng 11 khi Ashlee Shier quyết định cắt một ít trái cây cho các con ăn thì gặp một tai nạn kinh hoàng.

Chồng của Ashlee - anh Troy (32 tuổi) bước vào bếp thì thấy vợ mình phát ra tiếng kêu khủng khiếp mỗi khi cố gắng nói chuyện. Ngay lập tức anh đã sơ cứu cầm máu cho vợ và gọi xe cứu thương.

"Troy trông mặt tái hẳn đi. Tôi bắt đầu hoảng loạn và sau đấy ngực tôi bắt đầu căng cứng. Suy nghĩ và hành động nhanh chóng của Troy là những gì tôi tin đã cứu mạng tôi và con gái của chúng tôi".

Mẹ bầu 7 tháng bị dao đâm vào chính họng bởi tai nạn nhiều người có thể mắc phải - Ảnh 2.

Bản năng làm mẹ khiến chị Ashlee ngay lập tức bảo vệ bụng mình và bị con dao đâm thẳng vào cổ.

Trên đường đến bệnh viện, huyết áp của Ashlee bắt đầu giảm và cô bắt đầu ho ra máu. Các nhân viên y tế không chắc chắn khí quản của người mẹ đã bị hư hại bao nhiêu phần vào lúc này. Ashlee nhớ lại:

"Tôi nhớ khi chúng tôi đến bệnh viện, dường như mọi thứ đều chuyển động thật chậm. Tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu và sau đó căn phòng chật kín người.

Quần áo của tôi nhanh chóng bị cắt bỏ và sau đó tôi được vây quanh bởi các bác sĩ, nữ hộ sinh, y tá và các chuyên gia khác nữa.

Họ đưa tôi vào phòng phẫu thuật cắt khí quản và nói rằng có thể sẽ phải lấy em bé ra nếu bé hoặc tôi gặp bất kỳ rủi ro nào. 

Lòng tôi nặng trĩu. Tôi mang thai được 31 tuần và sau khi có hai đứa con sinh non trước đó, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái mình.

Lúc đó tôi đã đáp lại rằng: "Làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ an toàn cho con gái tôi".

Mẹ bầu 7 tháng bị dao đâm vào chính họng bởi tai nạn nhiều người có thể mắc phải - Ảnh 3.

Khi Ashlee tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bàn tay cô chạm vào bụng ngay lập tức để kiểm tra xem con gái mình có còn ở đó không.

Khi Ashlee thức dậy, bàn tay chị ngay lập tức chạm vào bụng để kiểm tra xem con gái có còn ở đó không. 

"Tôi thấy bụng vẫn còn nguyên và mình vẫn đang mang bầu". 

Các y tá thông báo cho Ashlee rằng chồng và các con của cô được phép đến thăm, điều ngay lập tức giúp nâng tâm trạng của mẹ bầu này lên: "Khi họ bước vào, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc. 

Tôi suy sụp và nước mắt không ngừng rơi. Tôi rất biết ơn vì tôi còn sống và con gái tôi vẫn còn sống và đang phát triển. 

Tôi chỉ muốn cảm ơn người bạn đời của mình và nói với những đứa trẻ của tôi và anh ấy rằng tôi yêu họ. Tất cả những gì tôi có thể làm là siết chặt tay họ".

Mẹ bầu 7 tháng bị dao đâm vào chính họng bởi tai nạn nhiều người có thể mắc phải - Ảnh 4.

Thật may bé Lilly Mae đã chào đời khỏe mạnh 4 tuần sau đó.

Do không thể nói được, Ashlee chỉ có thể giao tiếp bằng các giấy ghi chú viết tay. Sau một tuần, ống thở được tháo ra và chị có thể nói được thì thầm và bé.

Ashlee giải thích: "Những từ đầu tiên tôi nói là 'Em yêu anh' với bạn đời của mình. Nó nghe không rõ nhưng tôi đã cố nói. Các bác sĩ cũng cho biết rằng nếu con dao bị cắt sâu hơn nữa thì tôi sẽ chết".

Sau tai nạn kinh hoàng này, Ashlee bị để lại một vết sẹo nhưng thật may giọng nói của chị đã trở lại. 

Và hơn tất cả Ashlee đã không mất Lilly Mae - cô bé đã chào đời bốn tuần sau vào mùa thu. Bé vô cùng khỏe mạnh và hạnh phúc.

Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại