Mua thức ăn cho thằn lằn, cả gia đình được 1 phen khiếp hãi khi gói hàng được giao đến

Thanh Hương |

Đây quả là một sự kiện nhớ đời vào dịp Giáng sinh và năm mới của gia đình này.

Mới đây, nhân dịp Giáng sinh, gia đình anh Christopher Ingraham, một phóng viên của tờ Washington Post, sống ở thành phố Red Lake Falls, bang Minnesota, Mỹ đã quyết định kết nạp thêm thành viên cho gia đình mình, đó là một chú thằn lằn để nuôi làm thú cưng.

Mua thức ăn cho thằn lằn, cả gia đình được 1 phen khiếp hãi khi gói hàng được giao đến - Ảnh 1.

Nhân dịp Giáng sinh, gia đình anh Christopher mới nuôi một chú thằn lằn và đặt tên là Holly. (Ảnh minh họa)

Họ đặt tên cho nó là Holly, và để bảo đảm Holly vẫn có được một cuộc sống thoải mái trong ngôi nhà mới, anh Christopher quyết định vẫn duy trì thói quen của Holly, đó là ăn dế. Vì thế, anh đã đặt mua một ít dế qua mạng về cho thú cưng của mình.

Anh Christopher cho rằng khi đóng gói, hẳn là người bán hàng sẽ phải cẩn thận cho đám dế vào một chiếc túi hay thứ gì đó tương tự để tạo điều kiện cho việc vận chuyển cũng như khi lấy ra được dễ dàng.

Mua thức ăn cho thằn lằn, cả gia đình được 1 phen khiếp hãi khi gói hàng được giao đến - Ảnh 2.

Vì biết thằn lằn thích ăn dế nên anh Christopher đã mua dế về cho Holly. (Ảnh minh họa)

Nhưng anh đã nhầm. Khi cắt lớp băng dính của hộp các-tông ra, anh phát hiện họ chỉ đơn giản là nhét những con dế vào trong mà không hề cho vào một chiếc túi nào cả.

Vì đang dở việc và không có thời gian xử lý, anh đành dùng băng dính dán lại chiếc hộp rồi đặt nó vào nhà vệ sinh trên tầng 2, nơi anh biết bọn trẻ cũng như chó, mèo không thể với tới chiếc hộp và xé rách nó và làm lũ dế sổng ra ngoài.

Thế nhưng kế hoạch của anh không thành công khi 20 phút sau, anh nghe thấy vợ mình là chị Briana phàn nàn về "những con dế chết tiệt".

Anh đoán có lẽ chỉ 1 hoặc 2 con dế đã thoát ra khi anh mở lúc trước nên không để tâm và vẫn tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, anh đã nhầm. Hóa ra, cả 250 con dế đã thoát khỏi chiếc hộp để trong nhà vệ sinh và tấn công khắp nơi, từ nhà vệ sinh cho tới toàn bộ căn bếp.

Dế xuất hiện ở khắp nơi, từ trên sàn nhà, trên tường, chậu rửa, bồn cầu… Mọi thứ trông không khác gì một phiên bản của bộ phim về Ngày tận thế, nơi thế giới bị bao vây bởi một binh đoàn dế khổng lồ.

Mua thức ăn cho thằn lằn, cả gia đình được 1 phen khiếp hãi khi gói hàng được giao đến - Ảnh 3.

Chia sẻ của anh Christopher đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Phản ứng mau lẹ, anh Christopher đã phải nhào ra nhà kho trong khi tuyết rơi dày tới 45 cm và nhiệt độ dưới 0 để tìm một chiếc bể cá mà gia đình không dùng đến. Sau đó, anh cùng gia đình đã phải rất vất vả trong hơn 10 tiếng đồng hồ để bắt lũ dế ở trong nhà rồi cho vào chiếc bể cá.

Đây đúng là một sự kiện đón năm mới nhớ đời với gia đình anh.

"Chúng tôi mất khoảng 10 tiếng đồng hồ sau tai nạn đầu tiên, và giờ những con dế đi lạc vẫn đang xuất hiện ở những nơi kỳ lạ trong nhà" - nạn nhân chia sẻ trên trang cá nhân.

Câu chuyện của anh Christopher đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng khi nó được chia sẻ tới 45.000 lượt và được thích 145.000 lần.

Một người bình luận: "Tôi cũng từng gặp chuyện tương tự, ngoại trừ việc khi tôi mở hộp thì 2000 con dễ nằm còng queo. Tôi đã rất thất vọng rồi sáng hôm sau phát hiện ra là chúng đang ngủ đông".

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại