MC Đại Nghĩa: Cầu thần thánh, ông nọ bà kia mà không làm gì thì tiền đâu cho tôi, giàu có đâu ra?

Tùng Ninh |

MC Đại Nghĩa đã bàn về vấn đề mê tín trong đời sống và giới nghệ sĩ ngày nay.

Tối thứ 7 tuần này, tập 10 chương trình 8 lạng nửa cân sẽ lên sóng, với hai khách mời là Huỳnh Lập và Hoàng Oanh. Họ sẽ cùng nhau bàn về chủ đề mê tín trong tâm linh, cũng như trong giới nghệ si hiện nay.

MC Đại Nghĩa: Đó là những hiện tượng vô cùng tiêu cực, cần phải lên án

Rất nhiều mặt trái của tâm linh trong xã hội ngày nay cần được lên án. Ví dụ, có rất nhiều người chuyên vào tâm linh để đánh đề, xin số.

Nhiều người ngay cả người thân trong gia đình chết đi, đến thắp nhang không phải vì thương nhớ mà để xin xem số nào may mắn còn đánh đề. Đó là những hiện tượng vô cùng tiêu cực, cần phải lên án.

MC Đại Nghĩa: Cầu thần thánh, ông nọ bà kia mà không làm gì thì tiền đâu cho tôi, giàu có đâu ra? - Ảnh 1.

Việc người ta thắp nhang cầu xin đấng bề trên hay ông bà tổ tiên cho mình buôn may bán đắt, thuận lợi trong công việc, bình an trong cuộc sống là nhu cầu chính đáng.

Tôi không biết thần thánh có phù hộ những người đó hay không, nhưng ít ra những người cầu xin như vậy đã được an ủi phần nào trong tâm lí của mình.

Họ giống như cảm giác có điểm tựa, chỗ dựa về tâm lí, giúp tinh thần thoải mái mới để làm việc, khiến công việc hanh thông, thuận lợi.

Đó là điều tôi thấy tốt, là truyền thống của người Việt Nam và người Á Đông từ trước đến giờ, không nên cấm cản. Chứ riêng cái trò cầu xin thần thánh ban lô đề là đáng lên án.

Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta tự quyết định. Vận mệnh nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không thể trao gởi số phận của mình cho một ai đó được quyền định đoạt cả.

Việc con người cầu xin nơi này nơi kia, trao gởi một niềm tin nào đó là do chúng ta cần an ủi về mặt tâm lí mà thôi.

MC Đại Nghĩa: Cầu thần thánh, ông nọ bà kia mà không làm gì thì tiền đâu cho tôi, giàu có đâu ra? - Ảnh 3.

Nếu tôi cầu thần thánh, ông nọ bà kia mà không làm gì thì tiền đâu cho tôi? Giàu có đâu ra? Cái lộc cái tài đó từ đâu đến nếu không từ sức lao động của tôi.

Nếu một người hôm nay đến đền này, điện này để xin lộc, xin lễ rồi cuối năm đến trả lễ  vì họ đã thực sự có may mắn trong năm, vì họ lao động. Nếu không làm việc thì lấy tiền đâu ra để quay lại trả lễ.

Mỗi người sẽ có cảm nhận của riêng mình tùy theo mình nghiêng về hướng nào nhiều hơn. Có những người chỉ tin vào khoa học.

Nhưng tôi thì phải song song, cân bằng tâm linh và khoa học, để tôi là người đi con đường trung đạo, không tin quá mức vào một phía, không quá tin vào chủ nghĩa duy vật để bác bỏ mọi thứ.

Huỳnh Lập: "Vong linh, hồn ma bình thường thì không đủ phép để độ cho chúng ta"

Theo tôi thì thần thánh, người bề trên thì có phép màu, còn vong linh, hồn ma bình thường thì không đủ phép để độ cho chúng ta.

MC Đại Nghĩa: Cầu thần thánh, ông nọ bà kia mà không làm gì thì tiền đâu cho tôi, giàu có đâu ra? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, họ lại đem đến những trực giác hoặc may mắn tích tắc trước sự lựa chọn nào đó. Họ có thể giúp mình có những quyết định đúng đắn nào đó trong cuộc đời.

Mỗi người cần phải có chính kiến riêng để quyết định con đường mình đi. Đâu phải ai cũng biết được tương lai thế nào, nhưng nếu có vấp ngã thì sẽ có thành công sau những kinh nghiệm đã vấp ngã như thế.

Hoàng Oanh: "Ai nói tôi tốt, tôi tin lắm. Ai nói tôi xấu, tôi không tin"

Không biết mọi người có giống tôi không, chứ tôi mà đi coi bói, ai nói tôi tốt, tôi tin lắm. Ai nói tôi xấu, tôi không tin. Đó là quyền lựa chọn của tôi. Tôi tự cho mình quyền đó khi đi coi bói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại